Vợ chồng bất hòa vì... bình đẳng

Trở về sau một tháng đi công tác, nhìn căn nhà bừa bộn không hề được dọn dẹp, Thái hiểu rằng thế là Như đã làm đúng "thỏa thuận" giữa hai vợ chồng.

Trở về sau một tháng đi côngtác, nhìn căn nhà bừa bộn không hề được dọn dẹp, Thái hiểu rằng thế là Nhưđã làm đúng "thỏa thuận" giữa hai vợ chồng.

Là một cô gái hiện đại nênkhi lấy Thái làm chồng, Tố Như (ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) xácđịnh rõ: Việc cơ quan cô phải làm như chồng, 8 tiếng đồng hồ một ngày, thìviệc nhà cũng phải phân chia thật bình đẳng.

Cưa đôi việc nhà

Vợ chồng Như ở riêng trong một căn hộ. Họ chưa có con cái, hai vợ chồng đilàm cả ngày đến tối mới về nên việc nhà cũng chẳng có gì nhiều. Một tuầncùng lắm cũng chỉ hai đến ba bữa tối họ ăn ở nhà, hôm nào về muộn thì đi ănngoài. Việc dọn dẹp nhà cửa được dành cho ngày nghỉ cuối tuần.

Vợ chồng bất hòa vì... bình đẳng

Nhiều cặp vợ chồng chia nhau việc nhà khá rõ ràng

Thực ra với những việc đó,chỉ cần hai vợ chồng cân đối thời gian, hay chung tay làm một tí là xong.Nhưng Như vẫn dứt khoát phân chia rõ ràng. Cô nhận nấu cơm các buổi tối, cònThái phải lau dọn nhà cửa. Cô bảo chia thế là Thái “lãi” vì cả tuần mới phảilau nhà một lần, còn cô tối nào cũng phải nấu cơm. Từ đó, vợ chồng Như cứviệc ai người ấy làm và chắc sẽ không có vấn đề gì nếu không có chuyện Tháiphải đi công tác nước ngoài một tháng.

Trong thời gian chồng đi công tác, Như sang nhà mẹ ăn cơm rồi chỉ việcvề ngủ. Việc lau dọn nhà cửa, Như quyết không làm vì đó là việc của chồng.Nhà bẩn, bừa bộn cô cũng mặc, chỉ nhón chân đi tránh những chỗ bẩn để vàogiường ngủ mỗi tối.

Sau một tháng đi công tác về, đang lúc giữa trưa lại tiện đường qua nhà,Thái rủ luôn mấy đồng nghiệp ghé vào chơi, uống vài cốc bia. Vừa mở cửa,Thái tưởng mình vào nhầm nhà vì khi anh đi thì ngăn nắp sạch sẽ, nhưng giờgiống như một bãi chiến trường: bụi bẩn trên sàn nhà, bàn ghế, rác và vỏ đồhộp vứt lung tung khắp nơi… Ngượng chín mặt với các đồng nghiệp, Thái phảichữa “chắc vợ tớ toàn ở nhà ngoại nên mới thế này”, dù trong lònganh  biết rõ Như đã làm theo đúng “thỏa thuận” giữa hai người.

Thái phải mất cả buổi chiềuđể dọn nhà chờ vợ về. Bực vì bị xấu mặt với đồng nghiệp, Thái trách Như vàicâu, thế là cô lu loa rằng anh quá đáng, định biến cô thành ôsin trông coi,dọn dẹp nhà cửa cho mình. Như gân cổ: “Tôi và anh đã thống nhất ngay từđầu rằng việc lau dọn nhà là của anh rồi cơ mà, vì cớ gì mà tôi phải làmthay anh việc đó chứ”. Thái lẳng lặng khoác áo ra khỏi nhà. Vì chuyệnđó, hai vợ chồng giận nhau cả tuần.

Gia đình Tuấn - Thoa ở khu đô thị Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng không ítlần xung đột chỉ vì chuyện bình đẳng. Từ ngày lên chức phó phòng, Thoa bắtchồng phải chia việc nhà thật công bằng với mình, nghĩa là hôm nay cô về sớmđón con, dọn nhà, nấu cơm thì ngày mai đến lượt chồng. Thấy cách chia đó hơimáy móc nhưng thương vợ vất vả nên anh Tuấn đồng ý. Còn Thoa rất đắc chí chorằng mình đã “thắng” khi "đấu tranh cho nữ quyền".

Có hôm vào đúng “phiên trực” của Tuấn, nhà có mấy ông bác ở quê lên chơi. Đilàm về, dù thấy chồng đang tất bật chuẩn bị cơm khách nhưng Thoa vẫn xáchtúi đi thẳng lên phòng. Cô thong thả tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống bếp xemchồng đã nấu xong chưa. Mấy ông khách thấy cảnh ngược đời như thế ở nhà cháuthì rất ngạc nhiên.

Vào bữa ăn, Thoa mới nhanhmiệng giải thích: “Nhà cháu thực hiện phân chia công việc bình đẳng, hômqua cháu nấu cơm rồi thì hôm nay đến lượt anh Tuấn nấu. Nếu các bác mà lênchơi hôm qua hay ngày mai thì cháu sẽ là người làm cơm mời các bác đấy ạ”.Tuấn đá chân vợ mấy lần mà Thoa vẫn thao thao diễn giải, chẳng để ý đến tháiđộ khó chịu của mấy ông bác bên chồng. Hôm sau, họ chẳng chờ đến phiên Thoanấu cơm mời mà chào về từ sớm.

