"Say nắng" vì bạn đời quá mải mê công việc

Vợ quá mê việc, tối nào cũng vò võ ở nhà khiến anh Dũng thấy buồn chán. Rồi trong lúc lang thang trên mạng, thấy nick của người yêu cũ sáng, anh vào bắt chuyện. Hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều. Anh Dũng (Từ Liêm, Hà Nội) là một kỹ sư cơ khí, có vợ và một bé gái (gần 2 tuổi). Vợ anh mới mở công ty du lịch, rất bận bịu nên hầu như không có thời gian ở nhà, chăm sóc chồng con

Vợ quá mê việc, tối nào cũngvò võ ở nhà khiến anh Dũng thấy buồn chán. Rồi trong lúc lang thang trênmạng, thấy nick của người yêu cũ sáng, anh vào bắt chuyện. Hai người đã tâmsự với nhau rất nhiều.

Anh Dũng (Từ Liêm, Hà Nội) là một kỹ sư cơ khí, có vợ và một bé gái (gần 2tuổi). Vợ anh mới mở công ty du lịch, rất bận bịu nên hầu như không có thờigian ở nhà, chăm sóc chồng con. Bé gái nhà anh thường xuyên được gửi bên ôngbà ngoại. Anh Dũng, vì thế càng thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.

"Say nắng" vì bạn đời quá mải mê công việc

Nhiều người đã tìm đến người xưa vì bạn đời mải việc



Từ đó, mỗi tối rảnh rỗi, anh lại chat với “người cũ”. Người yêu cũ là mốitình đầu của anh. Do mẹ nàng đi xem bói, thấy hai người không hợp tuổi nênra sức ngăn cản. Anh Dũng vì tự ái, cắt đứt luôn. Vài tháng sau, anh cướivợ. Nhiều lần chat trên mạng, tình cờ anh biết người yêu cũ làm việc cùngphố với mình. Từ đó, hai người hai cafe và ăn trưa cùng nhau. Anh đã phảnbội vợ, dù rất thương vợ, con, không muốn gia đình tan nát nhưng anh cũngkhông thể rời xa người cũ.

Tương tự hoàn cảnh của anhDũng, Thu (Hà Đông, Hà Nội) có chồng nghiện việc. Từ ngày lên chức, chồngThu đi tối ngày. Thể trạng yếu, lại mới sảy thai nên Thu rất buồn. Cô khóc,muốn chồng xin nghỉ việc một vài buổi để ở nhà với mình nhưng chồng cô khôngđồng ý. Anh bảo, công việc của anh không thể bỏ bê được.

Một lần đi ăn cưới bạn học, Thu gặp lại cậu bạn trai cũ, cũng học cùng lớpđại học ngày xưa. Hồi ấy, vì Thu hay ghen nên hai người thường xuyên cãi cọ.Kết quả là đường ai nấy đi sau 4 năm gắn bó. Ít lâu sau, Thu đi lấy chồng,còn người cũ vẫn “phòng không” đến tận bây giờ. Hai người chia sẻ với nhaurồi thường xuyên thân mật.

Biết là có lỗi với chồng nhưng Thu không dừng lại được. Thấy Thu khổ tâm,người cũ của cô cũng khuyên nên dừng lại. Hai người quyết định không nhắntin, gọi điện và gặp nhau nữa. Tuy nhiên, chỉ được 2 ngày, đâu lại vào đó.Thu kể, đã 5 lần quyết tâm cắt đứt như thế nhưng đều không thành công. Nhữngbuổi chồng vắng nhà, Thu như “phát điên” vì cô đơn. Cô lại tìm đến người cũđể tìm cảm giác được yêu thương và an ủi.

Những phút "say sóng"


Rất nhiều người tìm đến người yêu cũ vì họ thấy trống trải trong cuộc hônnhân hiện tại. Khi đó, mối tình cũ sẽ bù đắp cho họ những thiếu thốn và hụthẫng mà người bạn đời đang cùng sống không mang đến được. Với phụ nữ, đó cóthể là vì không được yêu thương, chia sẻ bằng người xưa.

Khi ngoại tình, họ đều biết lỗi của mình, dằn vặt giữa gia đình và ngườitình nhưng lại bế tắc khi phải chấm dứt với người kia. Đôi khi, những ngườinhư thế này sống kiểu “hai lòng”, vừa thương chồng (vợ), vừa nặng lòng vớingười xưa. Lúc đó, chính bản thân họ cũng không chắc được tình cảm của mình,yêu bạn đời hay yêu người xưa nhiều hơn. Hoặc họ quá tham lam, vừa muốn giữhạnh phúc gia đình vừa muốn có người cũ để thỏa mãn tình cảm của mình.

Cái gì cũng có giá của nó,nhiều người khi đang day dứt tìm cách chấm dứt với tình xưa thì bị vợ(chồng) phát hiện. Lúc ấy, người xưa thì đi mất (hoặc người ta cũng cóchồng/ vợ), còn mái ấm của mình đang lung lay.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, cảm giác tiếc nuối tình xưa là khá phổ biến.Nhất là hai người trước đó phải chia tay trong ấm ức, hiểu lầm, còn hiện tạithì không được như mong muốn. Khi gặp lại, hiểu nhầm được tháo gỡ, ngườitrong cuộc dễ dàng muốn bù đắp cho nhau. Tuy nhiên, những tình cảm như thếnày chỉ như cơn say sóng.

Khi cơn say qua đi, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Vì thế, ngay từ đầu,người trong cuộc phải xác định được những giới hạn cho bản thân mình, biếtđược cái gì là đáng trân trọng và đáng gìn giữ. Đồng thời, cần xác địnhkhông có hạnh phúc nào là hoàn hảo, cũng không có người bạn đời nào là mườiphân vẹn mười. Nên có suy nghĩ tích cực về cuộc hôn nhân hiện tại và có ýthức vun đắp để cuộc sống tốt đẹp lên. Khi ấy, những ký ức xưa cũ tức khắcsẽ phải ngủ quên.

Theo Ngọc Bình
Mevabe




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.