Phụ nữ: Họ là ai?

Khi tham gia các diễn đàn bạo lực gia đình, quyền bình đẳng cho phụ nữ..., tôi thấy toàn chuyện đàn ông coi thường, đánh đập, chà đạp phụ nữ.

Khi tham gia các diễn đàn bạolực gia đình, quyền bình đẳng cho phụ nữ..., tôi thấy toàn chuyện đàn ông coithường, đánh đập, chà đạp phụ nữ.

Đôi khi, tôi những tưởng toàn bộ đàn ôngvề cơ bản đều đi cưa gái, đều lấy vợ nhưng trong bản chất, họ cho rằng phụ nữluôn là "phụ tá" cho cuộc sống của đàn ông. Phụ nữ sinh ra để phục vụ, chiềuchuộng và chăm chút cho đàn ông.

Có một lần, tôi tham dự diễn đànphòng chống bạo lực của nam giới. Một thanh niên trẻ phát biểu đại ý rằng, theoquan điểm của anh, trong sâu thẳm thì đàn ông lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Cònnhững việc đánh đập, bạo lực hay gia trưởng, chẳng qua do hoàn cảnh đưa đẩy nhưrượu chè, bạn bè khích bác...Lúc ấy, tôi đã cười vì câu "hoàn cảnh đưa đẩy" vàcho rằng anh ta bao biện. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy anh ta có phần đúng. Saukhi nghe những người đàn ông này bộc lộ, tôi tin, từ trong bản chất, đàn ôngluôn kính phục và tôn trọng phụ nữ như họ vốn dĩ xứng đáng được như thế.

Thế giới của phụ nữ là đàn ông.Cũng như ngược lại, đàn ông sống chẳng thể thiếu phụ nữ. Nếu có những phụ nữ nàođó dũng mãnh mà tự tin nói rằng, tôi chẳng cần đàn ông, thì cũng chỉ là phátngôn trong một thời điểm nhất định nào đó. Phụ nữ làm đẹp cho đàn ông ngắm. Phụnữ sống cùng đàn ông để xây dựng gia đình và xã hội. Vì thế, phụ nữ sẽ luôn quantâm xem đàn ông nhìn họ như thế nào và nói gì về họ.

Tìm đàn ông nói tào lao về phụ nữthì rất dễ. Ở quán bia nào họ chẳng nói chuyện cô này xinh hay cô kia chân dài.Nhưng tìm đàn ông đã từng "bầm giập" vì phụ nữ mà lại sẵn sàng cởi mở để nóinghiêm túc về phụ nữ thì cũng hơi hơi khó.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãyxem chân dung người phụ nữ trong mắt một số người đàn ông.

Bùi Huy, Buisiness of ManPower Company: Tôi thích đàn bà biết "xây tổ"

Phụ nữ: Họ là ai?

Phụ nữ cần biết cách chăm sóc cho "tổ ấm" của mình

Một người đàn ông thành đạt trongsự nghiệp, là đối tượng của các công ty hàng đầu thế giới tại Việt Nam nhắm tới.Cái đầu và túi tiền của người đàn ông này khiến bất cứ cô gái nào cũng phảingưỡng mộ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân với một biên tập viên khá nổi tiếng của ĐàiTruyền hình Việt Nam đổ vỡ khiến người đàn ông này cũng mất một thời gian choángváng. Một gia đình hạnh phúc và đẹp đẽ không còn. Đôi khi, anh mất lòng tin vàophụ nữ, mất lòng tin vào đức tính chung thuỷ hay sự vun vén của một người phụ nữđối với gia đình. Thế nhưng, thời gian cũng đem lại cho anh sự màu nhiệm. Anhbộc bạch:

Khi chị hỏi tôi quan điểm về phụnữ, tôi đã định từ chối ngay từ phút đầu tiên. Có lẽ vì vết thương cũ, chẳng mộtngười đàn ông nào thích nhắc lại, nhất là chuyện không may mắn của mình trongcuộc sống gia đình. Nhưng cái đso chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, vì nói cho cùng,dù có bị tổn thương đến bao nhiêu sau cuộc ly hoon đầy tai tiếng của mình, tôivẫn dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho "một nửa thế giới chúng ta".

