Oái ăm muôn chuyện Tết về "nhịn yêu"

Tết đến xuân về, vợ chồng buộc phải "nhịn yêu" vì mẹ chồng lên ăn Tết.

Tết đến xuân về, vợ chồng buộc phải "nhịn yêu" vì mẹ chồng lên ăn Tết.

Tết đến, xuân về là khoảng thời gian mọi người bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Đó cũng là những khoảnh khắc vợ chồng gắn bó và có nhiều thời gian dành cho nhau sau một năm mệt mỏi, vất vả. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng có may mắn được đón một cái Tết chan hòa yêu thương bên nhau vì rất nhiều lí do. Thậm chí, có nhiều đôi còn phải “cai” "chuyện ấy" chỉ vì có một số tình huống cười ra nước mắt.

Vợ chồng “nhịn yêu” vì mẹ chồng lên ăn Tết

Gần 10 ngày nghỉ Tết qua đi, vợ chồng Sơn, Nga ngán ngẩm đi làm trở lại trong tình trạng “chuyện ấy” bị “nhịn thèm nhịn nhạt” suốt quãng thời gian nghỉ Tết. Hai vợ chồng còn chưa kịp tận hưởng không khí ngày xuân “cuồng nhiệt” bên nhau đã lại phải đi làm. Nhìn mặt chồng bí xị, chán chường vì “đói sex” nửa tháng trời Nga cũng lấy làm thương nhưng đành an ủi chồng chứ biết làm sao. Nguyên nhân cũng bởi vì năm nay, mẹ chồng Nga lên ăn tết cùng các con.

Vợ chồng Sơn, Nga lấy nhau đã được hơn hai năm. Hai vợ chồng sinh sống ở thành phố cho thuận lợi công việc làm ăn. Năm ngoái, khoảng thời gian nghỉ Tết, vợ chồng Nga tranh thủ về quê thăm họ hàng mấy ngày rồi quay lại thành phố nhưng năm nay, do mới sinh con xong, con còn nhỏ nên Nga quyết định không về. Cũng bởi vậy mà Tết này, mẹ chồng cô quyết định lên ăn Tết cùng các con, nhân tiện giúp đỡ hai vợ chồng chăm sóc con nhỏ.

Nhưng khổ nỗi, vợ chồng Sơn, Nga ở trọ. Căn nhà trọ nhỏ, giờ có thêm con lại có mẹ chồng lên sống cùng thành ra không gian riêng tư của hai vợ chồng gần như không có. Đã vậy, mẹ chồng Nga lên trước Tết cả tuần trời với lí do “để giúp con dâu mua sắm đồ đạc”. Hơn nữa, suốt mấy ngày Tết, mẹ chồng Nga chẳng đi tới đâu vì lên trên này bà không quen ai, suốt ngày bà chỉ ở nhà, quay ra quay vào lại ngồi ở giường của hai vợ chồng để chơi với cháu. Vậy là hai vợ chồng dù muốn “yêu đương” nhưng cũng đành ngậm ngùi “nhịn yêu” suốt Tết đợi mẹ về quê, “chuyện ấy” mới có thể tiếp tục.

Oái ăm muôn chuyện Tết về "nhịn yêu" - 1

Rượu bia say khướt khiến vợ chồng không thể "yêu" ngày Tết (Ảnh minh họa)

Gần nửa tháng kể từ khi mẹ chồng lên, mặt Sơn lúc nào cũng như con mèo cắt tai vì thèm “yêu” mà không được. Đêm đêm, mỗi khi hai vợ chồng định “hành sự” thì chưa kịp bắt đầu, mẹ chồng Nga đã nhắc nhở: “Hai đứa buồn cười nhỉ, đêm hôm nhẹ nhàng thôi cho con nó còn ngủ chứ”. Thậm chí, mới nghe thấy tiếng cháu dở mình khóc oe oe là y như rằng bà nóng vội, gạt ngay cái màn gió che chắn giường của hai vợ chồng để vào với cháu. Có hôm, Nga với chồng kéo vội cái chăn đắp ngang người vì mẹ vào đột ngột quá. Kể từ đó, dù muốn hai vợ chồng cũng đành phải kiêng cữ chờ hết Tết.

“Thật sự đúng là không cái khổ nào giống cái khổ nào. Hai vợ chồng đi làm quần quật cả năm, có mấy ngày tết thư thả, rảnh rỗi muốn bên nhau một chút cũng khó vì nhà cửa chật chội quá, mà mẹ chồng lại ở nhà cả ngày. Thành thử, vợ chồng mình đành “cai” “chuyện ấy” hết Tết. Mình thì cũng không quá khó khăn nhưng xem ra chồng bực bội nhiều lắm”- Nga ngượng ngùng tâm sự.

