Thời "con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy?"

Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ hầu như có quyền quyết định tất cả chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".

Khi nói đến chuyện hôn nhâncủa con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ hầu như cóquyền quyết định tất cả chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đóhầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặtđâu cha mẹ ngồi đấy".

Con bảo yêu, cha mẹ chỉ việclo đám cưới

Tự do hôn nhân không chỉ mang lạiquyền được lựa chọn hạnh phúc cho mỗi người mà nó còn được xem là một sự tiến bộcủa xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực ấy, ngày nay việc con cáitự do hôn nhân đã đem lại không ít nỗi phiền muộn cho bố mẹ lẫn bản thân ngườitrong cuộc...

Giới trẻ cho rằng hạnh phúc củabản thân mình thì chỉ có tự mình mới hiểu và quyết định. Bố mẹ và người thân chỉlà những người đứng ngoài góp ý hoặc ủng hộ chứ không nên quyết thay con cái nhưngày xưa. Các bậc cha mẹ bây giờ cũng không thể cưỡng lại được guồng quay củathời đại, họ đồng ý để cho con tự do tìm hiểu, tự do quyết định gắn bó với ngườicùng mình bước vào cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng thực tế đã có không ít ngườilại khốn đốn vì sự tự do hôn nhân của con mình.

Thời "con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy?"

Ảnh minh họa

Tốt nghiệp đại học xong, chưa kịpxin việc làm, Hoàng dẫn người yêu về giới thiệu với bố mẹ và xin phép được cưới.Ông bà Huấn ngơ ngẩn trước "cô con dâu tương lai" mặt còn non choẹt kể về "tiểusử" bản thân và gia đình. Cô vừa tốt nghiệp bổ túc văn hóa xong đang ở nhà ănbám bố mẹ. Hoàng gặp cô tại buổi sinh nhật của bạn. Bị cuốn hút bởi cá tính củacô bé xinh xắn, Hoàng mê như điếu đổ rồi tìm cách chinh phục cho bằng được.

Bố mẹ cô thấy hai đứa yêu nhausay đắm, lại quấn quýt với nhau không rời nửa bước nên nghĩ đến việc cưới choxong chuyện. Nhà mình không lo được công việc làm cho nó thì về nhà chồng sẽ cótrách nhiệm; đằng nào cũng dâu con nhà họ. Với lại, con gái họ không nghề nghiệp,trình độ lại BTVH, lấy được thằng rể tốt nghiệp đại học, gia đình cơ bản thế làđã quá tốt rồi. Ông bà ngọt nhạt bảo con gái giục Hoàng xin phép cưới luôn, côngăn việc làm tính sau, đằng nào chẳng phải "an cư rồi mới lập nghiệp"

Bố mẹ Hoàng biết chắc con traingờ nghệch của mình đang ngập chìm trong tình yêu chẳng thể nhìn gì được tươnglai của cuộc hôn nhân sắp tới. Ông bà tỉ tê khuyên nhủ con trai hãy khoan nghĩđến chuyện cưới xin khi tuổi đời còn trẻ. Hãy xin việc làm tử tế, có thu nhậpđàng hoàng rồi mới tính đến chuyện cưới vợ sinh con. Bây giờ cưới nhau về thìlấy gì nuôi vợ thất nghiệp, mai mốt còn sinh con nữa lại chàng khó khăn hơn. Thếnhưng, Hoàng bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của bố mẹ. Cu cậu một hai xin bố mẹcưới vợ luôn rồi mọi việc tính sau. Thấy khuyên không được, bố mẹ cậu tính đếnchuyện làm già không chịu cưới hỏi gì.

Ngày hôm sau, họ nhận được tốihậu tư của Hoàng nếu không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cậu sẽ bỏ nhà ra đicùng người yêu đến một nơi không ai có thể chia cắt được tình yêu. Để chứng minhcho bố mẹ thấy mình không nói chơi, Hoàng cắp ba lô bỏ nhà ra ngoài sống trọcùng với mấy đứa bạn. Nhà có mỗi đứa con trai, đất không chịu trời thì trời đànhchịu đất, ông bà xuống nước gọi con về rồi tổ chức đám cưới. Lễ cưới tưng bừng,cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc ngập tràn mà không biết trong lòng bố mẹ mìnhđang thối ruột thối gan.

