Mong chồng... xấu mã

Chồng của Diệp dáng chuẩn, mặt mũi nét nào ra nét ấy lại làm quản lý nhiều em xinh đẹp. Sợ chồng ‘léng phéng’, Diệp giục anh xã ăn nhiều, ngủ nhiều, rồi bụng sẽ phệ ra thay cho hình thể thư sinh như bây giờ, để các cô xung quanh đỡ ‘ngưỡng mộ’.

Chồng của Diệp dáng chuẩn, mặt mũi nét nàora nét ấy lại làm quản lý nhiều em xinh đẹp. Sợ chồng ‘léng phéng’, Diệpgiục anh xã ăn nhiều, ngủ nhiều, rồi bụng sẽ phệ ra thay cho hình thể thưsinh như bây giờ, để các cô xung quanh đỡ ‘ngưỡng mộ’.

Không ngày nào Diệp không khóc lóc, kể lểvới cô bạn thân: “Sướng đâu chẳng thấy, suốt ngày chỉ lo giữ chồng. Cứ thấyanh ấy nói chuyện điện thoại với cô nào là ‘máu ghen’ trong người sôi lên.Biết chồng tử tế nhưng liệu có đủ bản lĩnh để không ngã trước ‘gái’?”.

Ám ảnh chồng “trăng gió” của Diệp lớn đếnmức, hễ chồng cười với cô nào, Diệp cũng tưởng tượng có ngày phải đối diệncô ta với tư cách “tình địch”. Diệp bỗng trở nên hay cáu kỉnh vô cớ khiếnchồng chán ngán. Chồng thờ ơ, cô lại nghĩ, chắc anh đang tơ tưởng đến ngườiđàn bà khác…

Mong chồng... xấu mã

Cùng cảnh với Diệp, Linh (Thanh Xuân, HàNội) nhớ mãi lần đi lấy ảnh cưới, cách đây gần 3 tháng. Cô nhân viên hiệuảnh buột miệng khen chú rể như diễn viên Hàn Quốc, còn cô dâu chỉ xếp hàngdiễn viên… quần chúng. Tự ái nhưng khi ngắm lại, Linh cũng phải thừa nhậnmình kém sắc nhiều so với chồng.

Khi có bầu, thân hình “đồ sộ” càng khiếnLinh tự ti. Dù đã cố chọn những trang phục bầu duyên dáng, trẻ trung nhấtnhưng Linh vẫn bị cô bé bán hoa quả rong gọi là “cô”, lại xưng với anh xã là“anh”.

Linh chia sẻ: “Ngày xưa, một anh bạn đồng nghiệp cũ cũng đẹp trai lắm. Chịvợ cùng cơ quan suốt ngày ghen tuông, quản lý chồng. Mình thề chỉ lấy chồnghình thức bình thường, phẩm chất tốt. Nhưng khổ nỗi, chồng mình khi đó, hìnhthức đẹp mà đạo đức cũng không tồi nên mới cưới”.

Bây giờ, Linh chỉ mong khuôn mặt "bảnhtrai" của chồng xuất hiện nếp nhăn, tóc điểm hoa râm hoặc cơ bắp bớt cuồncuộn để cô không mệt nhoài vì vừa mang bụng “cồng kềnh” vừa ấm ức vì chồngtrẻ, đẹp quá.

Rối tung càng dễ mất chồng

Chồng “đẹp mã”, có tài, biết ăn nói làngười chồng lý tưởng nhưng cũng dễ tuột khỏi tay. Những anh đẹp cả nội dunglẫn hình thức có thể là đích ngắm của không ít các cô gái xung quanh. Côngcuộc giữ chồng của người vợ, trong hoàn cảnh này càng khó khăn gấp bội.

Tuy nhiên, cách “canh” chồng khôn ngoanhơn cả là không coi chồng như báu vật, còn mình là người giữ cổng kho báu.Làm như thế, chồng sẽ sinh kiêu căng, coi thường vợ và biết đâu chuyện “nemchả” không phải ảo mà là thật. Thay vì mong mỏi đối phương “xấu mã” để ítđối tượng theo, người vợ nên chăm chút cho bản thân. Nếu chồng đẹp 10 thìngười vợ cũng phấn đấu để đạt 9-9,5 điểm. Sao cho vợ chồng khi sánh bướckhông giống như đôi đũa lệch, vợ thì “nhếch nhác”, còn chồng quá bảnh bao.

Nhưng muốn đẹp hơn thì người vợ phải tựtin trước đã. Tự tin, quý trọng bản thân là điều quan trọng hơn cả. Đừng tựhạ thấp bản thân mình. Khi đã đồng ý kết hôn thì chắc chắn, trong mắt chồng,người vợ phải có điểm hơn hẳn những cô gái đẹp khác. Vậy thì phải dựa vào ưuđiểm đó để phát huy. Phải cho chồng thấy, chính chồng mới là người may mắnkhi lấy được người vợ như thế này.

Nếu cứ héo hon, gầy mòn vì chồng thì ắthẳn, người vợ sẽ xấu đi trong mắt chồng. Xấu cả về ngoại hình lẫn tính cách.Khi đó, vợ chồng bất hòa lại đổ lỗi tại chồng đẹp trai, dễ sa chân vào cámdỗ. Dù lo đến mấy cũng cần củng cố tình yêu thương và tin tưởng lẫn nhau.

Theo Ngọc Bình
Mong chồng... xấu mã



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.