- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Vì yêu mà đến' tập 2: Cả hai cô gái đều bật khóc khi bị từ chối
"Vì yêu mà đến" tập 2 một lần nữa khiến khán giả tiếc nuối vì những lời tỏ tình không thành của các khách mời nữ.
"Vì yêu mà đến" tập 2 một lần nữa khiến khán giả tiếc nuối vì những lời tỏ tình không thành của các khách mời nữ.
Ngay sau khi phát sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến đã nhận được sự chú ý của khán giả, đặc biệt là các cô gái. Không chỉ là phiên bản Việt của chương trình nổi tiếng Phi thường hoàn mỹ, Vì yêu mà đến còn gây ấn tượng bởi đã phần nào thay đổi quan niệm "cọc đi tìm trâu".
Tập 2 của chương trình cũng đã có một số
thay đổi về người chơi khi MC Quang Bảo sẽ ngồi "ghế nóng" thay cho vị
trí của Trịnh Xuân Nhàn.
Dàn "soái ca" và MC
Nếu tập 1 là sự xuất hiện của hai cô gái
dịu dàng đầy nữ tính thì ở tập 2, khách mời gây ấn tượng với khán giả
bởi tính cách cá tính. Thanh Huyền là cô gái đầu tiên xuất hiện trong
tập 2. Với công việc chính là vũ công belly dance, Thanh Huyền khiến mọi
người ấn tượng với nhiều tài lẻ khác như nhảy hiện đại, yoga và đàn,...
Cô gái xinh đẹp quyến rũ Thanh Huyền
Sau khi không được nam khách mời nào "thả tim", Thanh Huyền đã chủ động bày tỏ tình cảm với nam vương Tiến Đạt. Khung cảnh hai người ngồi dưới mưa đầy lãng mạn chắc chắn là giấc mơ của không ít cô gái.
Thanh Huyền yêu mưa nhưng Tiến Đạt chia sẻ
anh ghét mưa. Tuy nhiên, anh chấp nhận ngồi bên cạnh che ô để Thanh
Huyền tựa đầu vào vai của mình. Cô gái này còn chuẩn bị một đoạn nhạc do
chính cô đệm đàn và thu âm tặng Tiến Đạt. Cô cũng chủ động bịt tai anh
khi biết anh sợ tiếng sấm.
Thanh Huyền chủ động bịt tai cho Tiến Đạt
Cô bật khóc khi biết bị từ chối
Tình cảm chân thành của cô không thể khiến
Tiến Đạt động lòng. Nam vương bối rối khi thấy cô gái xinh đẹp rơi nước
mắt. Cuối cùng anh đã trao cho khách mời nữ một cái ôm thay cho lời tạm
biệt dịu dàng nhất.
Cái ôm tạm biệt của Tiến Đạt
Khách mời nữ thứ 2 tên Thanh Mộng gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện trong trang phục đồ da cá tính. Là người chủ động trong chuyện tình cảm nhưng cô diễn viên xinh đẹp vẫn cần được chở che, bảo vệ.
Thanh Mộng chia sẻ, với cô người quan trọng nhất trong cuộc đời chính là mẹ. Nhắc đến gia đình, cô gái nhỏ bật khóc khi thấy bản thân chưa thể chăm sóc tốt, giúp đỡ mẹ trong chuyện tài chính.
Chính lúc đó, Hải Quân đã gửi lời an ủi: "Em
không cần áy náy khi chưa có nhiều tiền để lo cho mẹ. Hiện tại, em có
công việc tốt. Thành công, sống tốt là em đã trả hiếu cho bậc sinh thành
rồi".
Thanh Mộng chủ động nắm tay Hải Quân
Anh là khách mời tiếp theo được tỏ tình
Có lẽ đó là lúc Thanh Mộng rung động trước những lời nói của Hải Quân. Cô yêu cầu tất cả khách mời nam nhắm mắt khi chủ động dắt tay Hải Quân lên sân khấu để tỏ tình.
Tại đây, Thanh Mộng đã phần nào thể hiện được những điều cô muốn nói. Cô biết rõ bộ phim do Hải Quân sản xuất. Cô thuộc nằm lòng lời thoại cho đến ca khúc nhạc cuối phim của anh. Điều này khiến Hải Quân vô cùng bất ngờ.
Nam doanh nhân chia sẻ: “Anh là một
con người tình cảm. Cuộc sống xa mẹ, anh luôn cảm thấy đơn độc. Hiện tại
anh rất cần một người kề bên để quan tâm. Đơn giản chỉ vậy thôi. Cuộc
sống của anh đầy đủ về vật chất, nhưng anh vẫn thấy thiếu…”
Những hành động lãng mạng của Thanh Mộng dành cho Hải Quân
Nghe những lời tâm sự cảm động, Thanh Mộng một lần nữa im lặng rơi nước mắt. Cô nói Hải Quân giống như trục trái đất, còn cô chính là trái đất xoay xung quanh anh. Và một cái ôm như dồn hết nỗi lòng của người con gái dành cho người con trai mình yêu.
Tuy nhiên, Hải Quân đã khéo léo từ chối rằng: “Tình cảm anh dành cho em như một người em gái. Những gì em thể hiện khiến anh rất xúc động, nhưng chưa đủ để trái tim anh rung động. Anh xin lỗi vì đã nợ em một chân tình”.
Dù không có cặp nào thành đôi sau tập 2,
tuy nhiên những giây phút cảm động, những lời nói ngọt ngào khiến khán
giả như chìm đắm trong phim ngôn tình. Tập 3 của Vì yêu mà đến sẽ tiếp tục phát sóng vào 20 giờ 30 thứ 5 tuần sau (28/9) trên HTV7.
Theo VietNamNet
-
Yêu46 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu4 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu4 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu6 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu17 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu20 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.