Tôi đã sống ở nước ngoài nhiềunăm và phần lớn làm việc tại các công ty nước ngoài, nhưng ý nghĩ của tôi về phụnữ lại thuần túy truyền thống. Tuy không tán thành quan điểm người phụ nữ thuầntúy gia đình nhưng tôi cực kỳ trân trọng người phụ nữ biết coi trọng giá trị giađình. Tôi rất thích câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Khái niệm "tổ ấm"rất quan trọng. Bạn có thể không có nhà to, đẹp nhưng tổ ấm thì ai cũng cần. Chỉriêng cái đó thôi đã khẳng định vai trò của phụ nữ lớn như thế nào trong đờisống xã hội.

Với tôi, phụ nữ dù có xinh đẹp vàthành đạt đến bao nhiêu, họ vẫn ngơ ngác và nhẹ dạ; mạnh mẽ đến bao nhiêu vẫncần bờ vai chở che. Họ có bất cần đến bao nhiêu cũng vẫn dễ dàng suy sụp, mongmanh.

Gần đây, trên báo chí, tôi đọcđược rất nhiều chuyện diễn viên A, cô hoa hậu B, người của công chúng C lên cácphương tiện thông tin đại chúng rêu rao chuyện bỏ chồng của mình là quyết địnhđúng đắn, rồi người ấy của mình tệ đến thế nào...Tôi thấy tội nghiệp cho họ.Liệu họ có cần phải làm như thế không? Phải chẳng phụ nữ hiện đại là phải bỏchồng, là tự lập về kinh tế, là tự nuôi con một mình, là tự do đến với bất kỳ aimà họ thích?

Có những người phụ nữ nhân danhsự thành đạt của mình để hy sinh gia đình và con cái, ca tụng lối sống Tây họcđòi nửa mùa, rêu rao thứ triết lý sống thực dụng. Điều đó, ngay ở Hollywood cũngchỉ có trên màn ảnh thôi, chứ trong cuộc sống thực tế của họ, giá trị gia đìnhvà sự chung thủy vẫn được coi là nền tảng đạo đức xã hội phương Tây.

Một số cô thành đạt một chút -vâng, một chút thôi, nhất là trong giới văn phòng và trí thức thì kêu ầm lên làđàn ông Việt Nam chẳng ra gì. Không lấy được chồng vì tìm mãi chẳng có ai xứngđáng. Cứ tin những lời "trần tình" đó, thấy đàn ông thật là tệ, chẳng xứng đểtồn tại trên thế gian này nữa.

Nhưng có một câu chuyện trên báođã làm tôi thực sự xúc động. Người vợ quê mùa nhịn không ăn sáng gói xôi nóng,đưa vào cho chồng đang ốm trong bệnh viện mà vẫn nói: "Mình ăn đi cho chóng khỏerồi về với mẹ con em". Rồi chị tất tả ra gặp bác sĩ: "Bác sĩ đừng nói với nhàcháu là bệnh nan y nhé, nói là bệnh nhẹn thôi, uống thuốc là khỏi. Em dù có phảibán cả nhà đi cũng quyết theo đến cùng". Tôi chỉ ước ao, giá mà gặp người phụ nữđó một lần mà để chỉ nói với chị rằng: "Những người phụ nữ như chị là lý do tạisao đàn ông chúng tôi vẫn cứ mất cả đời để đi tìm nửa kia thực sự của mình, chodù rất khó khắn".

Tôi đã từng tham gia quản lý rấtnhiều dự án xã hội quan trọng và điều thích thú mà tôi phát hiện ra là, tronggia đình, người phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhiều ông chồng đi họp vềtín dụng nhỏ ở các vùng nghèo vẫn ngượng ngiụ nói với chúng tôi: "Để em hỏi ýkiến vợ em xin vay bao nhiêu cho phù hợp" hay "Việc tiêm chủng cho các cháu, vợem nhớ hơn, để em hỏi ý kiến vợ em đã nhé!".

