Làm tình nhân sướng hơn làm vợ?

“Làm tình nhân sướng hơn làm vợ”, quan điểm này có vẻ như đang được nhiều cô gái áp dụng trong cuộc sống...

“Làm tình nhân sướng hơn làmvợ”, quan điểm này có vẻ như đang được nhiều cô gái áp dụng trong cuộcsống...

Họp lớp sau 10 năm ratrường, bạn bè cứ tấm tắc khen Quỳnh Như trẻ đẹp, tươi tắn như thời sinhviên. Mà Như trẻ thật! Da trắng hồng, môi căng mọng, vóc dáng thon thả, mắtlung linh như cười.

Trong khi mấy cô bạn đầy vẻ mệt mỏi, nếp nhăn hằn sâukhóe mắt, tay bồng tay bế; vừa chuyện trò vừa nhấp nhổm trông chừng đám trẻđang chạy nhảy lung tung, thì Như ung dung tung tẩy. Quỳnh Như “bật mí” bíquyết của mình: đừng dại đèo bòng chồng con, cứ nhởn nhơ làm người tình, thahồ được yêu chiều, không trẻ mới lạ!

Làm tình nhân sướng hơn làm vợ?

Ảnh minh họa

Thời sinh viên, cô hoa khôilớp Văn ấy đã khiến nhiều các chàng trai cùng khóa, cùng trường nuốitiếc khi ngày ngày đi học trên chiếc xe bóng loáng của một đại gia. QuỳnhNhư không chỉ đẹp mà còn rất có duyên và biết cách ăn mặc làm tôn lên vẻduyên dáng, hấp dẫn của mình. Chính vì thế, quanh Như luôn có hàng tá chàngnhà giàu theo đuổi. Cô thay người yêu như thay áo, chàng nào có diễm phúcđược Như để mắt đều cung phụng nàng hết mực.

Ra trường, phụ trách truyềnthông cho một công ty liên doanh nước ngoài, Quỳnh Như càng có nhiều cơ hộigiao tiếp để chọn lựa người yêu. Với “kinh nghiệm tình trường”, Như “chốt”lại quan điểm sống của mình:  chẳng dại lấy chồng, làm người tình vừa tự do,vừa được chiều chuộng, vừa không phải bận rộn bởi những việc không tên củamột gia đình với đám trẻ con thò lò mũi xanh và ông chồng khó chịu.

Cùng quan điểm với Quỳnh Như,nhưng Lan Hương, cô kế toán có nhan sắc khá mặn mà của một công ty trang trínội thất lại chấp nhận cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một ngườiđàn ông đã có gia đình. Cô không ghen tuông, không đòi hỏi anh ta phải lydị  vợ, chỉ đặt điều kiện: buổi tối chị ta “giữ” anh, còn ban ngày, cô “toànquyền sử dụng”.

Chỉ mới 31 tuổi, nhưng Hươngđã gắn với anh ta 9 năm trời và cô hạnh phúc với điều đó. Hương cho rằng: cốgiành anh ta để làm gì, vướng vào hôn nhân là bị cột vào đám bòng bong củabao thứ rối rắm cơm áo gạo tiền. Làm tình nhân, tha hồ nhõng nghẽo, eo xèo,muốn gì người tình cũng đáp ứng. Mối quan hệ của họ luôn khắng khít vì“không bao giờ thấy đủ khi chẳng ràng buộc nhau, điều khiến người ta mauchán”. Bạn bè hỏi: chẳng lẽ cứ sống như vậy, không con cái, chồng chẳng rachồng, rồi sau này sẽ thế nào? Hương cười: “Đến đâu hay đó, lo gì!”.

“Làm tình nhân sướng hơn làmvợ”, quan điểm này có vẻ như đang được nhiều cô gái áp dụng trong cuộc sống.Có tri thức, năng động, trẻ trung và độc lập, nhiều cô ngán ngại việc lấychồng, cũng đồng nghĩa với việc chuốc lấy những lo toan gánh nặng gia đình,mất cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, mau già, mau xấu xí và dễ bẳn tính. Trongkhi đó, làm tình nhân, các cô vẫn giữ được sự tự do, lại được chiều chuộngnhư bà hoàng.  

"Yêu thôi chứ đừng cưới" -Hùng Minh và Ngọc Mẫn đã thống nhất như vậy ngay khi họ vừa “bắt đèn” nhau.Có công việc với thu nhập khá cao, thường xuyên đi công tác nước ngoài, cơhội thăng tiến luôn mở ra trước mắt, cả hai nghĩ rằng hôn nhân sẽ tước đicủa họ tất cả. Vì vậy, mặc cho gia đình hai bên thúc giục, Minh và Mẫn chỉcười cho qua chuyện. “Lâu lâu gặp nhau, chúng tôi thấy mọi chuyện đều mớimẻ, có bao nhiêu điều để nói với nhau, chiều chuộng nhau và ai cũng cố làmcho người kia hài lòng về mình. Tất nhiên, lúc nào tôi cũng là người chiềucô ấy hơn, nhưng đó là “phẩm chất đàn ông” mà. Điều quan trọng là ai cũnggiữ được tự do của riêng mình”, Hùng Minh nói. Mẫn khẳng định: “NếuMinh chán, tôi cũng không giữ anh ấy. Ai cũng có quyền đi tìm tình yêu củamình, tôi cũng vậy, “trói” mà không “cột” – đó là bí quyết để làm ngườitình”.

Làm người tình, người takhông có cơ hội thấy hết mặt xấu của người kia, do không thường xuyên ở bênnhau, vì thế người này luôn “hấp dẫn” trong mắt người kia, sức hút về nhauluôn mãnh liệt. Luôn tỏ ra dễ thương; yếu đuối, cần sự che chở; không baogiờ đòi hỏi người tình phải dành hết thời gian cho mình; không hạch hỏi anhta làm gì, đi đâu, với ai, các cô tình nhân nhỏ bé có sức mạnh “ghê gớm” đểcột chân những người đàn ông của mình.

Dành cho hôn nhân cái nhìntiêu cực, phải chăng những cặp tình nhân đã biến tình yêu và hôn nhân thànhhai phạm trù tách biệt, không thể đồng hành?

Theo Tố Hạnh
Làm tình nhân sướng hơn làm vợ?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.