Những đám cưới không đứng tên... tài sản

Trước thực trạng số vụ ly hôn của các vợ chồng trẻ gia tăng, nhiều cô cậu con nhà giàu khi kết hôn không dám hay không được cha mẹ cho đứng tên các tài sản lớn của gia đình do lo ngại khi bỏ nhau số tài sản đó bị phân chia.

Trước thực trạng số vụ ly hôn củacác vợ chồng trẻ gia tăng, nhiều cô cậu con nhà giàu khi kết hôn không dám haykhông được cha mẹ cho đứng tên các tài sản lớn của gia đình do lo ngại khi bỏnhau số tài sản đó bị phân chia.

Càng đứng tên ít tài sảncàng... dễ ly hôn

Mới lấy nhau được 3 năm, xem rachuyện tình giữa Hoàng và Lan đã cạn. Hoàng tuy chỉ là công nhân một công tydược, lương tháng thuộc hạng trung bình ở Hà Nội, nhưng anh có bộ mã đẹp, connhà giàu có, nhờ bố mẹ buôn bán bất động sản, anh chị em ruột sống ở nước ngoài.Chính vì vậy, cậu ta dễ dàng chinh phục trái tim Lan, cô giáo dạy cấp 3 ở vùngquê Từ Liêm - Hà Nội.

Những đám cưới không đứng tên... tài sản

Nhiều cô cậu con nhà giàu khi kết hôn không dám hay không được cha mẹ cho đứng tên các tài sản lớn của gia đình do lo ngại khi bỏ nhau số tài sản đó bị phân chia

Mối tình dẫn tới hôn nhân của họđược xếp vào hạng "sét đánh". Chỉ sau hai tháng quen biết, họ đã đi tới hônnhân. Hoàng thích Lan vì cô vẫn còn mộc mạc, lại có nghề nghiệp ổn định. Lan lạitự hào với bạn bè về Hoàng bởi cậu thuộc hàng "quý tộc", hiện đại, tiêu tiền kháthoáng...

Cách đây hơn 1 năm, bố mẹ Hoàngmuốn nhượng tài sản cho cậu con trai duy nhất để ông bà sang Đức, nghỉ ngơi cùngvới anh rể và chị gái của Hoàng, ở nhà khi có giấy tờ hợp pháp cậu có thể chuyểnđổi đất sang sổ đỏ tự đứng tên cho dễ. Vả lại ông bà cũng muốn "tre già măngmọc", mọi vấn đề lớn nên để cho con cái dần tự lo liệu lấy.

Tuy nhiên, khi bố mẹ Hoàng đưa rachuyện này thì cậu gạt phắt đi, có lẽ tiên đoán được tình trạng "ông chẳng bàchuộc" với vợ, tương lai gần có nguy cơ "ai đi đường nấy" nên Hoàng quyết khôngđứng tên bất kỳ một tài sản lớn nào trong gia đình. Sự rạn nứt trong tiềm thứccủa Hoàng đã có từ trước, đến nay thì nó đã xảy ra thật.

Khi làm đơn ly hôn và đứng trướctoà án Hoàng hoàn toàn cảm thấy "an toàn" vì cậu không đứng tên bất kỳ một tàisản lớn nào, ngoại trừ chiếc Dream Thái mua năm 2000. Tài sản này cũng không thểphân chia do nó thuộc quyền sở hữu của cậu trước khi cậu kết hôn. Có lẽ vì"phòng" trước mà quá trình ly hôn của cậu diễn ra nhanh chóng. Nếu Hoàng đứngtên một vài tài sản nào đó chắc cũng phải ngược xuôi tìm tới văn phòng luật sưxin tư vấn...

Chuyện thứ 2 xảy ra với một giámđốc Cty TNHH trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ nội thất ở HN tên là Vũ.Cho dù Vũ có người vợ đảm đang tháo vát, hiền hậu nhưng có lẽ tâm lý của ngườigiàu như Vũ vẫn luôn...đề phòng ly hôn - chia tài sản.