Lần khác, Tuấn bận họp đột xuất với sếp nên không về đón con được, gọi chovợ thì Thoa cằn nhằn: “Đã phân công rồi, anh tự giải quyết đi”, nhưngcuối cùng cô cũng chịu đón con “hộ” Tuấn. Họp xong vừa mệt vừa đói, Tuấnchạy vội về nhà. Nhìn thấy chồng, Thoa đã nhắc luôn: “Hôm nay phiên anhmà em phải làm, mai anh phải làm bù hai ngày liền đấy nhé”.  Bực quáTuấn quát: “Cô có phải là vợ tôi không hả? Thế thì sống riêng đi cho đỡphải phân chia phức tạp”, rồi anh bỏ về phòng nằm, còn Thoa thì ngồikhóc tấm tức. 

Sợ bình đẳng, chồng... cho con bú

Vợ chồng bất hòa vì... bình đẳng

Hôm qua chồng làm thì hôm nay đến... vợ



Cũng là “nạn nhân” của tư tưởng bình đẳng cứng nhắc của vợ, anh Hữu Nguyên(Văn Quán, Hà Đông) chọn cách “cùn”  để đối phó.

Xuân, vợ Nguyên, thường “động viên” chồng làm việc nhà và bảo thế mới thểhiện tinh thần tôn trọng quyền bình đẳng của phụ nữ. Xuân ỷ mình phải chămcon, đẩy hết những việc khác cho chồng làm. Xuân bảo chồng đi nấu cơm vì côcòn phải tắm cho con, sai chồng đi giặt quần áo vì cô còn phải ru con ngủ,hay bảo anh lau nhà vì cô còn bận cho con bú. Lúc đầu Nguyên nghĩ vợ nuôicon vất vả thì mình giúp một tay cũng không sao.

Một lần vào bữa, Nguyên ăn vội vàng để còn lên phòng hoàn thành bản vẽ thiếtkế cho hôm sau kịp đi bảo vệ. Xuân ăn xong sau vẫn nằng nặc gọi chồng xuốngrửa bát vì “con ngủ dậy rồi, em còn phải cho nó bú”. Đang tập trung làm việclại bị vợ "khủng bố", Nguyên bực mình bế luôn lấy con, bảo vợ: “Tôi cũngcho con bú được, cô đi mà rửa bát”.  Xuân tưởng chồng đùa nhưng Nguyênchẳng nói chẳng rằng, đi pha sữa vào bình và bế con cho bú ngon lành.

Chuyên gia tâm lý Cẩm Lan, Đường dây tư vấn 1088, cho rằng trong thời hiệnđại, phần lớn phụ nữ không còn chấp nhận chỉ quanh quẩn với bếp núc, nhà cửamà đã rất năng động, xông pha trên nhiều lĩnh vực trong xã hội, biết đòi hỏichồng tạo điều kiện bằng cách chia sẻ việc nhà, tạo điều kiện để họ có thểtham gia được các công tác xã hội đó. Đó chính là biểu hiện của bình đẳnggiới. Nếu hiểu đúng thì bình đẳng giới là phụ nữ có một vị trí xứng đáng, cótiếng nói trong gia đình, xã hội ngang hàng với nam giới.

Tuy nhiên, không ít phụ nữ đã hiểu một cách máy móc nghĩa của từ này. Nếuphân chia rành mạch, rõ ràng như chị Thoa, chị Như thì vợ chồng sẽ giống haingười bạn ở chung nhà. Tâm lý người đàn ông lại rất ghét bị vợ sai khiến,điều khiển nên việc người vợ làm như vậy về lâu dài sẽ khiến tình cảm củaanh ta bị rạn nứt, bào mòn, chỉ còn trách nhiệm khô cứng. 

Trong gia đình, người chồng và người vợ có những vai trò không hoàn toàngiống nhau, vì thế không thể phân chia công việc theo kiểu “chồng một, vợmột” được. Người phụ nữ phù hợp với những việc cần sự tỉ mỉ, khéo léo, cònngười chồng được cần đến ở những việc đòi hỏi sức mạnh, sự xốc vác.

Tất nhiên vẫn có thể có sựhoán đổi công việc cho nhau nhưng là trên cơ sở của sự chia sẻ, tự nguyệnchứ không phải là “khoán” việc. Khi muốn chồng chia sẻ, người vợ nên khéoléo nhờ chứ đừng thẳng thừng đòi hỏi rằng “anh phải làm việc này, anh phảilàm việc kia” theo kiểu phân công trách nhiệm, sẽ rất dễ làm các ôngchồng nổi khùng.

Đừng ép buộc mà hãy tìm cách để chồng tự nguyện làm giúp vợ việc nhà,hay cả hai người cùng làm chung. Lúc ấy không khí gia đình sẽ tràn ngập hạnhphúc, yêu thương vì có sự cảm thông, chia sẻ giữa hai vợ chồng”, bà CẩmLan nói.

Theo Nam Thi
Vợ chồng bất hòa vì... bình đẳng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.