Những mối tình không tưởng "ngọt như đường" khiến triệu trái tim rung động năm qua

Những mối tình của các chính trị gia thế giới đã làm lay động trái tim của bao người.

Những mối tình của các chính trị gia thế giới đã làm lay động trái tim của bao người.

Năm 2017 có lẽ là một năm khá đặc biệt với các chính trị gia bởi chưa bao giờ, những câu chuyện tình yêu của họ lại được nhiều người quan tâm tới vậy.

Thế mới biết được rằng đằng sau vẻ ngoài điềm đạm, cứng rắn và những lời lẽ đanh thép trên chính trường thì những vị thủ tướng, tổng thống cũng có một trái tim ấm và ngọt ngào khi bên cạnh người bạn đời.

Năm vừa qua nổi bật lên nhất chính là 3 câu chuyện tình đẹp không tưởng của các chính trị gia thế giới khiến cả triệu người phải ngưỡng mộ

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 1

Ngày 14/5, Emmanuel Macron trở thành vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp và là nhà lãnh đạo trẻ nhất kể từ thời Napoleon.

Ngày hôm ấy, khắp nước Pháp, và trên cả thế giới không chỉ được chứng kiến người đàn ông 39 tuổi với nụ cười sáng, đôi mắt xanh đầy sức sống đang nắm chặt tay người vợ và cũng là cố vấn thân thiết Brigitte Macron – người phụ nữ đã 63 tuổi tiến về phía trước đám đông.

Ngày hôm ấy, khắp thế giới còn biết tới một đệ nhất phu nhân đặc biệt nhất từ trước tới nay, biết tới một tình yêu mà người ta gọi là “kỳ lạ nhất thế giới”.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 2

Sở dĩ tình yêu ấy trở nên khác biệt và khiến cho giới truyền thông phải tò mò bởi đó là mối tình giữa một cậu học trò với cô giáo hơn cậu 24 tuổi. Đặc biệt hơn nữa khi thứ tình cảm ấy không phải ngày một, ngày hai mới có mà nó đã được nuôi dưỡng và hình thành trong suốt 15 năm..

Năm 15 tuổi, khi Emmanuel thường xuyên có những buổi tập kịch cùng với cô giáo Brigitte, cả hai đã có những phút giây chuyện trò cảm giác như chẳng ai có thể thấu hiểu mình như đối phương. Chẳng bao lâu sau, cậu học trò điển trai và có thành tích nổi trội trong lớp đã trúng tiếng sét với cô giáo hơn mình 24 tuổi.

Ngày 17/5/1993, trên sân khấu kịch một trường trung học nước Pháp, cô giáo dạy tiếng Pháp Brigitte Trogneux đứng lên chúc mừng các học trò của mình sau khi hoàn thành vở kịch thành công. Brigitte đã có nụ hôn đầu với cậu học trò Emmanuel và cho đến tận bây giờ, đặc biệt là sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp những hình ảnh về nụ hôn vượt thời gian của họ tràn ngập khắp các trang báo. Người ta so sánh nụ hôn 24 năm về trước và nụ hôn hiện tại, nụ hôn đó vẫn vẹn nguyên một tình yêu.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 3

Thế nhưng, tình yêu của cả hai khi đó đã vấp phải rất nhiều rào cản bởi Brigitte Trogneux đã ổn định với người chồng cùng 3 người con. Bà cũng từng bị mẹ của cậu học trò tìm gặp và ngăn cấm tình cảm. Họ muốn bà không được gặp con trai họ, ít nhất là cho đến khi cậu đủ 18 tuổi. Việc này từng khiến bà phải nói nghẹn ngào trong nước mắt “Tôi không thể hứa trước điều gì”.

Và sau đó cả hai buộc phải chia xa khi bố mẹ Emmanuel đã gửi con trai đi học ở Paris để chia cách 2 người. Tuy nhiên, cả hai vẫn nói chuyện hàng giờ qua điện thoại. Thế nhưng sau tất cả, Emmanuel Macron vẫn hành động đúng như lời cậu đã nói vào năm 17 tuổi: "Dù em có làm gì thì tôi cũng sẽ cưới em!". 

