- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm dâu của bố chồng tốt
Thay vì làm dâu mẹ chồng, những phụ nữ này lại may mắn làm dâu những người bố chồng tốt. Có bố chồng như vậy, cuộc sống của họ ở nhà chồng luôn tràn ngập nụ cười, niềm hạnh phúc vì được bố chồng chăm lo đỡ đần chẳng khác gì bố đẻ.
Lấy chồng
đã 4 năm, dù nhà chồng không còn mẹ chồng nhưng Linh (Hàng Bồ,
HN) luôn cảm thấy hạnh phúc vì vợ chồng được sống cùng bố
chồng.
Bố chồng Linh năm nay đã 70 tuổi
và nổi tiếng khó tính, tiết kiệm. Thế nhưng, nhiều lúc bực
bội với cái tính tiết kiệm quá mức của ông, nhưng Linh luôn
thực tâm thương yêu bố chồng như bố đẻ.
70
tuổi nhưng bố chồng Linh vẫn còn rất khỏe mạnh và giúp đỡ
vợ chồng Linh rất nhiều việc nhà. Hàng ngày, vợ chồng Linh đi
làm từ sáng đến tối mới về, mỗi lúc ở nhà, bố chồng Linh
vẫn phụ con dâu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, nhận đưa đón cháu
đi mẫu giáo gần đó.
“Bố chồng mình thương con thương cháu lắm, lại rất chịu khó làm việc nhà. Nhà có bố chồng
nên lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng và tinh tươm. Vợ chồng
mình đi làm từ sáng đến tối mới về nên buổi sáng, mình đi
chợ cả ngày. Cứ thế ở nhà, ông cứ tự nấu cơm rồi ăn uống và
đón cháu cũng như nấu cho cháu ăn bữa chiều tối. Thậm chí
buổi tối, có hôm con dâu nhỡ việc đi làm về muộn, bố chồng đã
nấu cơm nước hết cho. Bố chồng mình lại nấu ăn ngon nữa” -
Linh kể.
Bố
chồng Linh năm nay đã 70 tuổi và nổi tiếng khó tính, tiết
kiệm. Thế nhưng, nhiều lúc bực bội với cái tính tiết kiệm
quá mức của ông, nhưng Linh luôn thực tâm thương yêu bố chồng như
bố đẻ (Ảnh minh họa)
Chịu khó làm việc
nhà và phụ giúp các con không chút nề hà, bố chồng Linh còn
chăm sóc cháu rất cẩn thận, chu đáo. Vì thế, vợ chồng Linh đi
làm rất yên tâm.
“Những ngày nghỉ sợ ông
trông cháu mệt (vì cháu đi lớp về là quấn ông) nên mình hay
bắt con lên phòng hoặc cho con tống sang ngoại 1 ngày. Nhưng ông
toàn bảo cứ để cháu chơi ở phòng ông. Ông không thấy phiền gì
hết, ngược lại vẫn trông được và còn thấy vui nữa” - Linh nói.
Tháng
cuối năm vừa rồi Linh phải nhập viện để mổ u xơ tử cung. Vì
thế, cô xin nghỉ làm online ở nhà suốt hơn 1 tháng. Chồng Linh
cuối năm bận đi công tác liên miên nên ít ở nhà chăm vợ được.
Vì thế, Linh cứ xác định từ trước là phải tự thân vận động
chăm sóc mình và con.
Nào ngờ: “Hàng ngày, bố chồng mình cứ lên phòng chăm sóc con dâu như
chăm con trai. Ông cơm bưng nước rót, hầu ăn, hầu uống, giặt rũ,
trông con cho mình. Nhiều lúc thấy ông hầu hạ con dâu chu đáo
quá mà mình cũng thấy ngại. Song phải nghĩ bố chồng cũng như
bố đẻ nên mình mới không ngại nữa”.
Cũng
hạnh phúc vì làm dâu người bố chồng tốt, Bắc, 28 tuổi (Hà
Đông, HN) luôn nhắc tới bố chồng trong niềm biết ơn và sung
sướng vô tận.
Người phụ nữ 28 tuổi này
về làm dâu nhà chồng khi mẹ chồng Bắc đã mất mấy năm nay. Hơn 1
năm nay, nhà chồng chỉ có bố chồng và hai em chồng (đang đi
học và đi làm xa nhà). Thế nên, ở nhà chỉ còn vợ chồng Bắc
sống với bố chồng.
Cứ nghĩ ở với bố
chồng sẽ không thể thoải mái bằng ở với mẹ chồng. Nhưng Bắc
đã lầm. Bố chồng Bắc nam nay chỉ mới 60 tuổi và ông vừa về
hưu giữa năm ngoái.
Ngay khi Bắc mới về
làm dâu con trong nhà, bố chồng Bắc đã đối đãi với cô chẳng
khác nào con gái. Có gì không nên không phải, ông đều gọi con
xuống bảo ban, góp ý. Rồi ngay khi bố chồng Bắc vẫn còn đi
làm, hết giờ làm là ông lại về nhà xăm xăm đỡ đần việc nhà
cho con cái. Vợ chồng Bắc đều làm bên ngoài nên đi làm về muộn
hơn. Song về nhà, Bắc cũng chỉ việc lo bữa tối cho 3 người là
xong.