Vợ chồng đôi quê, ngày xuân “mệt lử”

Cũng rơi vào tình trạng ngày Tết “nhịn yêu” nhưng hoàn cảnh của vợ chồng Du, Quỳnh còn éo le hơn nhiều vì năm nào anh chị cũng phải đối mặt với điều đó: “Người ta làm cả năm được nghỉ mấy ngày Tết, vợ chồng bên nhau  hạnh phúc nhưng nhà mình, năm nào tới Tết cũng như ác mộng. Hầu như Tết năm nào vợ chồng mình cũng chẳng bao giờ gần gũi chỉ vì quá bận rộn. Thậm chí, có năm, hai vợ chồng luôn lên giường cùng nhau trong trạng thái mệt lử, không biết chồng, vợ đã ngủ hay chưa chứ đừng nói tới chuyện “gần gũi” – Quỳnh tếu táo nói.

Số là vợ chồng Quỳnh quê quán khác xa nhau. Quanh năm làm việc ở thành phố, có mấy ngày Tết, hai vợ chồng lại tất bật chuẩn bị đồ đạc về quê. Mà đã về quê thì phải về cả bên nội, bên ngoại nếu không hai bên gia đình lại giận. Quê vợ cách xa quê chồng, nguyên việc di chuyển của hai vợ chồng đã mất bao nhiêu thời gian và mệt mỏi. Về tới quê, hai vợ chồng mệt phờ phạc cả người. Đã vậy, chưa kịp lấy lại sức, chỉ được một hai hôm, hai vợ chồng lại tất tả cáo từ rồi di chuyển sang quê của người còn lại. Mọi việc cứ chồng chất lên khiến mỗi lần về tới quê, hai vợ chồng chỉ lăn ra ngủ, không thiết gì tới chuyện khác nữa. Tết năm nào, hai vợ chồng cũng chỉ kịp di chuyển từ quê người này, sang quê người khác là hết Tết. Về tới nhà sau khi mấy ngày Tết tàn cuộc cũng là lúc hai vợ chồng phờ phạc cả người. Đó gần như là quy luật mà hai vợ chồng Du, Quỳnh chẳng thể nào làm khác được.

Oái ăm muôn chuyện Tết về "nhịn yêu" - 2

Mệt lử vì ngày Tết nên "chuyện yêu" bị trì trệ (Ảnh minh họa)

Chồng méo mặt vì say bí tỉ mấy ngày Tết

Ngày xuân, nam giới nhậu nhẹt, bia rượu là điều không thể tránh được. Xung quanh chuyện say rượu này có nhiều cặp vợ chồng giận dỗi nhau. Nhưng nỗi khổ của vợ chồng Duy Anh và Hồng không phải là do Duy Anh có thói quen nhậu nhẹt mà toàn do bị ép phải uống.

Vợ chồng Duy Anh so với trong họ là làm ăn phát đạt, giàu có nhất.  Bởi thế, hàng năm tết đến xuân về, khi họ hàng tụ họp, ăn uống là y như rằng Duy Anh phải tiếp rượu tất cả mọi người. Cô dì chú bác trong họ ai cũng chúc tụng, mà khổ nỗi nếu Duy Anh từ chối thì họ hàng lại bảo “Nó cậy giàu có, khinh mình” thành ra lại mất hết họ hàng. Còn tiếp hết mọi người thì Duy Anh say khướt vì tửu lượng thấp. Bữa cơm nào xong, Duy Anh cũng say vật vã tới tận ngày hôm sau mới “hoàn hồn”. Chưa hết bữa này đã tới bữa khác, thành thử toàn bộ kì nghỉ Tết, Duy Anh chỉ vật vã vì bị say rượu.

Hồng không thể trách chồng vì đó là chuyện bất khả kháng. Cô biết anh cũng chẳng muốn như vậy nhưng vì quan hệ, ngoại giao không thể nào từ chối được. Hai vợ chồng cứ Tết nhất tới là méo mặt. Người hãi vì sợ phải say rượu, người lo vì phải đi dọn dẹp “hậu quả” do chồng say rượu. Nói chung, Tết với vợ chồng Hồng chỉ toàn nỗi sợ hãi chứ chẳng còn chút thời gian nào dành riêng cho hai vợ chồng ân ái, yêu đương nữa.

Xoay quanh mấy ngày Tết có không ít cặp vợ chồng méo mặt vì phải đối diện với những tình huống dở khóc, dở cười trong “chuyện ấy”. Nhìn chung, phần lớn những cặp vợ chồng rơi vào nỗi khổ này đành ngậm ngùi chấp nhận vì không thể nào thay đổi. Họ thường phải động viên nhau “bù đắp” “chuyện ấy” vào những ngày khác trong năm để tình cảm vợ chồng luôn thắm được.

Theo Eva


Bình luận