Về phần mình, Brigitte Trogneux sau khi một thời gian đấu tranh tư tưởng kịch liệt đã quyết định từ bỏ cuộc sống hôn nhân mang vỏ bọc yên ấm nhưng bên trong "không thực sự hạnh phúc" để đi theo tiếng gọi của tình yêu bất chấp tủi ro.

"Anh ấy đã đánh bại sự phản đối của tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ hối hận cả đời nếu làm khác đi", Brigitte nói.

Tháng 10/2007, sau cuộc ly hôn với người chồng là chủ ngân hàng, Brigitte, 53 tuổi và Macron, 29 tuổi, kết hôn tại thị trấn Le Touquet và sống trong biệt thự sang trọng của Brigitte.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 4

Và giờ đây cả hai đã có 10 năm hạnh phúc bên nhau, trong suốt hành trình tranh cử không ít vất vả, sau mỗi lần phát biểu trước người dân, Emmanuel lại hướng ánh mắt về phía người vợ đứng sau, ông mỉm cười và tự hào nói rằng: "Em luôn ở đó, và hơn tất cả, tôi không thể là tôi nếu không có em.”

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 5

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau là một trong những “nam thần” trong giới chính trị được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng, đạo đức, lối sống mà còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi 12 năm hôn nhân của vợ chồng ngài Thủ tướng điển trai diễn ra hết sức bình yên, đầm ấm, không sóng gió hay scandal. Chính điều này đã khiến cho tình yêu của họ càng trở nên đặc biệt hơn.

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau (sinh năm 1971) và vợ Sophie Grégoire (sinh năm 1975) đã quen biết nhau ngay từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ. Sophie là bạn cùng lớp, cũng là bạn thân của em trai Justin nên thường tới chơi nhà Trudeau. Tuy nhiên, do sự cách biệt về tuổi tác nên cả hai người thường không trò chuyện nhiều.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 6

Nhiều năm sau vào năm 2003, Justin và Sophie có dịp gặp lại trong một hoạt động từ thiện. Một người là chàng "soái ca" phong độ, tài giỏi còn một người là cô nàng quyến rũ, thông minh và cả hai đã mau chóng phải lòng rồi tán tỉnh nhau. "Chúng tôi cười nói, trêu đùa nhau và rõ ràng có phản ứng hóa học xảy ra giữa cả hai", ngài Thủ tướng hào hoa từng chia sẻ.

Ngày hôm sau, Justin Trudeau nhận được một email rất dễ thương từ Sophie nhưng ông không trả lời. Bởi khi đó Trudeau đang dồn toàn lực cho một hoạt động quan trọng hơn. Thời điểm ấy, việc yêu đương không phải là ưu tiên hàng đầu mà sự nghiệp mới là điều cần thiết hơn cả với ông. "Tôi biết nếu tôi đáp lại dù chỉ một chút, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc hẹn cà phê. Nhưng đó cũng sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng tôi có trong đời", Justin Trudeau bày tỏ.

Những tưởng rằng sau lần đó, cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau thêm lần nữa, nhưng số phận đã an bài để cho Justin Trudeau một cơ hội chạm mặt người đẹp trên phố sau đó vài tháng.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 7

Trudeau đã đuổi theo Sophie. "Tôi thực sự muốn gọi cho em. Tôi muốn chúng ta gặp nhau và ăn tối với nhau. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi", chàng trai hào hoa nói. Do từng bị "bơ đẹp" nên lần này Sophie tỏ ra xa cách, lạnh lùng. Anh hỏi xin số, nhưng Sophie đã thử thách, khi nói: "Nếu anh còn giữ email, anh sẽ biết cách liên lạc với tôi".

