Những gì đã từng bội bạc ta, tuyệt đối đừng quay lại, phụ nữ ơi!

Đừng ngộ nhận những trạm dừng chân tạm bợ với bến đỗ cuối cùng. Đừng chỉ thu trọn hết cuộc đời mình vào một nỗi đau từ một người đàn ông không đáng.

Đừng ngộ nhận những trạm dừng chân tạm bợ với bến đỗ cuối cùng. Đừng chỉ thu trọn hết cuộc đời mình vào một nỗi đau từ một người đàn ông không đáng.

Phụ nữ dại, chính là vì lòng bao dung và thứ tha quá nhiều cho lỗi lầm của đàn ông. Một lần tha thứ là vì nên, nhưng nếu là lần thứ hai, ba, không đếm xuể, là vì không thể buông bỏ được. Là vì tình yêu của họ đã ôm trọn cả những tổn thương. Họ thà để đàn ông hết lần này đến lần khác làm mình đau, chứ nhất quyết không thể thôi không có đàn ông trong đời. Phụ nữ khờ, Phụ nữ đáng thương cũng vì vậy.


Phụ nữ có hiểu được rằng, chính vì bạn đã tha thứ quá nhiều lần, mà đàn ông không còn trân trọng lòng bao dung của bạn? Họ đã không còn màng bạn đã tổn thương thế nào để cho họ thêm nhiều cơ hội nữa. Thật ra con người ai cũng thế, chẳng riêng gì đàn ông, có càng nhiều càng không biết trân trọng. Chỉ khi có đủ, không dư không thiếu, người ta mới biết nâng niu mà thôi. Tha thứ và cơ hội cũng như thế. Phụ nữ càng nhún nhường, càng nuông chiều những lỗi lầm của đàn ông, càng không nề hà phân phát những cơ hội thì càng khiến đàn ông không biết sai. Họ nghĩ, chỉ cần họ sai, chắc chắn người phụ nữ của mình sẽ tha thứ. Vì họ dựa dẫm vào tình yêu quá nhiều của Phụ nữ.

Nhưng Phụ nữ có hiểu lòng vị tha chỉ có giá trị khi người nhận thật sự xem trọng nó để sửa sai. Nếu đã cho đi quá nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu thì có đáng không? Một lần đau để đánh đổi một hạnh phúc là xứng đáng, nhưng một lần nuốt nước mắt vào trong lại chỉ nhận lại hàng dài những ngày thương tổn khác thì để làm gì? Hãy nhớ bạn chỉ có một lần sống với vô vàn những lần yêu đương. Đừng ngộ nhận những trạm dừng chân tạm bợ với bến đỗ cuối cùng. Đừng chỉ thu trọn hết cuộc đời mình vào một nỗi đau từ một người đàn ông không đáng. Và chẳng có cái kết lứa đôi hạnh phúc nào chỉ xây dựng từ nỗi đau triền miên của một người.

Hãy nhớ, chẳng có gì mãi mãi trên thế gian này cả, tình yêu lại càng không. Và đến một lúc, những thứ tha của bạn cũng chỉ là góp nhặt cho sự ra đi của đàn ông. Không chắc chắn cho một cái kết vẹn tròn, vậy thì sao lại hy sinh quá nhiều như thế? Nếu bạn không yêu chính mình thì chẳng có ai quý trọng bạn cả. Một lần tổn thương là quá đủ, đừng kéo dài những khổ sở của mình thêm. Nếu đàn ông xem trọng bạn, họ đã không làm bạn đau nhiều lần như thế. Càng thứ tha, chỉ càng thêm nước mắt mà thôi.

Những gì đã từng bội bạc ta, tuyệt đối đừng bao giờ quay lại, Phụ nữ ơi! Chúng có thể là hồi ức, là kinh nghiệm, nhưng chắc chắn không thể là cuộc sống của bạn được. Bạn có thể xem nó là vết thương, nhưng đừng cho nó là điều không thể thiếu trong đời bạn. Đã là Phụ nữ thì phải bản lĩnh, cầm lên được thì bỏ xuống được. Một khi đã đau lòng thì phải vứt bỏ. Đừng cho người khác tổn thương mình thêm lần nào nữa. Đừng xem trọng người khác quá nhiều mà quên rằng mình cũng cần được yêu thương. Đừng níu giữ những gì chỉ khiến mình thêm thương tổn. Phụ nữ vốn đã thua thiệt, sao lại còn khiến mình thêm khổ sở?

Hãy nhớ, Phụ nữ vốn yếu đuối lắm, chẳng bao giờ đủ sức để níu kéo đàn ông. Ngay cả khi bạn có dùng hết thảy thương tổn và thứ tha của mình cũng không đủ sức níu giữ. Đã yêu là phải có hạnh phúc, nếu không thể thế thì đó không phải là đích đến của tình yêu, chỉ là sự ngộ nhận tạm bợ mà chính bạn bao biện mà thôi. Một khi đã là không đáng, cuối cùng vẫn là không đáng, Phụ nữ à..

Theo Guu


phụ nữ

phụ nữ hiện đại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.