Khổ vì... chồng sạch quá!

Chồng cẩu thả, luộm thuộm cũng khổ mà chồng ngăn nắp, sạch sẽ quá, càng... khổ hơn!

Chồngcẩu thả, luộm thuộm cũng khổ mà chồng ngăn nắp, sạch sẽ quá, càng... khổ hơn!

Thờiđang yêu, bạn bè đã ghen tị với Thảo vì trong khi mấy chàng của các cô đều có vẻxuề xòa, thậm chí hơi lôi thôi, luộm thuộm, thì Nguyên – bạn trai Thảo, lại rất"bắt mắt": đầu tóc, quần áo, giầy dép luôn chỉn chu. Đến phòng Nguyên chơi, thấymọi thứ đâu ra đấy, khác hẳn những căn phòng bừa bộn mỗi thứ một nơi của nhiềuchàng trai chưa vợ. Thời buổi này, con trai có được tính ngăn nắp như vậy thuộcdạng "quý hiếm"!

Khổ vì... chồng sạch quá!

Chồng bẩn cũng khổ, chồng sạch quá còn... khổ hơn!

Thếnhưng sau ngày cưới, về sống cùng nhau, sự sạch sẽ, ngăn nắp của Nguyên – điềumột thời khiến Thảo rất tự hào với bạn bè đã làm Thảo khiếp hãi. Lần đầu thấyThảo rửa bát đũa, tráng lại chỉ hai lần nước sạch, Nguyên đã bảo vợ nghỉ, để đấyanh làm.

Tay anh tráng thêm hai lần nướcsạch nữa, miệng giảng giải với vợ là nước rửa chén có nồng độ hóa chất cao lắm,rửa không sạch ăn lâu ngày tích thành ung thư thì chết. Có lần đang nấu ăn, Thảothấy ngon mắt, đưa tay thử một miếng thì nhận ngay cái liếc của Nguyên, và mộtbài giảng khác: "Em phải rửa tay bằng xà bông đã chứ, kiểu này thì làm saokhông sinh bệnh...".

Rồinhà cửa, bàn ghế, sàn nhà, bất cứ thứ gì trong nhà cũng phải sạch từng li từngtí, vật nào đặt ở đâu phải nằm đúng ở đấy. Khi kiếm một vật gì không thấy làNguyên lại nhắc Thảo, thấy vật nào nằm sai chỗ vài xăng-ti-mét cũng nhắc. VớiNguyên, mọi thứ phải ngăn nắp một cách tuyệt đối. Từ chỗ vui vì sự ngăn nắp củachồng, dần dần, Thảo thấy chồng như... ma xó, để ý từng li từng tí và thườngxuyên nhắc, sửa vợ, tủn mủn, khiến cô không chịu được.

Đỉnhđiểm của sự sạch có lẽ là khi Nguyên tắm, lần nào cũng cả tiếng đồng hồ, mỗingày lại tắm đến hai lần!

Dởkhóc dở cười nhất là một lần Thảo đi công tác xa nhà. Xong công việc sớm. Thảovề trước dự tính mà không báo cho Nguyên biết, định để chồng bất ngờ. Gặp nhau,Thảo ôm chầm lấy chồng, định hôn cho bõ nhớ. Không ngờ mới sáp lại, chưa kịpchạm môi đã nghe chồng nói: "Em tắm rửa đi cho khỏi bụi đã”. Thế là mọidự định lãng mạn bay biến!

Chồngcẩu thả, luộm thuộm cũng khổ mà chồng ngăn nắp, sạch sẽ quá, càng... khổ hơn!

Theo Lê Thành
Khổ vì... chồng sạch quá!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.