Vợ chồng cãi nhau vì... xăng

Cái sự tăng giá xăng khiến cho nhiều gia đình dở khóc, dở cười.

Cái sự tăng giá xăng khiến chonhiều gia đình dở khóc, dở cười.

Từcấm vợ đi chơi vì tốn xăng

Khi xăng mới chỉ lên giá tới 22.900, anh Trọng đã hạn chế rất nhiều khoảnchi tiêu trong nhà, đặc biệt là khoản chợ búa, đi lại của vợ.

Về khoản đón con đi học, anh quán triệt vợ phải đi làm về đúng giờ con nghỉ.Mà khổ nỗi, về sớm hơn cũng không được vì cứ đi đi lại lại tốn kém dù nhàcũng không xa trường của con cái là bao. Nhưng anh lo tắc đường, rồi tốnkém, mất công đi lại, hao hụt xăng. Chỉ tính khoản tiết kiệm như thế, thángcó thể để ra khối. Anh nhiều lần dặn dò vợ.

Vợ chồng cãi nhau vì... xăng

Ảnh minh họa



Những bữa cơm cũng hạn chế nhiều món. Ngày trước là 3 món thì bây giờ là 2vì thật ra, bày vẽ cũng chẳng ăn được. Nhà chỉ cần một món mặn, 1 món rau làổn. Vì thế, vợ anh cũng phải chấp hành. Nhiều lúc, chồng ăn món này ngonnhưng vợ không thích, khẩu vị hai người không hợp nhau. Vậy là người đành ănrau, người đành ăn thức ăn. Nhưng tiết kiệm là phải như vậy.

Những cuộchội họp với bạn bè cũng thưa dần. Trước đây, anh thoải mái trong việc vợ đichơi với bạn. Vì anh cho rằng, hôn nhân cũng cần tôn trọng cuộc sống riêngtư của anh và vợ chồng cần phải có khoảng trời riêng. Vì thế, hàng tuần anhđều động viên vợ ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nhưng từ khi xăng lên giá, anh đãthay đổi hoàn toàn. Việc đi lại gặp gỡ bạn bè vừa tốn kém tiền hội họp, lạitốn xăng. Gần thì không sao, đi xa cũng tốn kém nhiều. Vì thế, anh hạn chếhết. Ức chồng nhưng làm gì được, vợ anh cũng đành ngậm đắng nuốt cay.

Giờ xăng đã lên tới 23.800 đồng/ lít, thử hỏi, mọi thứ còn hạn chế cỡ nào?Anh Trọng bắt đầu vạch ra cả chục kế hoạch chi tiêu trong ngày cho vợ, chỉsợ vợ vung tay quá trán, làm việc hoang phí rồi không có của ăn của để. Nóilà vài trăm bạc chẳng đáng gì, nhưng chính cái vài trăm ấy mà tích thànhnhiều thì sẽ to lắm lắm!

Đến hoạch định tiền xăng vào quỹ

Cuốn sổ chi tiêutrong gia đình đã có luôn một cột tiền xăng xe. Vì thế, mỗi lần ai đổ baonhiêu là phải ghi vào sổ quỹ.  Có lần, vì đi chơi xa với bạn, nên vợ anhTrọng đã đổ hết quá nhiều tiền xăng, ghi vào sổ  khiến anh cau có. Khổ nỗi,vợ chồng anh chung tiền, chi tiêu có quỹ riêng nên nếu xăng không ghi là lúchao hụt không biết đâu mà tính. Rồi người này nghi ngờ người kia, khó chịu.

Hàng tháng, hai vợ chồng có bao nhiêu tiền lương là bỏ chung vào hết, rồikhi nào tiêu gì, rút bao nhiêu ghi lại. Việc này với gia đình anh đã thànhthông lệ. Vì thế, xăng xe được coi là khoản lớn trong chi tiêu. Có khi cònkhai khống tiền xăng để được thêm chút ít dư ra mà làm tiền lộ phí này nọ.Đó cũng chính là lý do khiến cả hai vợ chồng đều không có nhiều thời gianchơi bời riêng tư hoặc những mối quan hệ ngoài luồng. Bởi tất cả đều hoạchđịnh bằng kinh tế.

Cái sự tăng giá xăng khiến cho nhiều gia đình dở khóc, dở cười. Người giàucũng tiếc, người nghèo còn khổ hơn vì xăng. Nói chung, những người công việcvất vả, đi lại nhiều còn đau đầu chán. Vì tiền lương đổ vào xăng đã chiếmmột khoản kha khá.

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.