Kết cục đau lòng của những cặp đôi bị gia đình cấm cản, không cho đến với nhau

Bị gia đình ngăn cấm chuyện tình yêu, nhiều cặp đôi đã lựa chọn cho mình cái kết bi đát không ai ngờ, khiến những người ngoài cuộc cũng phải giật mình suy nghĩ.

Mấy ngày qua, cư dân mạng xôn xao đoạn clip của một cặp đôi bị gia đình nhà trai ngăn cấm. Thậm chí họ còn thuê xã hội đen để gây sức ép với nhà gái. Cô gái có tên là H.T. đã cùng bạn trai đi đăng ký kết hôn và dự định làm đám cưới bất chấp sự phản đối của gia đình nhà trai. 

Tuy nhiên, ngay khi biết được sự việc, mẹ chồng cùng gia đình nhà chồng đã đến phòng trọ của cả hai để lôi chàng trai về. Cặp đôi vì quá bất lực và rơi vào cảnh khốn cùng nên đã lên mạng cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Trước đó, đã từng có nhiều trường hợp vì bị gia đình ngăn cấm mà các cặp đôi chọn giải pháp tiêu cực khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Cặp đôi buộc tay tự tử vì cha mẹ tin thầy bói

Chị Nguyễn Thị Nhàn (17 tuổi) ngụ ấp An Hội, xã An Hòa huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được biết đến là một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Người yêu của chị là anh Hồ Đức Chiến 19 tuổi ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, một chàng trai cao ráo, trắng trẻo.

Hai gia đình cách nhau 20km nhưng tuần nào Chiến cũng chạy xe máy đến nhà người yêu chơi. Sau một thời gian, hai bên gia đình Chiến và Nhàn đã qua lại và bàn tính năm tới sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên đám cưới chưa tổ chức thì cả hai đã buộc tay nhau nhảy xuống sông tự vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng và thương tiếc.

di ảnh
Di ảnh của nạn nhân xấu số.

Được biết, nguyên nhân khiến cặp đôi còn trẻ này tự tử bên nhau xuất phát từ việc nhà trai đi xem bói, thầy bói phán rằng nếu hai người đến với nhau thì một trong hai người sẽ bị chết. Chính vì vậy, nhà trai quyết định hủy hôn ước và ép cả hai phải chia tay nhau. Vì không thể lung lay suy nghĩ của gia đình nhà trai nên đôi trẻ đã cùng nhau quyên sinh để được sống bên nhau mãi mãi.

Cặp đôi mặc váy cưới tự tử

Sự việc xảy ra vào cuối năm 2015. Theo đó, bị gia đình phản đối không cho cưới, một nam thanh niên đã có vợ và một cô gái trẻ chưa chồng đã thuê áo cưới rồi vào khách sạn ở TP Thanh Hóa uống thuốc diệt cỏ tự tử với ý nguyện "chết sẽ được ở bên nhau không ai chia rẽ".

Theo tìm hiểu, được biết chàng trai là Vũ Viết An, trú ở đường Lê Khôi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Anh và vợ đã sống ly thân khoảng 2-3 tháng và đã gửi đơn lên tòa án giải chờ giải quyết ly hôn. Cô gái có tên là Thương, quen anh An khi cả hai cùng làm việc chung tại nhà hàng. 

Bị gia đình phản đối, đôi tình nhân cùng thuê một phòng trọ ở phố 2, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) sống với nhau như vợ chồng một tháng nay. Chú rể đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện còn cô dâu thì đã may mắn sống sót.

cặp đôi
Cặp đôi mặc trang phục cưới rồi chụp ảnh kỉ niệm trước khi tự tử.

cặp đôi
Cặp đôi trong bệnh viện sau khi cùng nhau tự tử.

Cặp đôi tự tử bằng lá ngón

Chiều ngày 12/2/2016 theo tin từ chính quyền xã Na Ngoi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho hay khoảng 14 giờ 30 tại bản Na Cáng (Na Ngoi) đã xảy ra vụ tự vẫn bằng lá ngón khiến một nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là Mùa Bá Thái, 18 tuổi được phát hiện đã tử vong ở khu rừng gần bản. Một nạn nhân khác là Xồng Y Khù, trú cùng bản hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do đôi trai gái này bị gia đình cấm đoán không cho lấy nhau vì chưa đủ tuổi kết hôn. Tình trạng tự vẫn bằng lá ngón vẫn xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực miền núi gây ra những hệ quả đau lòng cho nạn nhân và gia đình.

Có thể thấy vì bị gia đình ngăn cấm đến với nhau mà nhiều cặp đôi đã có quyết định dại dột để mong được sống bên nhau trọn đời. Chính vì vậy, tự tử vì tình đã trở thành thực trạng đáng báo động hiện nay ở một bộ phận xã hội. Thay vì lên án hành đồng tiêu cực của họ thì chúng ta cũng cần rút ra bài học cho chính mình.

Việc ngăn cản tình yêu một cách tiêu cực thường dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thay vì đánh mắng, gây sức ép về mặt tinh thần, mỗi một gia đình cần lựa chọn cho mình giải pháp hợp tình hợp lý tránh để cặp đôi nghĩ quẩn, lựa chọn cái chết để làm lối thoát cho mình.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.