Oái oăm sự cố “yêu” ngày Tết

Chỉ vì say rượu mà Vinh phải nhập viên vì chấn thương "cậu bé" khi "yêu".

Chỉ vì say rượu mà Vinh phải nhập viên vì chấn thương "cậu bé" khi "yêu".

Chuyện ấy là một điều mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng, gắn kết tình cảm và làm cho vợ chồng hiểu nhau hơn, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, tình dục không phải lúc nào cũng là “người bạn thân thiện”, đôi khi chỉ một chút sai lầm “chuyện yêu” cũng có thể khiến cả hai vợ chồng nhiều phen méo mặt vì những sự có mà nó mang tới. Điển hình trong dịp Tết vừa rồi, không ít vợ chồng phải mếu máo vì phi vụ hết hồn do “chuyện yêu” mang lại.

Gặp họa vì rượu say

Chuyện bia rượu ngày Tết đã không còn quá xa lạ với đàn ông. Có không biết bao tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là những tai nạn nghiêm trọng do say rượu mà ra, ấy vậy mà chẳng khi nào hết được cảnh đàn ông say rượu trong ngày Tết. Và không chỉ những phiền toái, nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống do đàn ông say rượu mà ngay cả chuyện phòng the của vợ chồng cũng vì thế mà gặp nguy.

Năm nay là một cái Tết nhớ đời của vợ chồng Tấn (Thường Tín - Hà Nội) khi hai vợ chồng phải ăn Tết trong bệnh viện. Nguyên nhân cũng chỉ vì chuyện say rượu bia của Tấn mà ra.

Hôm đó là ngày cuối cùng của năm, gia đình tụ tập ăn bữa cơm tất niên ấm cúng. Vốn tình bốc đồng, có chút rượu vào là không thể nào kiểm soát nổi nên Tấn uống rất nhiều rượu mặc cho vợ hết lời gàn, khuyên can. Đêm hôm đó, đúng đêm giao thừa, vì say rượu nên Tấn không kiểm soát được bản thân. Tấn hùng hục bắt vợ “yêu”. Mặc dù vợ đã từ chối nhưng Tấn không chịu, vậy là cuộc “yêu” của hai vợ chồng diễn ra trong cảnh người Tấn nồng nặc mùi rượu và trạng thái thần kinh không kiểm soát được. Hậu quả của cuộc “yêu” ấy là ngay giữa đêm, “cậu bé” của Tấn bị đứt dây thắng, chảy máy dữ dội. Cơn đau đớn khiến Tấn ngừng “yêu” giữa chừng nhưng vì quá say nên anh cũng chẳng phân biệt nổi điều gì đang xảy ra. Báo hại đêm đó, vợ Tấn phải gọi người nhà đưa anh đi bệnh viện cấp cứu.

Oái oăm sự cố “yêu” ngày Tết - 1

Rượu có thể là nguyên nhân làm hỏng cuộc "yêu" của hai vợ chồng (Ảnh minh họa)

Tương tự như cậu chuyện của Tấn, Tết nhất về, vui thú với anh em say khướt, Trọng (Từ Liêm – Hà Nội) cũng bước vào cuộc “yêu” với vợ trong trạng thái ma men điểu khiển.  Động tác yêu mạnh báo do sự kích thích cực độ của rượu khiến Trọng làm những động tác mạnh thái quá. Hậu quả là Trọng gây tổn thương vùng kín của vợ nghiêm trọng. Giữa cuộc “yêu”, vợ bị chảy máu và vô cùng đau đớn do vùng kín bị tổn thương. Vì quá say nên Trọng không hề hay biết, mặc dù vợ đã đẩy ra nhưng Trọng vẫn tiếp tục cuộc “yêu” khiến vết thương của vợ càng thêm trầm trọng. Sau đó Trọng lăn ra ngủ mà không hề hay biết. Sáng hôm say tỉnh dậy, biết vợ phải đi viện Trọng mới thấy có lỗi và vô cùng xấu hổ.

