Gái trẻ mê mệt tình già

Yêu một người hơn nhiều tuổi, không địa vị, không tiền bạc nhưng chị vẫn quyết yêu tới cùng.

Mỗi khi nhìn thấy một cô gái trẻ tay trong tay với người đàn ông lớn tuổi, trong suy nghĩ của mọi người sẽ cho rằng: “Lại cảnh cặp với lão già vì tiền của mấy cô gái trẻ hám tiền, muốn sống hưởng thụ mà không phải vất vả đây mà”.

Nhưng thực tế, đôi khi có những tình yêu mà người ta không thể nào dùng suy nghĩ thường tình để giải thích. Nhiều người đàn ông lớn tuổi, không có tiền, không có địa vị, sức khỏe còn yếu vậy mà những cô gái trẻ vẫn đem lòng yêu thương hết mực dù không nhận được về một điều gì. Và trong những trường hợp như thế, có lẽ chỉ có thể lí giải rằng: “Yêu nhau chỉ vì…yêu nhau”

Hủy hôn với trai trẻ để chạy theo tình già

Mặc dù Quyên đã chuyển lên thành phố, tới một nơi thật xa quê để sinh sống nhưng câu chuyện tình “kì quặc” của cô vẫn luôn được hàng xóm xung quanh kể lại với sự tò mò. Cho tới giờ, họ vẫn không thể nào hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như Quyên lại quyết định hủy bỏ đám cưới để chạy theo một người. Điều đáng nói nhất là ở chỗ, người đàn ông đó gần bằng tuổi bố cô.

Hiện tại, Quyên đang thuê nhà trọ trên thành phố để sống cùng người tình già của mình. Cô vốn không phải là người hư hỏng, phá phách mà ngược lại tính tình còn rất hiền lành nhu mì. Cũng chính vì những ưu điểm này mà thanh niên gần nhà luôn nhờ người mai mối để được tìm hiểu người con gái toàn vẹn như cô. Ấy vậy mà biết bao chàng trai trẻ trung lại không ai chiếm được tình cảm của Quyên. Trái tim cô lại chỉ luôn hướng về người đàn ông cách nhà trăm mét. Nhưng trớ trêu thay đó lại là người đàn ông góa vợ, con lớn thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả Quyên.

Không ai biết vì sao Quyên lại quen người đàn ông đó và lại đem lòng yêu. Khi được hỏi, Quyên mới nhỏ nhẹ cho biết: “Sau khi vợ mất, anh ấy bị các con bỏ mặc, không quan tâm đến. Vài lần mình đi qua nhà, thấy con cái chửi mắng anh ấy mình lại thương. Bố mình mất khi mình còn quá nhỏ, vì thế mình luôn có cảm giác muốn được ở gần bên anh, yêu thương anh thật nhiều”.  Xuất phát từ suy nghĩ đó mà Quyên đã chủ động làm quen với người đàn ông ấy và rồi hai người yêu nhau dù cho khoảng cách về tuổi tác quá lớn.

Quyên đến với anh không phải vì tiền, đơn giản đó chỉ vì tình yêu (Ảnh minh họa)

Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm sốc nổi, lầm tưởng nên sau một thời gian yêu nhau, cô quyết định dừng lại. Nghe theo lời bố mẹ, Quyên cũng gặp gỡ, làm quen với người con trai được bố mẹ mai mối. Tuy nhiên, trong lòng Quyên chưa bao giờ thấy rung động trước chàng trai ấy. Cô đi bên anh chỉ vì nghĩa vụ, như một cái bóng không hồn. Cho tới khi bố mẹ hai bên lên kế hoạch cho đám cưới mới là lúc Quyên hiểu rằng người mà cô thực sự yêu là ai. Cô quyết chí từ hôn và đi cùng người tình.

Giờ đây cô đang sống bên người tình của mình. Hàng ngày cô chăm sóc, lo lắng như một người vợ lo cho chồng. Cả hai cũng đã làm giấy đăng kí kết hôn để sống với nhau hợp pháp. Khi được hỏi cô có hối hận khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình, lại từng có một đời vợ, Quyên trả lời: “Mình không hề hối hận. Vì nhiều tuổi hơn mình nên anh ấy luôn nhường nhịn mình, chỉ dạy cho mình từng li từng tí một về cách sống. Ở bên anh ấy mình có cảm giác được bao dung và che chở. Mình không còn lo lắng điều gì. Đó là tình yêu và mình hạnh phúc với tình yêu ấy”.

18 tuổi khăng khăng yêu người 40 tuổi

Thảo là một tiểu thư đúng nghĩa. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và được ba mẹ chiều chuộng hết mực. 18 tuổi, ngây thơ và non nớt, tính tình hay mơ mộng nhưng rồi cuối cùng Thảo lại yêu, yêu si mê một người đàn ông hơn mình gấp đôi số tuổi. Chỉ đơn giản vì người đàn ông đó bù đắp được cho cô những điểm yếu mà cô có.

Ai cũng nghĩ Thảo sẽ phải yêu một chàng công tử con nhà giàu vì như thế hai người mới xứng với nhau. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, trái tim cô chỉ rung động với người thanh nhiên 37 tuổi, người mà cô gặp trong một lần đi làm tình nguyện. Anh có một thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh. Sự can đảm và mạnh mẽ của một người đàn ông được bộ lộ ra ngoài ngay từ vẻ ngoại hình của anh. Sở dĩ tới tuổi 37 mà anh vẫn chưa lập gia đình vì còn lo lắng cho sự nghiệp.

