Mưu “câu” “tập 2” của những anh chàng 1 đời vợ

“Hóa ra anh đã lập hẳn một kế hoạch bài bản để ‘câu’ mình làm ‘tập 2’ rồi. Mọi đường đi nước bước trong tình yêu với mình đều đã nằm trong những tính toán, dự định của anh hết cả…” - Q. đau đớn nói.

“Hóa ra anh đã lập hẳn một kế hoạch bài bản để ‘câu’ mình làm ‘tập 2’ rồi. Mọi đường đi nước bước trong tình yêu với mình đều đã nằm trong những tính toán, dự định của anh hết cả…” - Q. đau đớn nói.

Cô gái trẻ tên Q. (Hàng Buồm, Hà Nội) khi trò chuyện với chúng tôi là lúc cô mới cưới được tròn 2 tháng. Tuần trăng mật vừa kết thúc nhưng ở Q. không có  niềm vui của một cô dâu mới, mà dường như chất chứa nhiều tâm sự khó nói.

Cô bắt đầu kể: “Mình quen chồng mình khi 2 công ty có dự án hợp tác với nhau, công ty anh là đơn vị đối tác. Anh rất tốt với mình, lo cho mình từ cái nhỏ nhất, chia sẻ với mình mọi thứ trong công việc. Mỗi khi đi công tác xa hoặc về quê thăm bố mẹ là anh đều mở skype để cho mình thấy và nghe anh làm việc, sinh hoạt, nói chuyện với mọi người trong gia đình anh. Mình thực sự thấy hạnh phúc khi có một người yêu thương mình, san sẻ và đồng lòng với mình như vậy.

Yêu nhau được gần 1 năm thì bọn mình chính thức về giới thiệu với gia đình 2 bên. Bố mẹ mình rất quý anh. Anh cũng xem gia đình mình như gia đình anh nên quan tâm, thăm hỏi bố mẹ mình rất tận tình. Mình và bố mẹ lại càng thấy ưng anh hơn nữa. Bố mẹ anh cũng là những người rất dễ mến và ủng hộ bọn mình hết lòng”.

Mưu “câu” “tập 2” của những anh chàng 1 đời vợ 1
"Mình đau khổ vô cùng, như vừa rơi xuống từ vực thẳm. Hóa ra anh đã lập hẳn một kế hoạch bài bản để ‘câu’ mình làm ‘tập 2’ rồi" (Ảnh minh họa) 

Nhưng Q. chua chát nói rằng, tình yêu tưởng đẹp như mơ ấy, đám cưới mà cô luôn mơ về ấy bỗng chốc nứt vỡ khi anh thông báo cho cô một sự thật cay đắng: trước đây anh đã từng có vợ và con gái riêng của anh giờ đã 5 tuổi.

“Anh ấy cũng thật biết chọn thời điểm khi thông báo cho mình cái tin ấy. Đó là khi bọn mình đã ấn định ngày cưới hỏi, thiệp mời đã được phát đi gần hết, nói chung là ván đã gần như đóng thuyền rồi. Và quan trọng hơn hết là, mình đã yêu anh sâu sắc rồi. Bạn bè và bố mẹ anh đã được anh ‘phím’ trước là cấm không được ho he gì với mình. Nhà anh thì ở quê, mình cũng chỉ về thăm được vài lần. Vì thế mình chẳng hay biết gì về quá khứ của anh” - Q. cười buồn nói.

Q. kể, chồng cô đã thanh minh với cô nguyên văn như sau: “Anh định nói với em lâu rồi nhưng anh rất yêu em và sợ mất em vô cùng. Anh sợ nói ra em sẽ bỏ của chạy lấy người mất. Anh biết anh sai rồi, nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em. Thời gian qua anh đối với em ra sao chắc em cảm nhận được mà phải không? Từ khi yêu em anh thay đổi rất nhiều, bố mẹ anh cũng thấy điều đó. Em biết em quan trọng thế nào với không?”.

Vì những lời nói đó, vì suy nghĩ “ai chẳng có quá khứ, quan trọng là hiện tại” đã khiến Q. tha thứ cho người yêu và vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới. Và nhất là vì cô đã yêu anh rất nhiều, đám cưới thì được sắp xếp đâu vào đấy rồi, không thể nói chia tay là chia tay được.

