Kịch bản rùng rợn trong vụ thẩm mỹ Cát Tường

Những giả thuyết không ngừng được dư luận đặt ra trong vụ thẩm mỹ Cát Tường khi tới thời điểm này vẫn chưa thể tìm thấy xác nạn nhân.


Những giả thuyết không ngừng được dư luận đặt ra trong vụ thẩm mỹ Cát Tường khi tới thời điểm này vẫn chưa thể tìm thấy xác nạn nhân.

 
Vụ trọng án bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Mạnh Tường làm chết và ném xác khách hàng - Lê Thị Thanh Huyền xuống sông đang trở nên phức tạp khi tới thời điểm này công tác tìm kiếm xác nạn nhân không đem lại kết quả. Mọi phương án tìm kiếm trên sông Hồng trong hơn 10 ngày qua dường như đang trở nên vô vọng.
 
Việc chưa thể tìm được thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền khiến dư luận đặt ra nhiều giả thuyết như liệu Nguyễn Mạnh Tường có ném xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng, nơi phi tang nằm ở 1 địa điểm khác? Hay Nguyễn Mạnh Tường đã có hành vi man rợ hơn để phi tang tội ác của mình?

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường

Trong lời khai của Đào Quang Khánh - người tham gia vụ phi tang xác có nói tới chi tiết Khánh cùng Nguyễn Mạnh Tường đi về phía viện E để lấy xe máy và ô tô, sau đó đỗ ở trước cửa ngõ 92 Trần Cung để lấy 4 túi bóng rồi quay về 45 Giải Phóng để lấy xác bê lên xe. Chi tiết 4 chiếc túi nilon khiến dư luận đặc biệt quan tâm và nghi ngờ. Tại sao phải dừng ô tô giữa đường để mua túi như vậy? Nếu là túi đựng đồ bình thường, chắc chắn ở phòng khám thẩm mỹ Cát Tường không thiếu.

Rất nhiều câu hỏi, những nghi vấn được đặt ra: liệu xác chị Huyền có còn nguyên vẹn khi bị ném xuống sông?

"Nếu xác chị Huyền bị mổ hở vùng bụng thì xác sẽ không bao giờ nổi, mà sẽ chìm lưng lửng và trôi đi .Công an nên điều tra lại xem", thành viên có tên là Lê Thị Hồng bình luận.

"Thủ phạm là 1 bác sĩ, cộng với việc lấy 4 túi nilon trong lúc đang vội vã như vậy rất có thể xác nạn nhân đã bị cắt ra...nhưng cắt ra mà vất cùng một chỗ thì xác suất tìm thấy xác là rất cao...phải chăng hắn đã vất mỗi túi một chỗ...Còn một khả năng thứ 2 là 4 túi nilon này được bỏ khối lượng khác nhau...nên khi trôi sẽ chìm ở những chỗ khác nhau...", Phạm Hà bình luận.

"Có khả năng Mạnh Tường đã mổ bụng chị Huyền và nhét gạch vào khiến chị không thể nổi lên được. Tôi nghĩ Tường có khả năng làm điều đó trong một khoảng thời gian dài", Hoangvt bình luận.

"Tôi nghĩ vụ án này không bình thường chút nào, cơ quan chức năng lấy lời khai của tên hung thủ, có khả năng xác chị Huyền chúng làm ra nhiều mảnh thủ tiêu chỗ khác do sự chuẩn bị trước.", Việt Dũng bình luận.

"Không biết trước khi vứt xác xuống sông, thi thể của chị Huyền còn nguyên vẹn không? Hay là bị bác sĩ chặt ra làm nhiều phần để phi tang!!! Theo tôi cần thẩm vấn lại Tường để có hướng tìm kiếm có hiệu quả", Trung Nam bình luận.

"Cần kiểm tra xem bác sĩ Tường đã bọc nạn nhân vào túi theo hình thức nào thì mới có hướng để tìm. ví dụ nếu nạn nhân bị bọc kín vào 4 chiếc túi nilon sau đó quấn băng dính lại thì đúng là xác sẽ rất khó nổi và khó phân hủy, hoặc có thể xác nạn nhân bị chia làm nhiều mảnh, vấn đề này cần điều tra rõ", Hồng Vân bình luận.

"Không loại trừ khả năng phi tang xác kiểu khác. Rất có thể xác chị Huyền không còn nguyên vẹn và bị chia nhỏ vào 4 túi nilon và vứt ở nhiều nơi khác nhau. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy xác chị Huyền", Hoài Ngọc bình luận.

"Theo tôi có tới Bác sĩ trường mưa 4 túi nilon để đựng xác đã được chặt ra thành nhiều mảnh và mang tới một lò thiêu ở đâu đó, có thể ở bệnh viện cũng nên.", Văn Bộ bình luận.
 
Theo Hương Trà (Soha.vn/Trí thức trẻ)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.