Hàng ngày, trên đường và trongcuộc sống, tôi vẫn gặp bao người phụ nữ đang cần mẫn như những con ong vì chồng,vì con, vất vả vì miếng cơm, manh áo cho gia đình và sự tốt đẹp của xã hội. Họlặng lẽ làm việc, âm thầm cống hiến, không ồn ào đòi hỏi và mỉm cười với nhữngthành quả của mình.

Cuộc sống hiện đại mang lại chongười phụ nữ nhiều cơ hội thể hiện chính mình. Tôi thường bị thu hút bởi nhữngngười phụ nữ năng động và có chính kiến riêng của mình. Có lẽ sự mềm mại bảnnăng, khả năng thuyết phục cao, cộng với vống kiến thức phong phú đã giúp nhiềuphụ nữ thành công trong sự nghiệp và kinh tế. Nhưng sự thành công đó liệu cóđược trọn vẹn khi gia đình không hạnh phúc, khi mà "tổ ấm" của người phụ nữkhông được giữ ấm?

Phụ nữ: Họ là ai?

Phụ nữ nên biết cách để hài hòa giữa việc nhà và việc nước

Thái Duy, Management Sicencesfỏ Health: Phụ nữ không còn câm lặng

Một người đàn ông hiện đại theomọi tiêu chí - cuộc sống và cách hưởng thụ, lối làm việc, cách tiêu tiền và cảquan niệm về gia đình. Đây là người đàn ông duy nhất trong chuyên đề chưa kếthôn và ít nhất là không có ý định kết hôn, cho đến giờ phút này. Những tưởng vìanh "kinh hãi" phụ nữ đến độ quyết duy trì cuộc sống độc thân. Nhưng lý do lạiđơn giản hơn thế, vì: "Tính tôi khó chịu lắm! Ai ở với tôi cũng nhiều sức ép. Vìthế, tôi không muốn làm người khác mệt vì mình". Không biết con người anh "khóchịu" đến đâu, nhưng nghe anh nói về phụ nữ mới thấy, anh trân trọng phụ nữ hơntôi tưởng.

Phụ nữ bây giờ ư? Họ đẹp hơn,giỏi hơn nên cũng yêu cầu cao hơn và đòi hỏi hơn, nhu cầu cũng khác. Tôi nghĩđây là mặt tốt và đàn ông nên biết cách chấp nhận, thích nghi. Tại sao phảikhuyên đàn ông như thế? Vì theo tôi, đa số đàn ông vẫn còn nặng tính gia trưởng,hay có thói quen ép buộc phụ nữ phải phục tùng. Những người đàn ông thất thếluôn khó chịu khi thấy phụ nữ hơn mình. Trong sâu thẳm trái tim, đứa trẻ nàocũng yêu mẹ. Do đó, người đàn ông nào cũng yêu phụ nữ. Dù đàn ông có mạnh mẽ thếnào thì người phụ nữ mới chính là người đóng vai trò bao bọc. Tôi tin rằng nhữngngười đàn ông có học sẽ biết cách tôn trọng phụ nữ.

Xã hội càng phát triển, người tacàng thấy phụ nữ hiện hữu nhiều hơn chứ không câm lặng như xưa. Nhìn một cáchcông bằng, phụ nữ làm được nhiều việc hơn nam giới, bởi cuộc sống không chỉ đobằng tiền. Một gia đình hạnh phúc hay không thường do phụ nữ quyết định. Tuynhiên, chính vì phụ nữ ngày nay "hiện hữu" nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn nên họcũng có những cái gây khó chịu cho nam giới do cái tôi lớn qúa. Giống như hiệntượng "thoát ức chế" trong y học. Khi người phụ nữ thoát khỏi sự kìm hãm, trìtrệ, nhiều ngưìơ có sự bộc phát thái quá. Nhiều phụ nữ kiếm được chút tiền bắtđầu coi thường đàn ông. Họ coi thường cả chồng và đồng nghiệp. Khi được thăngtiến cao hơn, họ vênh váo với đồng nghiệp, tìm mọi cách để cản trở người khác.Tôi nghĩ họ đã thực sự không tự tin bằng nam giới. Trong sâu thẳm, họ vẫn nghĩchỉ vùng lên được một thời điểm nào đó rồi vụt tắt nên luôn cố gắng tỏ vẻ hơnngười, rồi kiệt sức, rồi stress, rồi già...