Mới đây, cậu đi mua chiếc LandCruise trị giá gần tỷ đồng nhưng cậu vẫn lén lút không cho vợ biết và đứng tênngười thân trong gia đình. Ngoại trừ một số tài sản lặt vặt, những đồ chơi, xemáy trên 100 triệu đồng trở lên Vũ cũng cố đứng tên người khác trong gia đình,phòng bất trắc còn "hạ cánh an toàn". Và một bi kịch buồn đã xảy ra với đôi vợchồng trung niên này: ly hôn, dù họ có hai cô con gái đẹp và ngoan. Khi khôngcòn tình và nghĩa với nhau, họ một mực mang nhau ra toà.

Tìm hiểu được biết, vợ Vũ làngười hiền lành, tháo vát nhưng trước sự kỹ tính của anh, cùng với cách sốngluôn đề phòng theo “kiểu... úc” khiến cô khó chịu, quyết không thể sống chungvới con người này được. Ra khỏi nhà Vũ, cô cũng không màng tới bất cứ một thứtài sản nào của nhà Vũ cho dù nó trị giá tới hàng chục tỷ đồng và cô cũng đónggóp không nhỏ vào việc gây dựng chúng theo kiểu "của chồng công vợ".

Tuy vậy, vợ Vũ hận gã chồng "caotay" ở chỗ, mảnh đất ở phố Trương Định bố mẹ vợ Vũ cho hai người lúc khó khăncũng đã bị Vũ lén lút chuyển sang sổ đỏ và đứng tên người thân trong gia đìnhmình. Rõ ràng, nó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ cô nhưng tới lúc ra toà cô vẫntrắng tay...

"Chắc" quá hoá "lép"

Là người làm ăn lâu năm ở nướcngoài, Quyền có số tài sản lớn lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong một lần về quê,cậu đã đem lòng yêu Ngân, một cô gái Hà Thành. Trước khi cưới cậu cũng đã nhanhchóng chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên người thân trong gia đình: nhàđất, tài khoản ngân hàng..., chỉ để lại chiếc xe máy cho vợ nhưng cũng đứng tênanh trai với lý do mai sau không dùng tới bán cho anh dễ dàng hơn...

Khi về làm vợ Quyền, Ngân biếttỏng mọi chuyện, nhưng cô không dám đề cập thẳng, mà chỉ đánh động. Tuy nhiên,Quyền vẫn một mực từ chối chuyển quyền sở hữu tài sản cho vợ. Chắc quá khôngphải lúc nào cũng tốt, và một chuyện buồn xảy ra là cuối năm 2004 anh trai củacủa Quyền đứng tên ngôi nhà trị giá nhiều tỷ đồng ở gần KS Daewoo đột ngột chếttai nạn. Quyền về nước viếng anh, muốn chuyển số tài sản đó đứng tên mình hoặcvợ nhưng chị dâu lúc đầu thì ậm ờ, sau thì từ chối... Vì quá chắc mà Quyền chếtcay chết đắng, nay phải nhờ tới quan toà can thiệp. Thế là tình cảm giữa cậu vớichị dâu và các cháu ngày càng xấu đi.

Lại kể chuyện về Vũ, vì quá chắcnên bị vợ bỏ. Thiếu bóng hồng trong nhà, xem ra bất ổn. Cậu hay lao vào rượu chèbồ bịch. Cậu thường cặp với một cô bồ nhí ở một nhà hàng gần nhà. Trong một lần"lê tê phê" rượu cậu đã bị người tình mang chiếc xe SH đi đặt ở hiệu cầm đồ vàlấy một một số tài sản quý hiếm với lý do là... mượn. Giận lắm nhưng Vũ khôngdám nói ra sợ phật lòng người đẹp. Nhiều lúc Vũ cảm thấy hối hận, đã đến gọiNgân về nhà, nhưng đã quá muộn.

Theo Văn Nguyễn
Những đám cưới không đứng tên... tài sản



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.