Khổ trăm đường vì... hiếm muộn

Bác sỹ Mai Trọng Hưng (BV Phụ sản Hà Nội) đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng: Từ  6  tháng – 1 năm sau khi cưới chưa thấy có thai, hai vợ chồng cần đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Bác sỹ Mai Trọng Hưng (BV Phụsản Hà Nội) đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng: Từ  6  tháng – 1 năm saukhi cưới chưa thấy có thai, hai vợ chồng cần đi khám để tìm hiểu rõ nguyênnhân.

Thụ tinh đến cả mấy lần

Là một luật sư, nhưng mọingười vẫn trêu đùa công việc chính của Thuỷ (Gia Lâm – Hà Nội) là ăn rồi đithụ tinh. Mà đúng thế thật. Từ ngày lấy chồng, Thuỷ cũng chẳng làm được việcgì nên hồn, chỉ lo làm thế nào có con.

6 tháng sau khi cưới, hai vợchồng đi khám, bác sỹ lại đưa ra một kết luận: “Trong người cô có mộtchất diệt tinh trùng của chồng”. Muốn có con, chỉ còn cách là thụ tinhnhân tạo hoặc nhờ mang thai hộ. 

Thế là hai vợ chồng hôi hảđưa nhau lên BV Phụ sản Trung ương để thụ tinh mong có con từng ngày. Thếnhưng không hiểu tại sao, mấy lần liền, thai cứ phát triển đều khoảng 3 – 4tháng lại tự tụt hoặc thai lưu. Cả gia đình hai bên đều ra sức cố gắng, giúpđỡ, chăm sóc, thuốc thang để cô nghỉ một chỗ mà vẫn không giữ được thai.

Cứ lo thụ tinh, rồi lo giữthai, lại sảy, lại phục hồi sức khoẻ cho lần tiếp theo. Nghĩ thế cũng chánlắm, nhưng hai vợ chồng cô quyết tâm “cố đến mức cuối cùng thì thôi”. Ấy làchưa kể bao nhiêu tiền của đổ vào đó. Mỗi lần thụ tinh, mấy chục triệu đitong như chơi.

Khổ trăm đường vì... hiếm muộn

Nỗi khát khao được làm cha làm mẹ quá lớn lao, nhưng đôi khi cũng làm cho người trong cuộc có niềm tin mù quáng dẫn tới hành động sai lầm

Lần này, Thuỷ đã thụ tinh đếnlần thứ tư. Các bác sỹ ở bệnh viện đã quá quen mặt, biết tên và đều mong chocô được mẹ tròn con vuông. Nếu lần này cũng không được, chắc hai vợ chồngphải khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh với những hy vọng cuối cùng.

Oải vì canh trứng

Bước ra khỏi phòng siêu âm,chị Thanh (Minh Khai – Hà Nội) nhắn tin ngay cho chồng: “Em vừa đi soitrứng về. Bác sỹ bảo làm ngay và luôn là ổn. Anh về ngay nhé!”. Nhậnđược tin nhắn của vợ mà chồng chị Thanh cũng phát hãi. Lấy vợ cả 3 năm rồi,chuyện chăn gối suôn sẻ mà chẳng có con.

Nghe nhiều người mách nước,hai vợ chồng cũng đi chạy chữa nhiều nơi mà chưa có kết quả. Lần này, theomột bác sỹ có phòng khám trên đường La Thành, gần BV Phụ sản Hà Nội, hai vợchồng đặt hết niềm tin vào đó.

Có lúc, chồng chị “treo niêu”cả chục ngày chờ đến một ngày quyết định. Đó là ngày bác sỹ tiên đoán trứngrụng, hai vợ chồng phải tiến hành làm chuyện đó thì khả năng có con lên tới99%. Nhưng cả 4 tháng nay, vẫn chưa thấy kết quả gì, anh đâm ra nản. Có lúcmuốn yêu vợ t hì bị từ chối. Lúc cần hành sự thì căng thẳng, cậu bé lạichẳng chịu nghe lời, cứ ỉu xìu xìu, làm thế nào cho xong nghĩa vụ.

Mà canh trứng chị Thanh cũngoải lắm. Hôm trước chị vừa siêu âm trứng mới be bé, hôm sau đã phình to, vộivã bảo chồng về nhà động binh. “Ai mách gì tôi cũng nghe theo. Cách tínhkỳ kinh, đo thân nhiệt, do dịch âm đạo, sử dụng que thử rụng trứng hoặc theokinh nghiệm là khi nào có cảm giác đau tức và nhói ở vùng buồng trứng làtrứng sẽ rụng, nhưng sao chẳng ăn thua”. Chị Thanh ngán ngẩm chia sẻ.

Lọc tinh trùng không ănthua

Hiện nay, có đã chọn cho mình một phương pháp mới “Lọc tinhtrùng”. Ở các bệnh viện, phương pháp này mới chỉ áp dụng cho các bệnh nhânHIV kèm theo cam kết sẽ chịu mọi rủi ro.

Còn hầu hết, những ai muốnlọc tinh trùng đều lựa chọn các phòng khám tư nhân cao cấp như điện di,nhuộm,lọc rửa than nồng độ, .... Dù phức tạp và tốn kém đến mấy, họ cũng sẵnsàng chấp nhận.

Theo một bác sỹ chuyên khoa sản cho biết: “Đây không phải là phương phápkhả thi vì khi kết thúc quá trình lọc tinh trùng, hấu như tất cả số giốngđều đã chết. Các phương pháp chạy điện di thì càng nguy hiểm. Bởi khi kíchthích bằng nguồn điện, tinh trùng dễ bị biến dị và gây quái thai”.

Chỉ cần gõ vào Google từ“” sẽ có khoảng 2.200.000 kết quả  trong vòng 0,38 giây. Còn cáccụm từ ăn gì để thụ thai hay thụ thai, làm cách nào để thụ thai cũng cho ranhiều kết quả không kém. Đó là chưa là kể các trường hợp báo chí đưa tin gầnđây như mang thai giả, uống nước thánh cầu nguyện để có con. Nỗi khát khaođược làm cha làm mẹ quá lớn lao, nhưng đôi khi cũng làm cho người trong cuộccó niềm tin mù quáng dẫn tới hành động sai lầm. Thế mới biết, hiếm muộn khổđủ trăm đường.

Bác sỹ Mai Trọng Hưng (BV Phụsản Hà Nội) đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng: Từ  6  tháng – 1 năm saukhi cưới chưa thấy có thai, hai vợ chồng cần đi khám để tìm hiểu rõ nguyênnhân. Xác định sớm nguyên nhân hiếm muộn là yếu tố quan trọng nhất trongviệc khắc phục sự cố. Vì vậy, nguyên nhân càng sớm được phát hiện, càng cónhiều cơ hội có con.

Theo Thu Hằng
Afamily




Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.