Mặc dù phụ nữ mềm dẻo và linhhoạt nhưng tôi tin rằng, nếu khảo sát 100 người thì sẽ có đến 80 người thích sếpmình là nam. Càng lên cao, họ càng bị sức ép. Phụ nữ làm sếp thường cô độc.

Theo tôi, điều lớn nhất cản đườngphụ nữ trong sự tiến bộ nói chung là cơ hội tiếp xúc với học vẫn và văn minhnhân loại. Họ cũng muốn học cao, muốn làm chuyện này, chuyện kia. Nhưng vì thiênchức phụ nữ, nhiều người trong số họ phải hy sinh. Bây giờ, nhiều người xác địnhlàm "single mum" để dung hòa giữa đam mê và thiên chức. Tôi không phản đối xuhướng đó nhưng cũng không ủng hộ. Nói chung, phụ nữ dù tệ hay tốt cũng góp mộtphần nhất định vào bức tranh cuộc sống luôn có người này, người khác. Tuy nhiên,có hai điểm tôi ghét nhất ở phụ nữ là nói bậy và hút thuốc. Còn lại, những thóihư như tham lam, buôn dưa lê, đố kỵ, tôi vẫn thấy đáng yêu.

Cũng phải nói thêm rằng, đôi khingười đàn ông cũng có lỗi khiến phụ nữ trở nên xấu hơn. Đàn ông hay rơi vào tìnhtrạng chiếm hữu rồi sinh ra coi thường...Cứ coi như vợ là thứ sở hữu, từ đó đâmra chủ quan. Phụ nữ uất ức thì họ phải thoát ra ngoài tìm sinh khí. Đó là lữthường. Tôi không đánh giá cao tính nhẫn nhịn và hy sinh của người phụ nữ. Mỗithời đại có cách hành xử riêng chứ thời nay mà nói gì vợ cũng nghe lời thì buồntẻ lắm. Người phụ nữ thông minh là người biết cân bằng giữa sự sắc sảo, khônngoan và thu vén, nhường nhịn, bởi phụ nữ là người quyết định hạnh phúc giađình.

Thạc sỹ Nghiên cứu văn hóagiân dan Phạm Dũng - Giảng viên trường Đại học Văn hóa Tp.HCM: Quan trọng nhấtlà thiên chức

Phụ nữ: Họ là ai?

Chăm sóc và dạy con là thiên chức của người phụ nữ

Một người đàn ông đẹp trai và nổitiếng trong giới đồ cổ. Phạm Dũng hơn người ở cái duyên đàn ông. Anh nói chuyệncuốn hút và đầy hiểu biết. Không biết có phải vì cái duyên "chết người" ấy haykhông nhưng dường như đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhâncủa anh tan vỡ từ năm năm nay. Anh vẫn chưa kết hôn lại vì anh bảo, đang qúatrình "tìm hiểu" của anh khó mà chấm dứt nhanh được vì anh có cái nhìn cực"chân" về người phụ nữ. Vả lại, chắc anh sẽ khó kết hôn lần hai vì có qúa nhiềuphụ nữ mến mộ.

Với tôi, phụ nữ quan trọng nhấtlà thiên chức. Thiên chức duy trì nòi giống, chăm sóc gia đình, kết nối cácthành viên trong gia đình với nhau. Muốn thế, trước tiên, người phụ nữ phải cóhình thức phù hợp với thiên chức, tức là phải có dáng dấp của một phụ nữ và phảihấp dẫn được người bạn đời của mình. Nếu hình thức của cô ấy không hấp dẫn thìngay từ đâu, người đàn ông đã "bỏ qua" rồi, còn nói gì đến quan hệ xa hơn. Tôikhông nói hình thức theo tiêu chuẩn hoa hậu hay người mẫu. Đó phải là cảm nhậnriêng của từng người đàn ông. Ai đó coi thường hình thức, tôi cho là không phải.Hình thức cho người đàn ông ở bên mình và hình thức để con sinh và nuôi dưỡngcon cái.

