Lo nơm nớp vì lấy chồng đẹp trai

Lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi, giàu có, chị Hương rất hãnh diện. Song từ khi cưới, chị luôn nơm nớp lo sợ mất chồng. Hễ thấy anh chở cô nào hoặc đứng nói chuyện với phụ nữ, chị lại sợ đó chính là bồ nhí của anh.

Lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi, giàu có, chị Hương rất hãnh diện. Song từ khi cưới, chị luôn nơm nớp lo sợ mất chồng. Hễ thấy anh chở cô nào hoặc đứng nói chuyện với phụ nữ, chị lại sợ đó chính là bồ nhí của anh.

Chị Kim Hương, 33 tuổi, hiện là phó giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân có tiếng tại Đồng Nai. Chị kể: "So với các chị em khác, tôi may mắn lấy được chồng đẹp trai, giàu có và tài năng. Hồi ấy anh là tổng giám đốc công ty còn tôi là thư ký kiêm phiên dịch tiếng Anh. Chúng tôi thường đi công tác chung vì những phi vụ làm ăn ở nước ngoài cần người phiên dịch". Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là hai người yêu nhau trong cảnh trai chưa vợ gái chưa chồng.

Đám cưới của anh chị ngày ấy được bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cơ quan hết mực ủng hộ. Ngày chị Hương sánh bước bên chồng trong lễ cưới nhà thờ, ai cũng trầm trồ khen ngợi "đúng là đôi trai tài gái sắc". Cũng vì chồng đẹp trai, hào hoa lại tài giỏi nên từ ngày về làm vợ, Hương luôn nơm nớp lo sợ mất anh. Càng yêu chồng nhiều đến đâu, chị càng lo đến đó.

Chị bảo: "Tôi nghe người ta kể bóng kể gió chồng tôi cặp với cô này cô kia. Tôi có hỏi nhưng chồng nói không, nên cũng không biết thực hư ra sao. Tôi bất an đến nỗi mỗi lần chồng đi đâu tôi phải đi cùng, ngồi sau xe anh thì tôi yên tâm hơn. Vậy mà lòng tôi vẫn nhói lên mỗi khi thấy anh đưa mắt nhìn cô chân dài nào".

Con trai duy nhất của vợ chồng chị Hương năm nay lên lớp 8. Mới đây hai vợ chồng bàn tính với nhau sẽ đưa con sang Mỹ du học. Theo kế hoạch, chị sẽ xuất cảnh cùng con để chăm sóc cháu, còn chồng ở nhà tiếp tục lo việc kinh doanh. "Nhưng nói gì thì nói, để chồng ở nhà như thế tôi luôn thổn thức lo chuyện 'mèo mả gà đồng', bởi đàn ông vắng vợ dễ sinh tật", chị thắc thỏm băn khoăn.

Chia sẻ về trường hợp của chị Hương, Chuyên viên tâm lý Võ Thị Minh Huệ, văn phòng Tư vấn tâm lý Trẻ nhìn nhận, có muôn vàn bí quyết của phụ nữ về việc giữ chồng, nhưng mỗi người chỉ có thể chọn cho mình một cách phù hợp. Cho dù người phụ nữ khôn khéo bao nhiêu đi nữa, trong đời sống vợ chồng cần phải có tình yêu và niềm tin thì mới giữ được nhau.

Người ta bảo "vợ đẹp là vợ người ta", còn chị có chồng đẹp và tài ba nên lúc nào cũng nơm nớp mất anh, sợ anh có người phụ nữ khác là điều dễ hiểu. Trong suốt bấy nhiêu thời gian chị Hương sống với chồng mà chưa một lần phát hiện ra vấn đề gì bất thường. "Vậy liệu sự lo lắng đó có phải chỉ vì chị là người phụ nữ thiếu tự tin hay không?", đó là điều mà Hương cần xem xét lại, theo chuyên gia tâm lý.

Theo đánh giá của chuyên viên tâm lý thì chị Hương là một người phụ nữ "xứng đôi vừa lứa" làm nên "cặp trai tài gái sắc" khi sánh vai cùng chồng. Ngay từ đầu chắc chắn chị có rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn mà nhiều người phụ nữ khác không có.

"Vậy điều chị cần lúc này là thay đổi suy nghĩ tích cực hơn một chút. Hãy nghĩ rằng 'mình chính là người phụ nữ anh ấy chọn vì anh ấy cần'. Khi tự tin thì chị sẽ thấy nhẹ nhàng sống với anh hơn. Chị sẽ không cảm thấy lo sợ mất anh nhiều như bây giờ", bà Huệ khuyên.

Còn về kế hoạch cho con đi du học, bà Huệ cho rằng điều mà chị Hương cần cân nhắc là liệu cho con đi du học vào thời điểm này có sớm quá không. Một đứa trẻ học lớp 8 cần có bố mẹ bên cạnh. Vợ chồng chị đã thực sự chuẩn bị tinh thần cho sự xa nhau lúc này hay chưa. Hơn nữa vợ chồng lúc nào cũng muốn ở gần nhau, để được chăm sóc và yêu thương. Vì vậy, không ai có thể nói trước điều gì khi cả hai sống cách xa nhau cả nửa vòng trái đất.

"Sự xa cách có thể làm cho mọi thứ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Không phải chỉ vì chồng chị là người đàn ông đẹp trai và thành đạt khiến cho chị cảm thấy lo lắng, mà bất cứ ai cũng có thể cảm thấy bất an. Hy vọng, chị sẽ suy nghĩ lại thời điểm cho con đi du học, không phải chỉ có con, mà chồng chị cũng luôn cần có chị bên cạnh. Chỉ khi tự tin với bản thân mình thì chị sẽ tận hưởng điều may mắn khi có anh ấy", chuyên viên Minh Huệ góp ý.

Theo VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.