Cô cũng từ chối sẽ không đến cuộc hẹn, nhưng rồi cuối cùng có lẽ không thể cưỡng lại được sức hút từ người đàn ông lịch lãm và cũng muốn có một lời giải thích rõ ràng nên cô vẫn đến, và hai người đã có một buổi hẹn hò vô cùng tuyệt vời.

Sophie chia sẻ với Vogue về lời tỏ tình mà Trudeau dành cho mình: "Tôi là một người mơ mộng và lãng mạn. Cuối bữa tối, anh ấy đã nói với tôi rằng: "Anh 31 tuổi, và anh đã chờ em suốt 31 năm". Thế là cả hai chúng tôi cùng khóc như những đứa trẻ". Khi được hỏi cảm nghĩ về Sophie, Trudeau đã nói: "Cô ấy hoàn toàn tuyệt vời, ngọt ngào, rất thông minh, rất mạnh mẽ và trong cô ấy gìn giữ một số giá trị không thể thay đổi được".

Họ chính thức yêu nhau từ ngày hôm đó. Đúng một năm sau, Trudeau đã cầu hôn cô bạn gái quyến rũ theo cách chẳng giống ai. Sophie kể, ngày hôm đó anh dẫn cô đến viếng mộ gia đình và tôn vinh những người đã khuất. Sau đó, là một sự quay ngoắt 180 độ khi anh đưa cô đi spa. Nhưng massage xong, đáng lý phải đi thay đồ thì anh đưa cô đến một căn phòng lộng lẫy, nơi có rượu và hải sản đã dọn sẵn. "Anh ấy đã quỳ xuống cầu hôn tôi", Sophie nói.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 8

Năm 2005, cặp đôi trai tài – gái sắc đã chính thức thành vợ chồng. Sau đó, hai người lại tiếp tục theo đuổi con đường của riêng mình nhưng không bao giờ quên hỗ trợ đối phương trong mọi việc từ công việc cho tới trách nhiệm với gia đình.

Tin liên quan

Mặc dù chồng trở thành thủ tướng chắc chắn là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống, nhưng họ vẫn luôn cố gắng tập trung vào gia đình. Sophie -  người từng là cử nhân truyền thông, từng làm MC, luật sư, người mẫu, giảng viên yoga, nói với tạp chí Vogue: "Một trong những nhiệm vụ của tôi là phải giữ nguyên sự yên bình trong gia đình của chính mình để làm hậu phương vững chắc cho chồng.” Với sự hỗ trợ từ người vợ yêu dấu, Justin biết rằng trong suốt cuộc đời ông, Sophie sẽ luôn ở đó, giúp ông duy trì mọi thứ và hỗ trợ nhiều nhất có thể. "Chúng tôi là một cặp đôi tuyệt vời hơn cả cha mẹ tôi trước đây.”

Hiểu tấm lòng của vợ, ông lúc nào cũng dành sự trìu mến, ngọt ngào và những giây phút lãng mạn bên nhau. Sophie đã từng nói cô luôn coi chồng mình như một hoàng tử bởi cách anh cư xử với cô giống như cô là một nàng công chúa thật sự.

Dù đã trải qua 12 năm hôn nhân với những thăng trầm nhưng “ngọn lửa” tình yêu vẫn cháy trong ánh mắt Thủ tướng Canada dành cho vợ. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, vợ chồng Thủ tướng Canada cũng đã phải trải qua không ít bất đồng nhưng bằng tình yêu và sự bao dung, cả hai đã học được cách để dung hòa những khác biệt trong tính cách mỗi người và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 9

Hôm 27/11, Hoàng gia Anh đã chính thức thông báo Hoàng tử Harry và nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động từ thiện người Mỹ, Meghan Markle đã đính hôn và lễ cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân 2018.

Đây là cái kết ngọt ngào cho cuộc tình của một trong những cặp đôi nổi tiếng trên thế giới sau sự kiện đám cưới của hoàng tử William và nữ công nương Kate.

