Tan nát chỉ vì cái... tin nhắn

Phát ốm, phát phiền và phát đơn ly hôn chỉ vì đọc trộm tin nhắn của chồngvợ. Điện thoại di động, yahoo chat là phương tiện đưa bao người lại gần nhau, nhưng cũng làm tan nát bao gia đình.

Phát ốm, phát phiền và phátđơn ly hôn chỉ vì đọc trộm tin nhắn của chồng/vợ. Điện thoại di động, yahoochat là phương tiện đưa bao người lại gần nhau, nhưng cũng làm tan nát baogia đình.

Sáng đó, có việc phải tới cơquan gấp nên Quế (ngụ quận Tân Bình - TPHCM) dậy sớm hơn thường lệ. Chồngchị, anh Khánh, đang chạy xuống sân chung cư tập thể dục. Nhìn thấy cái điệnthoại, tin nhắn nhấp nháy, không kìm được tò mò, chị mở ra đọc và...

Sẩy thai vì... đọc tinnhắn

Những tin nhắn của mẹ chồnglập tức đập vào mắt chị. “Mày gửi về cho mẹ 100 triệu nhé. Ba mẹ muốn xâycái nhà cho ra nhà. Bây giờ con cái đi làm ở Sài Gòn, thành đạt cả, mẹ cũngmuốn hãnh diện với xóm làng”. Chị lướt qua phần “send” để đọc tiếp nhữngtin chồng chị gửi cho mẹ. “60 triệu hôm trước con gửi về, mẹ dùng hết rồià? Hôm bố lên con cũng đưa bố 3.000 USD, bố đưa cho mẹ chưa? Để con tính,ngày mai con sẽ gửi”...

Quế giận sôi lên. Hóa ra sốtiền mà vợ chồng chị định mua chiếc xe Matiz để đi lại thuận tiện hơn khichị mang bầu và sinh con, chồng chị nói có việc gấp cần dùng, hóa ra là lẳnglặng đưa cho bố mẹ.

Tan nát chỉ vì cái... tin nhắn
Ảnh minh họa


Phần lớn số tiền này đều do Quế làm ra. Quế úp mặt xuống gối khóc tức tưởi.Chị đang có thai 2 tháng, cũng đang tranh thủ kiếm tiền để dành lúc sinhcon. Biết vợ chồng không dư dả nhiều, bố mẹ Quế thương con toàn dúi cho, nay10 triệu, mai 500 USD. Vợ chồng Quế còn nuôi mấy đứa em chồng đang học đạihọc. Càng nghĩ Quế càng giận chồng và cảm thấy khó thở...

Chồng về, Quế gào lên: “Anhquá đáng vừa thôi, lấy tiền của người ta làm lụng vất vả để đưa cho bố mẹmình, mà toàn giấu tôi. Cháy nhà mới ra mặt chuột”. Anh chồng bị vợ mắng,phản ứng tức thì: “Tôi cho bố mẹ chứ cho gái đâu mà cô gào lên. Tôi làmgì cũng phải báo cáo cô à? Cho rồi tôi kiếm lại trả cô nguyên vẹn, cô khôngphải lo”. Cứ thế, lời qua tiếng lại, Quế quỵ dần. Khi chồng chị bế vợvào đến bệnh viện, bác sĩ cho biết đã quá muộn để cứu cái thai.

Tình ngay lý gian

Anh Nguyễn Thế Hưng (quận10-TPHCM) lại kiểm soát vợ qua nick yahoo chat. Cứ lúc nào điện thoại màthấy vợ không ngồi ở máy tính là Hưng lại đăng nhập bằng nick của vợ để kiểmtra. Một lần, Hưng vừa mở chat ra thì thấy: “Lâu quá không gặp nàng. Đangbuồn hay vui thế”.

Hưng nóng mặt nhưng vẫn muốnbiết rõ hơn quan hệ đến mức nào, nên chat lại: “Chồng em đi Singapore,chưa về, buồn lắm”. Nick kia chat lại: “Gặp anh là hết buồn. Đến chỗanh đi”. Hưng hỏi tiếp: “Ở đâu?”. Người kia nói: “Chỗ cũ”.Hưng lại gõ: “Thôi chỗ mới đi, em chán chỗ cũ”. Trả lời: “Uh, tùynàng nhé, ở đâu cũng chiều”. Hưng đưa ra địa chỉ, hẹn ngày giờ rồi nóiphải out vì có việc bận.

Đến chiều, Thủy, vợ Hưng đilàm về, Hưng hỏi vợ có biết nick “Anh Sunrise”. Thủy hờ hững nói đó là củamột phóng viên ở Hà Nội, chưa bao giờ gặp. Thủy phụ trách PR nên năm ngoáicó “add nick” để giao dịch. Nhưng sau vụ đó, không liên hệ nữa. Hưng đùngđùng nổi giận, gạt ngay bát cơm Thủy cầm trên tay, rơi vỡ choang xuống nềnnhà: “Cô đừng có dối trá. Cô và nó thường xuyên hẹn hò”. Thủy bị đổoan, cũng không kiềm chế được, đứng dậy xô cái ghế, đổ vào chân Hưng. Cơnghen và cái chân đau làm Hưng không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu nhữnglời thóa mạ vợ.

Thủy bỏ về nhà mẹ. Ngày hômsau, Hưng đến chỗ hẹn nhưng không gặp được “tình địch”. Tuy thế, anh vẫnkhông tin Thủy vô tội mà nghĩ hai người đã điện thoại với nhau để người kiađừng đến. Hưng đến tận công ty vợ, hỏi hết người này đến người kia về anhchàng nọ.

Thủy phải nhờ chị gái củaHưng đang công tác ở Hà Nội đến tận nơi gặp anh phóng viên kia. Hưng chỉthôi không truy xét khi chính chị gái Hưng cho biết đúng là anh chàng kia ởHà Nội và chưa từng gặp Thủy. Thấy Hưng chat thế thì tưởng Thủy đùa nên cũngđùa lại chứ không biết đang gặp ông chồng hay ghen.

Nhưng qua chuyện này, Thủykhông chấp nhận hành động xâm phạm tự do cá nhân của Hưng, mà hậu quả làThủy bị coi thường, xấu hổ với cơ quan, đồng nghiệp và cả đối tác chỉ vì mộtông chồng ghen tuông vô lối. Cô làm đơn xin ly hôn.

TS Đinh Phương Duy, Hội Tâm lý Giáo dục TPHCM: Tôn trọng sự riêng tư của nhau

Đừng nên nghĩ rằng đã là vợ chồng thì mọi thứ đều “mở toang”. Hãy biết tôn trọng những sự riêng tư của nhau. Kiểm soát điện thoại, tin nhắn là hành động thể hiện sự thiếu tin tưởng, không tôn trọng người bạn đời, dễ để người bị kiểm soát có cảm giác bị xúc phạm. Cuộc sống xã hội hiện nay có nhiều mối quan hệ mà mỗi người đều phải duy trì nó để sống, làm việc và tin nhắn là một phần của sự kết nối. Các cặp vợ chồng cần hiểu, lấy nhau không phải để bị kiểm soát mà là để được sống hạnh phúc.

Theo Phương Nhi
Tan nát chỉ vì cái... tin nhắn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.