Điểm quan trọng thứ hai với tôilà cái duyên của phụ nữ. Đây chính là thế mạnh của phụ nữ làm vợ. Cái duyên tiềmẩn rất nhiều sự thu hút, hấp dẫn mà hậu hoạ chưa chắc có. Quan hệ vợ chồng làquan hệ lâu dài cho nên người phụ nữ có duyên sẽ cuốn hút người đàn ông của mìnhtrên nhiều khía cạnh khác. Với tôi, phụ nữ phải sâu sắc, tế nhị và nhạy cảm.Muốn ứng xử tốt, phải có hiểu biết xã hội. Và tôi cho rằng, phụ nữ cùng vớithiên chức của mình, họ chịu đựng nhiều hơn, vất vả hơn đàn ông cho nên rất cầncó sức khỏe. Phụ nữ không phải so sáng mình với hoa hậu hay người mẫu. Để làmvợ, nên tự tin rằng mình là người sâu sắc. Sâu sắc sẽ giúp người phụ nữ vữngvàng và tự chủ hơn trong quan hệ vợ chồng. Tế nhị rất cần, nhất là trước đámđông. Và phải nhạy cảm để có ứng xử phù hợp. Với tôi, vợ có thể là bạn hoặc cóthể chỉ là vợ, điều này phụ thuộc có hợp nhau hay không.

Về ghét, tôi ghét nhất phụ nữ nóinhiều. Nói nhiều là cái tội. Tiếp theo là hành vi không tế nhị trước cộng đồng.Cuối cùng là ghét phụ nữ hay khoe khoang, đánh bóng mình.

Sau khi ly hôn, tôi không liên hệvới vợ cũ. Tôi không muốn bất cứ sự dùng dằng nào nên không liên hệ nữa. Đó làtôi suy từ mình ra. Tôi không thích người phụ nữ của mình lại có quan hệ gì vớichồng cũ nên tôi cũng làm thế trong quan hệ của mình.

Kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đãtan vỡ của tôi là cả hai phải có hiểu biết xử lý những tình huống căng thẳng,mâu thuẫn vợ chồng. Cả hai phải cùng ý thức là phải sẵn sàng "cùng thua". Nếu cảhai cùng muốn thắng thì sẽ mất tất, không ai được. Ít nhất cũng phải có mộtngười chịu thua. Kinh nghiệm cá nhân tôi, chúng tôi ly hôn từ năm 2004, quan hệvợ chồng sẽ tiếp tục trụ lại được nếu có hiểu biết. Có hiểu biết thì khi mộtchịu thua sẽ không sao nhưng nếu không có hiểu biết thì có một người chịu thua,lập tức người kia sẽ "được đà thắng" là hỏng hết.

Nhà báo Hoàng Linh, báo NgườiCao Tuổi: Tôi từng "bầm giập" vì phụ nữ

Anh còn đùa, tôi toàn bị phụ nữ"đạp vào mặt". Mới kết hôn đến lần thứ...ba. Phải nói anh là người "miệt mài"lấy vợ khi đã ngoài 50. Tò mò: "Vợ anh trông thế nào?". Hỏi thế, vì tôi có địnhkiến, rằng, già, đã qua hai đời vợ như anh người chịu lấy chắc không được nhansắc cho lắm! Anh cười: "Hoàng Linh không lấy vợ thì thôi, đã lấy thì khôngthể không đẹp". Quả nhiên, anh nói chẳng sai.