Không phải mối tình lệch tuổi nào cũng là vì tiền (Ảnh minh họa)

Người đàn ông mà Thảo yêu không có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuổi thơ của anh rất vất vả, bố mẹ lại nghèo nên anh phải vật lộn kiếm tiền từ nhỏ. Nếu đặt Thảo và người đàn ông này lên bàn cân thì ai cũng có thể nhận thấy sự khác biệt quá lớn. Sự khác biệt không chỉ về tuổi tác, về sự giàu có mà cả môi trường sống, sự từng trải cũng khác nhau.

Khi Thảo đem lòng yêu anh , cô chủ động bày tỏ tình cảm nhưng anh kiên quyết từ chối. Anh biết giá trị của bản thân mình ở đâu, anh biết điều gì là phù hợp với mình. Hơn nữa, anh nghĩ rằng Thảo còn quá nhỏ tuổi để biết đâu là tình yêu đích thực, đâu là sự rung động của cảm xúc. Có thể cô chỉ đang thần tượng một người “vượt khó” như anh chứ đó không phải là tình yêu.

Từ khi Thảo bày tỏ tình cảm, anh cự tuyệt thẳng thắn. Anh luôn giữ khoảng cách với cô để cô không có cơ hội tiếp xúc và gần gũi. Nhưng Thảo không từ bỏ vì cô tin đó là người đàn ông phù hợp với mình. Anh không phải là người giàu có nhưng anh có thể che chở cho cô, bù đắp cho cô những thiếu hụt mà cô không có được. Điều đó mới là mong muốn lớn nhất của Thảo. Hơn 2 năm sau, cô vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu của mình dù anh luôn tìm cách từ chối và bố mẹ khuyên ngăn vì cả hai cách biệt tuổi tác. Trước tình cảm mãnh liệt của Thảo, cuối cùng thì cô cũng được đón nhận. Hai người yêu nhau, nguyện cùng đi tới cùng tình yêu ấy. Thấy con gái quyết tâm, hơn nữa người đàn ông cô yêu cũng tử tế nên bố mẹ cũng đành ưng thuận mà ủng hộ hai con.

Thảo tâm sự: “Khoảng hơn một năm nữa mình và anh ấy sẽ làm đám cưới. Có thể mọi người nghĩ là anh ấy nhiều tuổi hơn mình quá nhưng thực ra tính anh ấy rất trẻ trung. Anh ấy là người từng trải, là người đáng để mình học tập. MÌnh yêu anh ấy không phải vì tiền bạc hay ngoại hình, chỉ đơn giản là anh ấy mang tới cho mình cảm giác an toàn mỗi khi ở bên. Mình tin, chúng mình sẽ hạnh phúc”.

Trót một đời chồng, muốn gắn bó với người lớn tuổi

Không phải chỉ những cô gái mới lớn đem lòng yêu người nhiều tuổi hơn mình mà ngay cả những người phụ nữ từng trải, nhiều kinh nghiệm cũng rung động trước người đàn ông lớn tuổi. Trường hợp của chị Thi là một ví dụ.

32 tuổi chị Thi ly dị chồng. Một người chồng ích kỉ, lười làm và hay chửi mắng vợ khiến chị bị ám ảnh cực độ. Vì thế sau khi ly hôn, nhiều người cũng giới thiệu cho chị hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chị vẫn không mở lòng được. Cuối cùng chị nhận lời yêu một người đàn ông hơn mình 20 tuổi, đã từng có một đời vợ và giờ đang sống độc thân.

Chị Thi cho biết: “Mình cũng được nhiều người để ý, đặt vấn đề nhưng mình đều từ chối. Mình cảm nhận được sự đồng điều với người đàn ông này dù anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi. Có thể lấy một người chồng già như thế mình sẽ vất vả hơn đôi chút nhưng mình tin anh ấy là một người chồng tốt. Một lần hôn nhân lỡ dở đã khiến mình rất sợ. Tình yêu đâu có quan trọng tuổi tác, miễn là anh ấy yêu mình, tử tế với mình là được”.

Ban đầu chuyện tình cảm của chị Thi cũng bị hai bên gia đình phản đối dữ dội. Bố mẹ chị thì thương con, đã “một lần đò”, giờ lại lấy phải người quá già như vậy thì sau này lại khổ. Còn bên đằng nhà anh, các con anh sợ rằng chị chấp nhận lấy anh chỉ vì ham cái gia tài dù không quá nhiều nhưng cũng đáng kể của anh. Để đến được với nhau, anh chị đã phải khổ sở rất nhiều. Chính tay chị là người viết giấy cam kết sẽ không nhận bất cứ tài sản gì của anh, còn anh phải tới cầu xin bố mẹ chị đồng ý cho cuộc hôn này thì anh chị mới được đến bên nhau.

Trải qua rất nhiều khó khăn, hiện nay anh chị đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra khá êm đềm hạnh phúc. Ai cũng mừng cho chị lấy được một người chồng yêu thương, quan tâm và chăm sóc vợ nhiệt tình, chu đáo. Chị cảm thấy hạnh phúc vì quyết định đúng đắn của mình.

Người ta thường nói Tình yêu không phân biệt tuổi tác và nó đúng là như vậy. Vẫn biết, sự khác biệt quá lớn về tuổi tác có thể tạo ra một rào cản, những khó khăn nhất định. Nhưng nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì nó chỉ là điều thúc đẩy cho tình yêu ấy mạnh mẽ và vững bền hơn mà thôi.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.