- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gái chảnh vì một câu nói "ngôn tình" mà sa bẫy của gã đàn ông có vợ cao tay
Mỗi khi nghĩ về hắn, nàng lại tâm niệm, người đàn ông như thế, có hi sinh vì hắn cũng xứng đáng!
Nàng đẹp. Chẳng ai nghi ngờ điều ấy. Đàn ông
vây quanh nàng nhiều vô số, từ có vợ, chưa vợ, già, trẻ, thậm chí là
mấy gã trai tân mới nứt mắt học đòi yêu đương. Nhưng chưa ai trong số ấy
lọt được vào mắt xanh của nàng, dù họ có sẵn sàng dâng tặng nàng tiền
tài, vật chất hay một trái tim si tình đi chăng nữa. Dần dà, ai nấy đều
hiểu nàng rất chảnh.
Hắn xuất hiện vào một tối mùa hè lộng gió. Hôm ấy nàng đến dự bữa tiệc của công ty với chiếc đầm dạ hội khoét lưng tuyệt đẹp. Không ai là không trầm trồ ngưỡng mộ trước nhan sắc rực rỡ của nàng. Còn hắn, là phó giám đốc công ty đối tác đang có dự án quan trọng với công ty của nàng. Hắn chỉ nhìn nàng một cái, mỉm cười và mời nàng một ly, chúc cho sự hợp tác suôn sẻ tốt đẹp. Thế thôi.
Tàn tiệc, nàng định ra ngoài vẫy xe thì vừa hay hắn trở ra cùng sếp của nàng. Sếp nàng cười tươi nhờ hắn đưa nàng về. Nàng thầm bĩu môi trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đồng ý.
Hắn mở cửa lên xe ngồi vào ghế lái, cũng chẳng thèm ga lăng mở cửa xe cho nàng. Trong lòng hậm hực, nàng giật cửa xe, định ngồi lên ghế phụ. Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã quay sang vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi, cô có thể ngồi hàng ghế sau được không? Chỗ này là chỗ chỉ dành cho vợ tôi. Mong cô không để bụng!”.
Nàng khựng người lại sau câu nói của hắn nhưng cũng im lặng mở cửa hàng ghế sau ngồi vào. Nàng thấy thật ngạc nhiên với chính bản thân mình, tại sao nàng không tức giận sập cửa bỏ đi, nàng có thừa những lựa chọn đi về khác cơ mà. Ngước nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của hắn đang yên tĩnh lái xe lại văng vẳng bên tai câu nói vừa rồi, nàng thấy trong lòng có những cảm xúc rất lạ.
Trong xã hội đảo điên này, đốt đuốc đi đâu để tìm được một người đàn ông như hắn? Có ngoại hình, có tiền tài, địa vị và có quá nhiều cơ hội tìm vui bên ngoài với những người đẹp chân dài nóng bỏng. Nhưng hắn vẫn có thể vỗ thẳng vào mặt một người đẹp như nàng, giữa lúc đêm khuya vắng lặng đầy mời gọi, rằng chỗ ngồi cạnh vị trí lái chỉ vợ hắn mới xứng đáng có được. Trước tới nay, đi đâu nàng cũng được đàn ông tung hô, tán tỉnh, chưa bao giờ bị đối xử như vậy cả. Nói không giận là nói dối, nhưng cơn giận của nàng hàm chứa nhiều hơn sự hiếu thắng và không cam tâm. Đồng thời nàng cũng thầm khâm phục và ngưỡng mộ, một người đàn ông tốt như hắn, một người phụ nữ may mắn như vợ hắn.
Từ sau hôm đó, cảnh tượng lúc hắn nói câu ấy trong xe cứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu óc nàng. Bất giác nàng chú ý tới hắn nhiều hơn. Hắn vẫn lạnh lùng và đúng mực như thế, lúc bàn công việc thì vô cùng chuyên chú, nhiệt tình, nhưng rời công việc ra, hắn chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, chỉ nhanh chóng về nhà với vợ con, thờ ơ với nàng.
Trong thời gian ngắn, nàng đã bị hắn thu hút một cách đặc biệt. Rồi nàng nhận ra nàng đã thích hắn mất rồi. Nàng thích một gã đàn ông không hề để nàng vào trong mắt, cũng chưa bao giờ buông lời lả lơi ong bướm, thậm chí còn vô cùng yêu vợ, quý trọng gia đình. Nhưng thật ra chính những điểm ấy mới đem lại sức hấp dẫn chí mạng cho hắn. Một người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết như thế, có cô gái là không khao khát đến cháy bỏng được sở hữu cho riêng mình?