Đời anh phải nói là thăng trầmvới phụ nữ. Người vợ đầu, chia tay, anh để lại mọi thứ cho vợ con để ra đi taytrắng, làm lại từ đầu với nghề báo. Lần hai, người vợ làm báo cũng chia tay. Lýdo thì quá nhiều nhưng anh tự nhận mình là người đủ nhẫn nhịn để những người phụnữ có "đạp vào mặt" thì anh vẫn chịu đựng được. Còn khi nào không chịu được nữathì anh..."lượn". Những tưởng sự cay đắng với những người phụ nữ sẽ khiến anhcực đoan và...ghét đàn bà nhưng thực sự thì, hình như anh đánh giá phụ nữ cònqúa cao là khác.

Hoàng Linh cho rằng, phụ nữ chứađựng những tố chất hết sức đặc biệt. Họ vừa mạnh mẽ, vừa mềm dẻo, vừa cươngquyết, vừa khôn khéo. Khi họ đã yêu, họ đạp bằng tất cả đến được với người mìnhyêu. Khi họ hết yêu, họ quay đi không nuối tiếc.

"Với phụ nữ, lúc nào tôi cũngthấy sức sống tiềm ẩn họ lớn hơn đàn ông nhiều lần. Một người đàn ông có thể dễdàng nhấc được tảng đá mà phụ nữ, dù gắng sức cũng không làm được. Nhưng, sự bềnbỉ khiến sức chịu đựng khó khăn, gian khổ của họ cao hơn đàn ông rất nhiều".

Hoạ sĩ Nguyễn Quang Việt, tạpchí Mỹ Thuật: Cứ 5 năm, phụ nữ lại đẹp thêm một bậc

Là một họa sĩ, cái nhìn củaNguyễn Quang Việt về phụ nữ hoàn toàn khác. Anh chẳng có khái niệm phân chia vẻđẹp của phụ nữ thành các phần như hình thức hay nội dung. Do đó, với anh, cáccuộc thi hoa hậu là vô bổ. Thậm chí, nó còn có nhược điểm là hạn chế khái niệmvề vẻ đẹp của phụ nữ.

Nguyễn Quang Việt có một người vợhọa sĩ rất đẹp. Họ luôn bên nhau trong mọi hành trình. Anh có thể tự tin mà nói,từ thời bao cấp, vợ anh là người phụ nữ đẹp nhất Hà Nội và là một trong số ítngười đã biết để ý đến làm đẹp cho bản thân. Và từ bấy đến giờ, anh cũng chưatừng gặp người phụ nữ nào đẹp hơn vợ mình.

Cái đẹp trong mắt của một họa sĩgắn liền với đủ thứ khái niệm, nào là tinh thần khí hậu, nào là tính sinh động.Chẳng hạn như Nguyễn Quang Việt phát hiện thấy lớp trẻ cứ 5 năm lại đẹp thêm mộtbậc. Anh cho rằng nguyên nhân là từ cái "tinh thần khí hậu". Chẳng hạn như đôikhi anh thấy phụ nữ ngày nay đi xe máy lại không đẹp bằng phụ nữ đi xe đạp nhưxưa. Người phụ nữ ngồi trên xe đạp thanh thoát từ cái eo thon chuyển động theonhịp pê-đan, tà áo bay nhẹ trong gió hay mái tóc dài xấp xõa. Phụ nữ ngồi xemáy, kể cả xe xịn thì cũng cứng nhắc và thiếu tính động. Họa sĩ này cũng chorằng, phụ nữ đô thị có những nét xấu do sự phát triển phát sinh chứ không phảido lối sống nông thôn như nhiều người đổ tại.

Anh bảo, chán nhất là nhìn phụ nữnghe điện thoại và nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ như ta đây cũng bận rộn và quan trọngnhư ai. Chán nhì là nhìn phụ nữ đi ngoài đường, đổ tại sự bận rộn mà vừa đi vừaxỉa răng hoặc lấy móng tay cạy răng. Với anh, phụ nữ hiện đại sẽ đẹp hơn nếu họbiết kế thừa nét tế nhị, duyên dáng của phụ nữ thời trước.

Theo Chung Nhi
Phụ nữ: Họ là ai?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.