Là một thành viên của hoàng tộc nổi tiếng thế giới, vẻ ngoài lịch lãm, hoàng tử Harry hoàn toàn có thể lựa chọn những cô gái có xuất thân quyền quý tương tự như anh. Nhưng không, Harry đã chọn Meghan – một nữ diễn viên không có xuất thân cao quý thậm chí lại từng có một đời chồng.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 10

Nhiều người cho rằng có lẽ chính Meghan là người đã theo đuổi vị hoàng tử trẻ nhưng thực tế, hoàng tử Harry mới là người “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 7/2016 tại London thông qua một buổi hẹn hò do bạn bè sắp xếp. Thời điểm ấy, cả hai vẫn chưa chính thức thành một đôi. Tuy nhiên, mới đây hoàng tử Harry tiết lộ anh đã phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp 36 tuổi ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Hoàng tử chia sẻ: “Tôi đã phải lòng Meghan rất nhanh. Khoảnh khắc ấy như hàng vạn tinh tú lấp lánh xung quanh, mọi thứ thật hoàn hảo. Đó là người phụ nữ xinh đẹp đã ngã vào trái tim tôi. Và tôi thì đã hoàn toàn “đổ gục” trước cô ấy."

Bốn tuần sau đó, hoàng tử Harry mới cố gắng thuyết phục Meghan đi du lịch cùng anh 5 ngày ở Botswana. Cả hai đã có một buổi tối cắm trại dưới trời đầy sao.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 11

Cặp đôi đã có 16 tháng bên nhau với những khoảnh khắc, giây phút ngọt ngào. Meghan chia sẻ với tạp chí Vanity Fair rằng: “Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ với người mình yêu và những câu chuyện thật ngọt ngào để kể lại. Tuy nhiên tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rằng tôi chỉ muốn giữ riêng những điều đó. Bởi nó thực sự rất đặc biệt.” Meghan cũng cho biết cặp đôi chưa bao giờ xa nhau quá 2 tuần mà không gặp, cả hai luôn cố gắng xây dựng một mối quan hệ thật ổn định, dài lâu.

Ai cũng nghĩ rằng có lẽ hoàng tử Harry sẽ phải có một màn cầu hôn được chuẩn bị thật kỹ lưỡng trong khung cảnh nhà hàng sang trọng lãng mạn hay trên bờ biển với nến và hoa. Bởi dù sao cả hai cũng là những người nổi tiếng - một người là hoàng tử, một người là diễn viên.

Thế nhưng khoảnh khắc cầu hôn ấy thực tế lại diễn ra hết sức bình dị ngay tại trong căn bếp của cung điện Kensington tại London khi cặp đôi đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. “Đó là một lời cầu hôn rất ngọt ngào, tự nhiên và lãng mạn. Anh ấy quỳ xuống và nói lời cầu hôn tôi”. Meghan nhớ lại kỷ niệm đặc biệt của cả hai.

nhung moi tinh khong tuong "ngot nhu duong" khien trieu trai tim rung dong nam qua - 12

Trước tấm chân tình của vị hoàng tử nước Anh, nữ diễn viên xinh đẹp đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. “Cô ấy thậm chí còn không để tôi hoàn thành lời cầu hôn của mình mà đã nói “Vâng, em đồng ý” và sau đó ôm chầm lấy tôi trước khi tôi kịp trao nhẫn vào tay cô ấy.” hoàng tử Harry vui vẻ kể lại giây phút đặc biệt.

Được biết chiếc nhẫn cầu hôn mà hoàng tử Harry dành tặng bạn gái có đính viên kim cương từ một món đồ trang sức của công nương Diana – mẹ của hoàng tử bởi anh muốn bà có thể chứng kiến giây phút quan trọng nhất của con trai.

Đám cưới của hoàng tử Harry dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2018. Đây sẽ là đám cưới hoàng gia thứ hai, và là cột mốc đánh dấu Meghan là cô gái Mỹ đầu tiên trở thành người của Hoàng gia Anh trong suốt hơn 80 năm qua.

Theo Khám phá


câu chuyện tình yêu

Tình yêu đẹp

chính trị gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.