Rồi một ngày, nàng mượn hơi men để ngã lòng hắn trong một bữa tiệc rượu chung giữa 2 công ty. Nàng biết làm thế là không nên, nhưng chỉ có như vậy mới khiến nàng không bị dày vò vì nỗi nhớ nhung hắn. Trái tim nàng đã thuộc về hắn rồi, một cách tự nguyện, vì thế nàng chấp nhận làm kẻ thứ ba trong bóng tối, chỉ để thỏa những khát khao sâu kín trong lòng mình.
Từ khi hai người xác định quan hệ, hắn quan tâm tới nàng hơn, chiều chuộng nàng rất nhiều. Nhưng hắn cũng thể hiện rõ quan điểm, một khi nàng muốn đưa mối quan hệ này ra ánh sáng thì đó cũng là lúc kết thúc tất thảy. Bao đêm nàng nằm võ vò một mình tủi thân và khổ sở khôn cùng, nhưng đây là con đường nàng chọn, nàng biết phải làm sao được chứ? Mỗi khi nghĩ về hắn, nàng lại tâm niệm, người đàn ông như thế, có hi sinh vì hắn cũng xứng đáng!
Lần đó, hắn đi công tác cố ý mang nàng theo. Ở một thành phố xa lạ, nàng hân hoan nắm tay hắn đi dưới ánh nắng mặt trời, hạnh phúc giản dị của những người yêu nhau lại trở thành điều xa xỉ chẳng mấy khi có được của nàng. Hắn đưa nàng đi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn, rót cho nàng ly rượu vang đỏ nồng và thủ thỉ với nàng những lời ngọt ngào tình tứ khiến nàng vui sướng ngất ngư.
Giữa bữa ăn, nàng vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Có một cô nàng cũng bước vào, nhìn nàng cười như thể đã từng quen biết. “Ồ, đừng cố lục lại trí nhớ của mình làm gì, chúng ta không quen nhau đâu, nhưng người đàn ông ngồi ăn tối với cô thì tôi có quen đấy. Hẳn cô là người tình mới của hắn rồi”, cô nàng nhếch mép nói chuyện.
Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu, cô ta bật cười ra tiếng: “Cách đây một năm tôi cũng giống hệt cô vậy, mù quáng lao vào hắn bất chấp tất cả, không cần danh phận. Để tôi đoán xem nhé, lần đầu cô ngồi xe hắn, hắn sẽ bảo cô hãy ngồi hàng ghế sau, vì chỗ ghế phụ là thuộc sở hữu riêng của vợ hắn, phải không?”.
Nàng điếng người trước những lời nói của cô ta. Cô ta còn nói rất nhiều, kể ra một loạt những hành động, lời nói, cử chỉ của hắn khi đối xử với nàng. Nếu cô ta không từng trải qua, sao cô ta có thể rành rọt như thế?
“Mãi sau này tôi mới cay đắng nhận ra, tất cả chỉ là chiến thuật tán tỉnh của hắn mà thôi. Số người tình của hắn chắc hai bàn tay đếm không hết rồi ấy chứ! Trùng hợp gặp cô và hắn ở đây tối nay, tôi làm người tốt một lần nhắc nhở cô. Cô tin hay không thì tùy!”, cô nàng nói xong liền bước đi, chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp.
Nàng bần thần đứng hồi lâu trong nhà vệ sinh mãi không bước ra ngoài. Ngẫm lại tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ, nàng phải công nhận, khả năng cô ta nói đúng là rất cao. Nàng quá u mê tới nỗi không nhận ra một điều đơn giản, nếu hắn là một người đàn ông tuyệt vời như nàng nghĩ, vậy thì làm gì có chuyện nàng cùng hắn ở đây ngày hôm nay, trong một mối quan hệ đã phát triển tới mức này? Cắn môi tới bật máu, nàng cay đắng thừa nhận, thế mà nàng lại rơi vào bẫy tình của một gã đàn ông có vợ cao tay!
Theo Trí thức trẻ-
Yêu1 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu4 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu5 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu18 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu22 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu1 ngày trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu2 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?