Mường tượng cảnh hai ông bà sắpvề hưu đến nơi mà vẫn gò lưng nuôi một cô con dâu thất nghiệp, non choẹt đãchuẩn bị làm mẹ, một anh con trai việc làm không có, tiền bạc cũng không, năngnổ cũng không nốt khiến ông bà buồn chẳng tả nổi. Gánh nặng nuôi con tưởng sắpcất khỏi đôi vai ai ngờ chưa kịp cất đã phải gồng thêm gấp bội...

Chỉ vì "ép dầu ép mỡ ai nỡ...ép duyên con"

Nhà có hẳn ba đứa con nhưng chỉcó Hòa là con gái nên từ bé chị Tính đã chiều chuộng con hơn hẳn. Nếu như nghiêmkhắc với hai cậu con trai bao nhiêu thì chị lại dễ dãi với Hòa bấy nhiêu. Do vậy,từ bé cho đến lớn, chị vẫn là đồng minh duy nhất của con gái trong mọi chuyện.

Mới học lớp 10, Hòa đã bắt đầuyêu đương. Trong khi bố nghiêm cấm thì chị giấu chồng giúp con gái gặp gỡ vớingười yêu với điều kiện Hòa không được bỏ bê chuyện học hành. Được cái, tuy yêuđương nhăng nhít nhưng con bé vẫn giữ được thành tích học tập tốt nên chị tínhphần nào yên tâm. Tốt nghiệp cao đẳng, Hòa dẫn người yêu về ra mắt.

Chồng chị nghe người ta nói anhchàng kia có bố đi tù, mẹ cặp bồ sống bất chính bên ngoài nên không đồng ý. Hòađược bố "hạ lệnh" phải bỏ anh chàng đó và tìm hiểu một chàng trai có nhân thântốt hơn. Với kinh nghiệm của một người bố, anh không muốn con gái mình sau nàyphải khổ. Vì thường thì một đứa trẻ được lớn lên trong hoàn cảnh không bìnhthường như thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng chị Tính thì nghĩ khác, saukhi nghe con gái kể về tình yêu sâu đậm của hai đứa, chẳng lẽ bố mẹ xấu thì concái cũng xấu theo, những đứa con đó cũng phải biết vượt lên hoàn cảnh để sốngtốt hơn bố mẹ... Chị cũng nghĩ "quýt làm quýt chịu" chứ ai lại để "quýt làm camchịu" nên chị khuyên chồng cho con được tự do quyết định hôn nhân của mình; giờmình mà ép nó mai nó oán lại mình. Vả lại, bố mẹ có theo chân con suốt đời đượcđâu...

Dù kịch liệt ngăn cản con gáinhưng rồi chồng chị Tính cũng đành bất lực trước cái lý của vợ "ép dầu ép mỡ ainỡ ép duyên con". Chuyện hôn nhân của Hòa cuối cùng cũng được bố mẹ cho tự doquyết định. Họ để chúng thoải mái đi xem ngày, xem tuổi, chỉ cần về thông báo làlập tức hai gia đình sẽ tiến hàng chuyện cưới hỏi. Đám cưới được tổ chức đúngnhư mong muốn của Hòa, nhìn con hạnh phúc chị Tính thấy quyết định không épduyên con của mình hoàn toàn đúng đắn.

Một năm trôi qua, chồng chị Tínhcó dịp để đay nghiến lại vợ. Cuộc hôn nhân của Hòa không được hạnh phúc như mongmuốn. Con rể sống ích kỷ, bạo hành vợ tinh thần lẫn thể xác. Một tháng đôi balần, Hòa ôm con về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn, mặt mày thâm tím. Cô muốn ly hôn nhưngkhông thể vì anh chồng "thừa hưởng" máu du côn từ người bố đang ngồi tù dọa giếtnếu nhắc đến từ bỏ chồng. Bà mẹ chồng vốn đã sống không có trách nhiệm với contrau kể từ ngày cặp bồ sống riêng nên mọi chuyện bất hạnh của nó bà cũng chẳngngó ngàng chứ đừng nói là can thiệp, bảo vệ con dâu này nọ. Giờ thì chị Tínhkhông khỏi ân hận, giá như ngày đó chị cương quyết chống đối cuộc hôn nhân đóthì con gái chị đâu có lâm vào cảnh như ngày hôm nay.

