Kết đắng cho cô nàng phũ bạn trai từ thời "thanh mai trúc mã" để cưới chồng giàu

Trước đây khi mới chia tay, Tuấn thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nói muốn nối lại quan hệ với cô. Tuy nhiên kể từ khi biết tin Dung kết hôn chớp nhoáng với một gã nhà giàu, Tuấn không còn như thế nữa...

Trước đây khi mới chia tay, Tuấn thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nói muốn nối lại quan hệ với cô. Tuy nhiên kể từ khi biết tin Dung kết hôn chớp nhoáng với một gã nhà giàu, Tuấn không còn như thế nữa...

>>
Sốc khi biết được quá khứ kinh hoàng của vợ sắp cưới qua cuộc đối thoại chưa kịp xóa

>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?

Dung và Tuấn là đôi bạn "thanh mai trúc mã", gia cảnh của hai người được xem là môn đăng hộ đối. Từ thời trung học cho đến đại học, cả hai đều học chung một trường. Từ khi bắt đầu lên năm nhất đại học, Dung và Tuấn đều thuê chung một căn hộ, mục tiêu của hai người là sau khi tốt nghiệp sẽ học lên cao, nếu có cơ hội sẽ ra nước ngoài học hỏi thêm. 

Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình, sau tốt nghiệp Dung đành bỏ dỡ ước mơ và nhờ bố mẹ quen biết xin vào làm việc cho một công ty nhà nước. Khi Dung bắt đầu đi làm thì Tuấn vẫn tiếp tục học lên cao, Dung luôn hết lòng ủng hộ bạn trai bởi sinh viên bây giờ ra trường chưa chắc tìm được một công việc tốt, tham vọng của bạn trai càng lớn thì Dung càng tự hào.

bạn-trai
Ảnh minh họa

Khi Dung đi làm, mối quan hệ của cô bắt đầu rộng hơn, Tuấn tuy tài giỏi nhưng anh thiếu kinh nghiệm thực tế, cách nói chuyện và hành động của Tuấn khá non nớt, không biết là do Tuấn chưa chín chắn hay bởi vì Dung từng trải nên cô bắt đầu chán ghét bạn trai. Giữa hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Khi Dung đi họp mặt lớp thì điện thoại của cô reo inh ỏi, cách 30 phút, Tuấn sẽ gọi điện hỏi bao giờ cô về, hoặc khi Dung tan sở muộn thì Tuấn sẽ trách mắng cô. Tóm lại mâu thuẫn giữa hai người ngày càng chồng chất, đôi bên gặp mặt thì sẽ trách móc lẫn nhau, điều này khiến Dung chán nản về mối quan hệ giữa hai người. Thời điểm này, qua bạn bè giới thiệu Dung quen Quốc, cũng chính là người chồng hiện tại của cô. 
 
Quốc còn trẻ nhưng anh đã mở 2 công ty, nhà cửa và xe xịn đều có. Điều kiện kinh tế của Quốc hơn hẳn Tuấn. Bố mẹ của anh là người có địa vị trong xã hội. Quan trọng là Dung và Quốc trúng tình yêu sét đánh với nhau. Tuy Dung không nói rõ là cô đã có bạn trai nhưng Quốc có thể nhìn thấu nội tâm và nét mặt của cô. Quốc bảo anh không quan tâm chuyện cô đã có bạn trai. Anh sẽ cho cô thời gian để suy ngẫm. Nếu Dung chọn anh, anh hứa sẽ đối xử tốt với cô cả đời. Nếu Dung đến với Tuấn, anh sẽ chúc phúc cho cô. Khi đó, Dung cảm thấy thái độ của Quốc không kiên định và cô cũng không muốn bỏ rơi bạn trai, vì thế cô đã từ chối tình cảm của Quốc, thế là cả hai dần dà ít liên lạc với nhau.

Dung đã chọn lựa Tuấn nhưng có lẽ cô không cam tâm. Về đến nhà cô lại tiếp tục tranh cãi với bạn trai vì những chuyện nhỏ nhặt. Vào một lần tranh cãi dữ dội, Dung đã quyết định chia tay Tuấn. Tuấn cũng đang tức giận nên anh đồng ý ngay, thế là Dung lập tức dọn đồ đạc ra ngoài và thuê riêng một căn phòng khác để ở. 

Khi cắt đứt tình cảm với bạn trai, Dung bắt đầu chat chit với Quốc trên facebook, tiếp theo họ hẹn hò khoảng 1 tháng rồi kết hôn chớp nhoáng. Dung cứ tin rằng quyết định này của cô là chính xác, hôn nhân yên ấm bên một người đàn ông giàu có là điều Dung cần bây giờ. Sau khi kết hôn với Quốc, Dung mới thấm thía những đau khổ mà cô đã gặp phải.
 
Dung phát hiện Quốc có những thói quen xấu mà cô không tài nào chịu nổi. Anh rất sĩ diện và thích khoe khoang, tuy anh rất giàu nhưng thích đi vay mượn tiền của bạn bè để đầu tư vào công ty, rồi anh cứ lần lữa không chịu trả tiền. Nhiều lần bạn bè của Quốc đã đến nhà và mắng tát nước vào mặt Dung để trút giận. Người đáng lẽ phải chịu trận là Quốc thì đã sớm nghe ngóng tình hình và tránh mặt đi. 

ban-trai
Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, Quốc thường xuyên qua đêm ở bên ngoài với gái lạ. Thời điểm biết tin Dung có thai là con gái, Dung bị Quốc lạnh nhạt ra mặt, mẹ chồng cũng mỉa mai trách mắng cô đủ điều. Khi đó Dung mới cảm thấy người chồng mà cô yêu vội cưới vàng trở nên quá xa lạ. Dung bất chợt nghĩ đến Tuấn - người bạn trai thời "thanh mai trúc mã". Tuấn đang tiếp tục học lên cao, tương lai hứa hẹn. Nhưng bây giờ Tuấn đã có bạn gái mới và cô ấy xinh đẹp, quyến rũ hơn Dung gấp nhiều lần.
 
Có một lần đi trên đường, Dung bắt gặp Tuấn và bạn gái mới nắm tay nhau rất tình tứ. Sau khi chào hỏi Dung vài câu, anh và bạn gái liền rời đi ngay, khi đó trái tim Dung đau đớn vì ghen tuông và hối hận. Về đến nhà, Dung quyết định xóa sạch mọi liên lạc và những hồi ức giữa cô và Tuấn, Dung tự nhủ chỉ nên sống cho hiện tại. Tuy nhiên mỗi lần bắt gặp thái độ lạnh nhạt và hắt hủi của chồng, Dung lại không kiềm được cảm giác hối tiếc khi nghĩ về Tuấn. 

Trước đây khi mới chia tay, Tuấn thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nói muốn nối lại quan hệ với cô. Tuy nhiên kể từ khi biết tin Dung kết hôn chớp nhoáng, Tuấn không còn như thế nữa. Có lẽ Tuấn vẫn còn hận vì cô đã phũ phàng rũ bỏ anh để chạy theo người đàn ông khác. Giờ đây Dung đã hối hận thật rồi nhưng đã quá muộn màng để cô có thể cứu vãn mọi chuyện.

>> Những hành vi tham gia giao thông "ngược đời" khiến dân tình "ngứa mắt"

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.