Giữa cuộc “yêu” chồng ngất vì quá mệt

Một trong những tai nạn phòng the xảy ra là nam giới bị mất sức quá nhiều. Ngày Tết mặc dù được nghỉ nhưng nhiều khi những mối quan hệ, việc chuẩn bị Tết…khiến nhiều người phải chạy ngược, chạy xuôi lo toan mọi việc, chính vì thế vô cùng mệt mỏi và đuối sức. Câu chuyện của Vinh là một ví dụ điển hình.

Vợ chồng Vinh lấy nhau tính đến Tết mới được vài tháng trời. Vì là dâu mới, rể mới nên ngày Tết vợ chồng Vinh phải tất tả chuẩn bị đủ thứ quà cáp biếu xén mọi người. Hơn nữa, còn phải đi thăm hết cô dì, chú bác trong họ. Hết ba ngày Tết, người Vinh mệt lả đi vì bao nhiêu thứ việc. Tới hôm đó, hai vợ chồng mới có cơ hội được gần nhau. Vì “chuyện yêu” tới cả tuần không “yêu” nên hai vợ chồng bắt đầu nhập cuộc. Có ai ngờ đâu, do mệt mỏi kéo dài, lại thêm lo lắng, di chuyển nhiều nên Vinh đuối sức. Giữa lúc cao trào nhất của “cuộc yêu”, bỗng nhiên Vinh lăn đùng ra ngất. Quá hoảng hốt, vợ Vinh khóc lóc ầm ĩ, đưa chồng đi cấp cứu. Thật may, anh chỉ vì quá suy nhược cơ thể, Tết nhất lại không ăn được mấy nên sức khỏe yếu đi.

Oái oăm sự cố “yêu” ngày Tết - 2

Chủ quan với thời tiết khi "yêu" mùa lạnh làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc "yêu" (Ảnh minh họa)

Bị cảm lạnh vì chủ quan với thời tiết

Tết đến xuân về cũng là thời điểm trùng với khí hậu có phần lạnh, mùa đông vẫn chưa qua hết nên trời giá rét.  Tết năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, nhiều người vì chủ quan với thời tiết đã phải lãnh hậu quả về sức khỏe kể cả trong “chuyện ấy”.

Duy năm nay 30 tuổi, cái độ tuổi sung sức của người đàn ông, bởi thế mà anh thường chủ quan với sức khỏe. Ngày Tết đến, mặc dù thời tiết lạnh nhưng Duy ăn mặc phong phanh. Đêm giao thừa, Duy cùng vợ ra chùa thắp hương, cầu khấn một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Dù là tầm 1h đêm nhưng Duy ra ngoài đường vẫn ăn mặc rất mong manh. Sau khi làm hết các thủ tục của ngày đầu năm mới, hai vợ chồng về nghỉ ngơi và Duy gợi ý một cuộc “yêu” làm điều “mở hàng” cho năm mới của hai vợ chồng.

Vì ra ngoài giữa đêm, bị nhiễm lạnh, khi “yêu” Duy lại cởi hết đồ, “tham chiến” nhiệt tình, đổ mồ hôi, sự thay đổi đột ngột về thân nhiệt đó khiến hết cuộc “yêu” người Duy nóng bừng bừng vì bị cảm lạnh. Báo hại mấy ngày Tết Duy nằm bẹp trên giường, sốt li bì khiến vợ con lo lắng, mất vui.

Có thể nói, “chuyện yêu” là một điều cần được quan tâm từ những điều rất nhỏ nhặt mới có thể mang lại niềm vui cho hai vợ chồng. Một sự chủ quan, một thói quen xấu có thể khiến vợ chồng phải trả giá bằng những tai nạn đáng tiếc. Hãy nhớ rằng, để có một cuộc “yêu” trọn vẹn, cần đảm bảo cho mình những yếu tố an toàn khi nhập cuộc nếu không muốn gặp phải những sự cố gây hại cho hai vợ chồng.

Theo Eva


Bình luận