Khổ vì con nghỉ hè

Còn chị Liên cũng ngán ngẩm không kém, bị ngắt lời liên tục khi đang họp với đối tác, chỉ vì cô con gái 15 tuổi nghỉ hè ở nhà cứ điện thoại cho mẹ liên tục

Một buổi sáng ngồi họp màphải nhận 6 cuộc gọi của con gái, chỉ với một nội dung: “Con làm gì bâygiờ?”. Còn một buổi chiều, ông bố phải chạy sô đưa con đi đến 3 lớp họcthêm...

Bố mẹ bỏ việc, bận thêm, thậmchí còn bực mình vì những yêu cầu hằng ngày của những cậu ấm, cô chiêu .

Ôsin cho con

Anh Vũ là nhạc sĩ. Côngviệc của anh hằng ngày tương đối tự chủ về thời gian nên hè này vợ giaocho anh việc canh cậu con học lớp 5 nghỉ hè. Sau 2 tuần nghỉ ngơi có vẻngoan ngoãn, đến tuần thứ 3 cậu kêu buồn chán, suốt ngày gõ cửa phòng bốđể vào chơi máy tính, học đánh đàn.

Có con ngồi đó thì khônglàm việc được nên anh Vũ bàn với vợ cho con đi học hè. Không có lớp nàohọc hè cả buổi, toàn 1-2 giờ là cùng. Mà đã đi học hè thì đâu học mộtmôn, lại đăng ký hết tiếng Anh đến cờ vua, rồi cả học nhạc, học bơi.

Khổ vì con nghỉ hè

Ảnh minh họa

Cậu chàng được đi họcthì khoái chí lắm nhưng lại khổ mình. Dân sáng tác cần yên tĩnh, khôngmuốn bị quấy rầy, vậy mà mình thì cứ phải canh giờ để đưa đón con đi họcvà đi hết từ lớp này đến trung tâm khác. Tuy đã chọn những địa điểm gầnnhau nhưng vẫn cứ phải đưa, phải đón, chứ trẻ con bây giờ cho ra đườngđi một mình, trời lại nắng nóng, không thể yên tâm. Vì thế, từ khi nghỉhè là bố thành tài xế riêng cho con, chẳng sáng tạo hay sáng tác gì đượcnữa”- anh Vũ than thở.

Còn chị Liên cũng ngánngẩm không kém, bị ngắt lời liên tục khi đang họp với đối tác, chỉ vì côcon gái 15 tuổi nghỉ hè ở nhà cứ điện thoại cho mẹ liên tục. “Con ởnhà một mình, không nghe điện thoại nó gọi thì không yên tâm, mà nghethì: “Mẹ ơi, con học  xong hết bài rồi, gấp quần áo xong, làm hết việcrồi, giờ con làm gì hả mẹ?”; “Mẹ ơi, con vào mạng được không?”; “Mẹ ơi,trưa mẹ có về ăn cơm với con không vậy?”; “Mẹ, chiều nay cho con đi Nowzone để con mua đồ chút xíu được không?”...

Mỗi lúc lại gọi để hỏimột thứ, bực mình mà không thể nói gì được, bởi vì nó cũng khôn lắm,giọng rất là ngoan ngoãn dễ thương. Đôi khi mình phải chấp nhận một sốyêu sách mà bình thường không thể như vào mạng, đi Now zone chơi với bạn...mong con để yên cho mình làm việc”- chị Liên nói.

Nhiều người may mắn cóông bà nội, ngoại, cứ hè đến là gửi đi cho nhanh nhưng hầu hết các giađình hiện đại, chỉ có 1-2 con hiện nay đều sống xa gia đình nên việc đểcon đi đâu, l

Không quản nổi con

Nhiều gia đình, vợ chồngđều phải làm từ sáng đến khuya, không thể có thời gian hay tiền cho conđi học. Vậy bọn trẻ làm gì?

Chị Hoàng Ngọc Phượng(quận 8-TPHCM) đành phải để con gái 14 tuổi ở nhà chơi với internet. Hậuquả là con bé nghe bạn ảo trên mạng dụ dỗ, đưa cả ảnh nóng của mình lên.

Khổ vì con nghỉ hè

“Tôi về nhà, có hômthấy đồ trang điểm của mình bị lục tung, hôm thì quần áo, giày dép. Hỏithì con gái nói muốn thử một tí. Không ngờ, cậu nó điện thoại báo nó đãtung ảnh nóng lên mạng. Tức tốc về nhà nói chuyện với con. Nó gỡ xuốngnhưng vẫn hậm hực. Tôi cắt internet thì nó bỏ ăn, đóng cửa phòng nằm im.

Tôi đành nhượng bộ,với điều kiện phải chấm dứt trò đó. Nhưng ngay lập tức lại sinh ra tròmua đồ trên mạng. Bao nhiêu tiền lì xì đầu năm, tiền các cô, các bác đếncho, mang hết đi mua đồ. Tôi cũng chỉ phát hiện khi gặp chuyện. Nó đemtiền đi lấy đồ, bị chính đứa đưa đồ giật mất, ngã lăn ra đất, gãy cảtay. Đấy là nhà tôi còn có người giúp việc, chứ nếu không thì không biếtcó chuyện gì xảy ra nữa. Thực sự, đến nước này không lẽ tôi phải đưa contheo đi làm?”- chị Phượng nói như muốn khóc.

Còn anh Trần Gia Thức,phường 6, quận Tân Bình - TPHCM, cũng không kém phần xót xa khi kể vềtrường hợp của con mình: “Thực sự tôi không biết con tôi ở nhà làm gìtừ hè đến giờ. Tôi đi làm thì nó chưa dậy, tôi về thì nó đã ngủ. Đếnngày chủ nhật vừa rồi, được nghỉ ở nhà, tôi mới phát hiện nó toàn ngồichết gí ở tiệm internet. Nhưng vì nhà khó khăn, tiền đâu mà chơi, nóngồi chơi ké bên cạnh mấy đứa có tiền. Có đứa mất đồ, đổ cho nó lấy,đuổi đánh. May mà tôi ở nhà, không thì con tôi đã nhừ đòn. bây giờ chỉcòn giải pháp nhốt con trong nhà. Nhưng cũng vẫn lo nó cuồng chân, cuồngtay rồi lại nghịch ngợm, có ngày cháy nhà chứ không vừa”.

Cô Nguyễn Anh Phi, nguyênhiệu trưởng Trường THCS Đức Trí, quận 1-TPHCM, cho biết: “Các ông bố,bà mẹ bận rộn, ngay từ trong thời gian con đang học chính khóa, khôngnên để con quá phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố mẹ. Hãy để chúng tự biếtchăm sóc bản thân và đề ra những công việc và kỷ luật trong gia đình màchúng phải theo.

Nếu trẻ còn bé, bố mẹbuộc phải dành thời gian chăm sóc con trong dịp hè. Nhưng những cháutuổi từ 12-17 thì bố mẹ cần đưa các cháu vào quy củ. Có như vậy ý thứctự lập, biết tự chịu trách nhiệm về bản thân mới giúp các cháu có mộtmùa hè bổ ích mà không cần có quá nhiều sự có mặt của bố mẹ”.

Theo Thúy Hiền
NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.