Mấy tháng nay, bố chồng Bắc đã về
hưu hẳn, ngoài vẫn làm cộng tác viên viết bài cho nhiều tờ
báo lớn nhỏ, ông vẫn lo dọn dẹp nhà cửa. Khi con dâu hay con
trai ốm, ông đều lo lắng từng tí một và bắt các con uống
thuốc, ngủ nghỉ đầy đủ.
“Cuối tuần
nào mà chồng mình vẫn phải đi làm, sợ con dâu ở nhà buồn,
ông đều tâm lý bảo mình về nhà ngoại mà chơi. Có hôm trời
lạnh, ông toàn bắt để ông lấy xe chở mình về. Khi chồng đi làm
về, ông lại bảo chồng mình lấy xe đến đón mình. Hay khi biết
thông gia bên ngoại có việc hiếu hỉ, ông đều cố gắng về thăm
hỏi hoặc gọi điện hỏi han rất chu đáo. Bên ngoại nhà mình, từ
bố mẹ đến anh chị, ai cũng hết lời khen bố chồng đáng quý” -
Bắc hãnh diện kể.
Vì chăm lo và tâm lý
cho các con như vậy, thế nên mỗi khi bố chồng Bắc ốm là mỗi
lần nàng dâu này lại cảm thấy áy náy và thương bố chồng vô
cùng vì không giúp gì được cho ông.
Vì
chăm lo và tâm lý cho các con như vậy, thế nên mỗi khi bố chồng
Bắc ốm là mỗi lần nàng dâu này lại cảm thấy áy náy và
thương bố chồng vô cùng vì không giúp gì được cho ông (Ảnh minh
họa)
“Mấy hôm trước, trời trở lạnh
nên bố chồng mình lại bị đau lưng dữ dội. Mặt ông lúc nào
cũng nhăn nhó, đi lại có vẻ rất khó nhọc và đau đớn. Có lúc,
mình thấy ông đau quá phải chôống gậy để đi. Thấy bố chồng
như vậy, mình thương ông lắm mà không biết phải làm sao” - Bắc
kể về bố chồng mình.
Bắc bảo: "Là con dâu, mình chẳng biết phải chăm sóc
bố chồng thế nào. Sốt ruột nên mình bắt ông đi khám để bác
sĩ còn cho uống thuốc và vợ chồng mình sẽ đưa đi. Như sợ mất
công, mất việc của con, bố chồng mình thì toàn gạt đi bảo
không phải khám, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi. Còn chồng mình thì
vừa bận rộn vừa ít khi thể hiện sự quan tâm đến bố. Vậy nên
hàng ngày, mình chỉ chăm chăm mua cam và bắt ông uống. Mình
cũng cố gắng làm hết việc nhà trước khi đi làm để ông không
thể tham công tiếc việc mà làm nữa”.
Nói về người bố chồng tâm lý
của mình, Bắc chia sẻ: “Bố chồng mình đã về hưu, lại già
rồi nên mình biết chắc ông cũng rất hay tủi thân khi phải ở
nhà một mình mỗi ngày. Hôm qua, sau 4 ngày vẫn thấy bố chồng
đau như thế, không động viên được ông đi khám, mình đã tự mời
bác sĩ về nhà riêng khám cho ông. Thấy bố đau như vậy, nhưng
mình là con dâu, chẳng thể bảo ông ngồi mà đấm bóp cho được.
Lại cũng chưa có con nên mình cũng chẳng thể thay con nói những
lời động viên bố chồng”.
Theo PLXH
Theo PLXH
-
Yêu2 giờ trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu17 giờ trước"Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.
-
Yêu20 giờ trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu22 giờ trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng bật cười khi thấy cảnh tượng này. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã được bà mẹ này giải quyết chỉ trong 3 giây.
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi trải qua hoạn nạn này, mối quan hệ của hai vợ chồng anh Huy càng trở nên tốt đẹp hơn.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn cô gái đứng bên cạnh con rể, tôi hiểu hết mọi chuyện. Ngay khi về đến phòng, tôi nhắn tin mắng con rể một trận, nó chỉ im lặng.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcKhông có cặp đôi nào mà không cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc cãi nhau có làm tổn thương tình cảm vợ chồng hay không còn tùy thuộc vào thái độ và cách xử lý sau cãi vã.
-
Yêu1 ngày trướcSau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.
-
Yêu2 ngày trướcTừ lời nói dối này, người đàn ông đã phát hiện ra những sự thật khó tin từ người bạn đời của mình.
-
Yêu2 ngày trước'Tôi không bận lòng về những gì đã xảy ra. Tôi sẽ không hành hạ vợ tôi hay trách mắng cô ấy vì cô ấy đã làm chuyện dại dột' - người chồng cho biết.