Để con quá tự do, bố mẹ gánhđủ

Nhắc đến chuyện con cái tự dotrong chuyện lấy chồng lấy vợ là người ta lại nhớ đến trường hợp của ông bàNhung. Ai cũng bảo chính vì ngày đó, ông bà để cho con cái tự do quá trongchuyện hôn nhân nên giờ đây ông bà sắp 70 tuổi mà vẫn phải gồng gánh hậu quả.

Sinh được hai đứa con, một traimột gái, hai ông bà cũng tạo điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ông bàcũng không phải là người cổ hủ nên chuyện con cái lựa chọn bạn đời họ để cho haiđứa con toàn quyền quyết định. Ngày anh con trai dẫn người yêu về nhà ra mắt,ông bà chẳng góp ý một tiếng mà đồng ý liền trong khi họ hàng người thân thì bànra tán vào không ngớt. Họ nói anh con trai bị bùa mê thuốc lú đã đành, bố mẹtỉnh táo thế mà chẳng khuyên bảo con. Cô gái đó có một quá khứ không tốt, giađình cũng thuộc thành phần chẳng cơ bản chút nào.

Lấy phải một người như thế thểnào anh chàng cũng gặp bất hạnh. Ấy vậy, nhưng ông bà Nhung gạt sang một bên, họnói chuyện con cái tự do tìm hiểu, tự do lựa chọn bạn đời để sống họ không canthiệp. Miễn là sau này vợ chồng yêu thương nhau, bảo ban nhau làm ăn sống tốt làđược, chúng nó sống với nhau chứ mình có sống với chúng nó đâu... Ai cũng có sailầm nhưng nếu biết sửa chữa thì chẳng có vấn đề gì. Nghe thế, chẳng ai góp ý vàkhuyên can nữa. Đám cưới được tổ chức, ông bà mua nhà cho hai vợ chồng ở riêng,coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đến đứa con gái, ông bà cũngchẳng mảy may suy nghĩ khi con gái dẫn về một anh nghệ sĩ đã có tiếng ly hôn đếnhai lần vợ. Con gái bảo người đàn ông đó tốt chỉ vì hai người phụ nữ kia sốngkhông biết điều nên mới đổ vỡ, cô yêu và chấp nhận sự khiếm khuyết đó của anhnghệ sĩ kia. Thấy con gái yêu nồng nàn, biết có cản cũng chẳng thể, ông bà chấpnhận gả con gái. Hai đứa con thành gia thất còn lại hai vợ chồng già sống thỏaimái với nhau thế là ổn.

Tuy nhiên, cái mà ông bàNhung cho là ổn đó có một ngày lại trở nên bất ổn. Hai vợ chồng anh con traisau khi sinh con thì mâu thuẫn đánh chửi nhau cả ngày. Thằng cháu chưa đầyhai tuổi thì vợ chồng lôi nhau ra Tòa ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, anhcon trai chán đời suốt ngày giải sầu trong men rượu, ông bà đành đưa cháunội về nuôi dưỡng. Từ đó, cuộc sống của ông bà như đảo lộn lên với đứa cháuthiếu bố thiếu mẹ đấy. Hết sốt mọc răng đến tiêu chảy, hai ông bà thay nhauvào ra bệnh viện để thăm khám cho cháu. Có kêu gọi con trai thương lấy con,có trách nhiệm với nó cũng bằng không, bởi những lúc tỉnh rượu thì anh chàngchỉ biết nhìn con rồi khóc tu tu như đứa trẻ.

Chưa hết vật vã với thằng cháunội thì ông bà lại lao đao với chuyện gia đình cô con gái. Anh chàng nghệ sĩ ấylại giở thói trăng hoa bồ bịch lăng nhăng. Cô con gái không kìm được máu ghensuốt ngày theo dõi đánh ghen chồng. Đứa con gái hơn một tuổi bỏ mặc cho bà giúpviệc. Rồi bà giúp việc cũng chẳng chịu nổi đôi vợ chồng suốt ngày đánh chửi nhauđấy đã lặng lẽ bỏ về, hậu quả là cô đành ôm con về nhờ bố mẹ. Gần 70 tuổi, ôngbà Nhung quay về cái thời chăm con mọn. Nhưng giờ sức đã mỏi, tiền kiếm cũngkhông được nhiều nên càng vất vả hơn. Nhìn cảnh đó, ai cũng nghĩ giá như ngàyxưa ông bà can thiệp vào hai cuộc hôn nhân của con thì đâu đến nỗi.

Theo Bảo Nam
Thời "con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy?"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.