Tình huống trớ trêu ngày Valentine: Mất tiền mua bực vào người

Thay vì hạnh phúc trong ngày Lễ tình nhân, nhiều cặp đôi rơi vào hoàn cảnh “tình tan vỡ”, “tiền mất tật mang” thậm chí vợ chồng ly tán vào ngày đặc biệt này.

Thay vì hạnh phúc trong ngày Lễ tình nhân, nhiều cặp đôi rơi vào hoàn cảnh “tình tan vỡ”, “tiền mất tật mang” thậm chí vợ chồng ly tán vào ngày đặc biệt này.

Bị “phũ” trong ngày Valentine

Valentine hay còn gọi là ngày Lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Đây là dịp để những bạn trẻ có cơ hội tỏ tình với “một nửa” thầm kín của mình và cũng là thời điểm để những cặp đôi đang yêu hoặc đã kết hôn trao nhau những tình cảm nồng ấm kèm những món quà ý nghĩa.

Tuy nhiên, Valentine không hoàn toàn là ngày hạnh phúc của tất cả các cặp đôi. Với Tùng, cậu sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật chế tạo máy của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, Valentine là ngày cậu muốn “xóa sổ” trong ký ức của mình.

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường Đại học, Tùng đã bị Chi - bạn nữ ngồi bàn bên cạnh hút hồn bởi vẻ ngoài duyên dáng cùng gương mặt thanh tú. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng con gái học kỹ thuật thường khô khan, cục mịch, Chi vui tính, hiền dịu và biết cách quan tâm mọi người. Đặc biệt, khi nói chuyện với Tùng, Chi cởi mở, hòa nhã càng khiến Tùng say đắm và đem lòng yêu mến cô.

Đến năm học thứ 2, Tùng quyết định thổ lộ tình cảm của mình dành cho Chi. Với sự giúp đỡ của một số bạn nam cùng lớp, Tùng đã lên kế hoạch tỏ tình với đối phương bằng màn nhảy Flashmob giữa sân trường vào đúng ngày 14/2. Biết Chi chưa có người yêu nên Tùng rất tự tin sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, đáp lại tình cảm chân thành của Tùng, Chi lặng lẽ lắc đầu từ chối. Cô nói, chỉ coi Tùng là bạn và chưa sẵn sàng cho bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào mà chỉ muốn tập trung vào việc học tập. Nói xong, Chi quay lưng bước đi, để lại Tùng đứng "chôn chân" như tượng đá giữa sân trường.

Bị từ chối tình cảm trước đám đông, Tùng rơi vào vực thẳm của lòng tự ái. Cậu thấy xấu hổ đến mức cả tuần liền không đến trường để tránh bị bạn bè trêu đùa và để không phải đối diện với Chi. Kỳ học đó, kết quả học tập của Tùng bị “lao dốc” và một phần nguyên nhân là do “dư âm” sau ngày Valentine.


Với một số người, Valentine không hoàn toàn là ngày hạnh phúc. Ảnh minh họa

Với một số người, Valentine không hoàn toàn là ngày hạnh phúc. Ảnh minh họa


Bẽ mặt vì "bạn gái hợp đồng"

Cũng như Tùng, Huấn – nhân viên một công ty sản xuất đồ gia dụng tại Bắc Ninh đã phải cúi mặt bẽ bàng trước bạn bè vì cô bạn gái “hợp đồng” tự dưng “dở quẻ” trong ngày Valentine. Bước sang tuổi 29 với một công việc gọi là tạm ổn nhưng chuyện tình duyên của Huấn gặp rất nhiều trắc trở. Sau khi chia tay mối tình đầu 4 năm trước, đến nay, Huấn vẫn chưa có người yêu mới.

Năm ngoái, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là ngày Lễ tình nhân . Do đó, một số người bạn của anh đề nghị có một bữa liên hoan 2 trong 1, vừa là tân niên đầu năm vừa chúc mừng ngày Valentine. Tuy nhiên, bạn bè của Huấn đa phần đã lập gia đình hoặc có người yêu sắp cưới trong khi anh vẫn lẻ bóng một mình. Nhiều lần, Huấn đã “muối mặt” đi chơi cùng các cặp như vậy và thường bị trêu “xe lúc nào cũng thừa yên sau”. Vì vậy, lần này, đchống ngượng, Huấn quyết định tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu ngày Valentine.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lướt trên mạng xã hội, Huấn đã chọn được một bạn gái kém anh 5 tuổi với ngoại hình ưa nhìn để dẫn đi “khoe” với các bạn. Sau khi thỏa thuận, Huấn đồng ý bỏ ra 2 triệu đồng để thuê cô gái này đi chơi với anh 3 giờ đồng hồ vào buổi tối Valentine. Theo đó, Huấn phải thanh toán cho "người yêu" 1 triệu đồng trước lúc đi chơi, số còn lại sẽ trả nốt sau khi buổi hẹn kết thúc.

Đúng 7 giờ tối ngày Lễ tình nhân, Huấn đến đón cô gái đi chơi. Xuất hiện trong bộ váy xòe nhẹ nhàng cùng gương mặt ưa nhìn, “người yêu” của Huấn được bạn bè suýt xoa ngợi khen làm cho anh có phần được “phổng mũi” trước mọi người.

Tuy nhiên, khác với vẻ thanh lịch, nữ tính bề ngoài, khi bắt đầu trò chuyện, cô gái này như “lột xác” thành một người khác. Nói chuyện thì cợt nhả, trống không với thái độ như bị ép buộc khiến các bạn của Huấn cũng thấy ái ngại. Trong khi mọi người vừa ăn vừa vui đùa rôm rả thì cô lại chỉ tập trung vào việc ăn như thể ăn để cho xong bữa.

Trước sự không hòa đồng của “người yêu”, Huấn tỏ ý nhắc cô nên thân thiện hơn. Thế nhưng, cô dường như không mấy quan tâm đến lời nói của anh. Thậm chí, cô bắt đầu dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại và gõ phím nhắn tin liên tục với ai đó.

Đến giữa buổi nhậu, một vài người bạn muốn “người yêu” của Huấn hát tặng cả nhóm một bài coi như là lễ ra mắt. Tuy nhiên, đáp trả nhã ý đó, cô này thẳng thừng trả lời “không biết hát”. Để chữa ngượng với bạn bè, Huấn quay sang nói với “người yêu”: “Em hát đi, hát một đoạn hoặc một câu cũng được. Hát đi cho vui”.

Sau câu nói đó, cô gái bỗng nhiên nhìn Huấn với cảm giác khó chịu rồi đứng phắt dậy nói thẳng vào mặt anh: “Tôi đã bảo không biết hát, đừng có ép tôi. Anh tưởng anh dùng tiền thuê tôi đến đây là có thể tự do sai bảo tôi à. Tôi không phải thứ để mua vui cho các anh nhé”. Nói xong, cô xách túi ra về trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Về phía Huấn, anh không đuổi theo cô gái cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn các bạn vì anh biết, sự có mặt của anh và người yêu giả đã làm hỏng cuộc vui đầu năm của mọi người. Với anh, đó là bài học đắt giá khi vừa mất tiền vừa “mua” thêm bực dọc vào người.

Còn nữa

Theo GĐXH


ngày lễ Tình yêu

Lễ tình nhân

Valentine


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.