Nhưng cô còn kể thêm: “Chuyện không chỉ có thế đâu. Trong tuần trăng mật mình đã phát hiện ra tin nhắn của chồng với một người bạn. Bạn anh nhắn: ‘Chúc mừng mày đã lừa được vợ thành công!’. Anh nhắn đáp trả: ‘Phải cảm ơn cái kế hoạch tuyệt hảo của mày! Đúng là một khi cá đã cắn câu rồi thì muốn nhả ra cũng khó lắm!’.

Mình đau khổ vô cùng, như vừa rơi xuống từ vực thẳm. Hóa ra anh đã lập hẳn một kế hoạch bài bản để ‘câu’ mình làm ‘tập 2’ rồi. Mọi đường đi nước bước trong tình yêu với mình đều đã nằm trong những tính toán, dự định của anh hết cả…” - Q. đau đớn nói.
 
H. (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã từng bị chính người chồng hiện tại của mình “lừa” vào tròng làm “tập 2” của anh trong khi trước đó cô thì vẫn cứ tưởng anh là trai tân chính hiệu.

H. kể: “Quen anh và yêu anh, mình thực sự hạnh phúc. Mình yêu anh rất nhiều và luôn hết lòng với tình yêu đó. Anh cũng đối xử với mình rất tốt, luôn chung vai sát cánh với mình và lên những kế hoạch cho tương lai của 2 đứa. Được yêu và được cho đi tình yêu, mình cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời”.

Nhưng yêu nhau được nửa năm, anh bảo bố mẹ anh phản đối vì bọn mình không hợp tuổi. Anh dụ mình có bầu để đặt bố mẹ anh vào sự đã rồi, ông bà sẽ phải đồng ý. Mình thì không thích như thế, sau này về làm dâu mình sợ ông bà sẽ có thành kiến với mình. Nhưng chẳng hiểu sau, rồi sau đó mình vẫn có bầu được trong khi mỗi lần ‘gần gũi’ mình đều bắt anh dùng bao cao su. Biết tin, anh nhẩy cẫng lên sung sướng và đòi làm đám cưới ngay lập tức. Mình cũng thấy vui vì anh chào đón nồng nhiệt đứa con của chúng mình như vậy”.

Nhưng sự thật đau lòng còn ở phía sau mà chỉ khi về nhà anh ra mắt cô mới biết. Mà người nói ra cho H. biết lại chính là mẹ anh: anh đã có một đời vợ trước đó và có một con trai năm  nay tròn 4 tuổi rồi. 

“Mình như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Niềm vui và hạnh phúc khi có được anh và mang trong mình giọt máu của anh bỗng chốc bay biến. Nỗi chán chường và đau khổ choán hết tâm trí mình” - cô tâm sự.

Mưu “câu” “tập 2” của những anh chàng 1 đời vợ 2
“Mình như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Niềm vui và hạnh phúc khi có được anh và mang trong mình giọt máu của anh bỗng chốc bay biến. Nỗi chán chường và đau khổ choán hết tâm trí mình” (Ảnh minh họa)

“Sau đó, mình cũng được biết rằng bố mẹ anh chẳng hề phản đối tuổi tác gì của mình cả mà đó chỉ là lí do anh bịa ra hòng dụ mình có thai mà thôi. Còn vì sao anh cứ muốn mình mang bầu ấy hả? Chính là vì để mình không thể quay đầu lại khi có phát hiện ra sự thật anh đã từng có vợ và con riêng. Về chuyện quá khứ, anh sợ nói ra thì mình chạy mất dép nên cố tình giấu nhẹm rồi lập mưu lừa mình vào tròng. Và anh đã đạt được mục đích khi cố tình ‘động tay động chân’ vào những chiếc bao cao su. Với đứa con, anh chắc mẩm mình không thể không đồng ý cưới cho dù biết sự thật về anh” - H. buồn bã nói.

H. giãi bày: “Mình không thể để con mình không có bố, và vì xét thấy hiện tại anh đối xử với mình rất tốt, xứng đáng để mình lấy làm chồng. Mình không kì thị chuyện quá khứ của anh nhưng mình không thích khi anh không thẳng thắn ngay từ đầu. Bây giờ, tuy rằng mình và anh đã là vợ chồng, con mình cũng sắp chào đời rồi nhưng mình vẫn cảm thấy ấm ức không yên khi bị anh ‘lừa’ như vậy!”.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.