- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng giành phần chăm cháu
Đang háo hức chơi lăn bóng với cậu con trai (hơn 1 tuổi), Đào ấm ức vì mẹ chồng ‘chen ngang’, bế bé sang chơi đám cưới nhà hàng xóm. Ai cũng bảo Đào sướng vì sinh con ra, “đẩy” cho bà nội trông, cả ngày đi làm chẳng phải lo gì. Đêm hôm bé quấy khóc, Đào cũng không phải thức. Cu cậu đã quen ngủ cùng bà, thậm chí “ti bà”, chứ chẳng thiết tha “ti mẹ”. Mẹ chồng Đào yêu cháu
Đang háo hức chơi lăn bóngvới cậu con trai (hơn 1 tuổi), Đào ấm ức vì mẹ chồng ‘chen ngang’, bế bésang chơi đám cưới nhà hàng xóm.
Ai cũng bảo Đào sướng vì sinh con ra, “đẩy” cho bà nội trông, cả ngày đi làmchẳng phải lo gì. Đêm hôm bé quấy khóc, Đào cũng không phải thức. Cu cậu đãquen ngủ cùng bà, thậm chí “ti bà”, chứ chẳng thiết tha “ti mẹ”. Mẹ chồngĐào yêu cháu. Vì thế, hai bà cháu không rời nhau nửa bước. Tuy nhiên, chínhđiều đó khiến Đào ấm ức. Nhiều khi, cô có cảm giác như mình bị “đoạt” mấtcon.
Nhiều người dễ có cảm giác tổn thương khi thấy con quấn quýt với bà hơn với mẹ |
“Muốn chơi với con một lúc vào buổi tối cũng không được vì bà sẽ giànhphần bế ra ngoài chơi mất. Ngày nghỉ, ở nhà cho con ăn, cho con ngủ cũngkhông xong vì bà đã quen với việc này. Cu cậu quấn bà lắm, lại hay được bàcho ngồi xe đẩy đi chơi nên càng thích” – Đào tâm sự.
Bé nhà Đào thấy mẹ đi ra ngoài, thờ ở như không. Thế mà chỉ cần bà nội vàonhà vệ sinh, cu cậu cũng khóc ré, đòi “bám đít”. Đi đâu, Đào cũng nghe mẹchồng than thở: “Mẹ nó đi làm cả ngày, đoái hoài gì đến thằng bé đâu. Đấy,nó có thèm theo mẹ đâu” khiến Đào nhiều lần tủi thân đến phát khóc.
Cũng có cảm giác bị mẹ chồng“giành” mất con là Duyên (Long Biên, Hà Nội). Lúc cho con ăn, chơi với conhay chọn quần áo mặc cho bé, Duyên cũng bị mẹ chồng “có ý kiến”. Đêm đangngủ mà nghe tiếng cháu quấy, bà nội mở cửa phòng xông vào dỗ dành. Cụ còncằn nhằn con dâu không biết chăm con, làm mẹ mà không biết dỗ con... khiếnDuyên tự ái.
Những lúc bé nhà Duyên có cái bánh, Duyên chìa tay giả vờ xin nhưng thằng bélon ton chạy ra đưa cho bà nội, cô lại chạnh lòng.
Nên coi đó là niềm hạnh phúc
Các cụ muốn chăm cháu là vì thương cháu, lo cho con |
Những người lần đầu làm mẹ luôn muốn dành trọn tình cảm và công sức cho concủa mình. Vì thế, nhiều người dễ có cảm giác tổn thương khi thấy con quấnquýt với bà hơn với mẹ. Trong khi đó, con dâu có thể xung đột với mẹ chồngvề cách chăm con nên càng chồng chất thêm ấm ức.
Ở vào hoàn cảnh này, cần ghi nhận thành ý của mẹ chồng. Các cụ muốn chămcháu là vì thương cháu, lo cho con. Dĩ nhiên có một số ít mẹ chồng muốngiành quyền chăm cháu vì không tin vào khả năng làm mẹ của con dâu hoặc cóthành kiến với con dâu từ trước nên muốn lôi kéo cháu về phía mình.
Va chạm về cách chăm con – chăm cháu dễ dàng được điều chỉnh nếu cả hai phíabiết cởi mở và thông cảm cho nhau. Nếu mẹ chồng tâm lý thì tình yêu conthương cháu của bà nên được con dâu trân trọng. Tất nhiên, con dâu có thểchia sẻ suy nghĩ và tình cảm của mình để mẹ chồng hiểu. Có thể thu xếp thờigian hợp lý để chăm con và xin ý kiến từ mẹ chồng. Bởi vì người già rấtthích được truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ.
Nếu cạnh tranh ngấm ngầm thì có thể gây rạn nứt tình cảm mẹ chồng – nàngdâu. Hơn nữa, nó còn khiến việc chăm con – chăm cháu không được thoải mái.Điều này không có lợi cho sự phát triển của các bé.
Theo Ngọc Bình
Mevabe
-
Yêu7 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu10 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu14 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu16 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu17 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.