Vợ chồng lập lại hòa bình bằng... "chuyện ấy"

Mỗi lần giận chồng, khi đi ngủ, Phương nằm quay lưng về phía anh. Hưng chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy vợ dù Phương cố đẩy ra... Cứ thế, "hòa bình lập lại".

Mỗi lần giận chồng, khi đi ngủ,Phương nằm quay lưng về phía anh. Hưng chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy vợ dùPhương cố đẩy ra... Cứ thế, "hòa bình lập lại".

Hưng và Phương (Thanh Xuân, HàNội) là cặp vợ chồng khá đồng điệu mặc dù hơn kém nhau cả chục tuổi. Trong cuộcsống, vợ chồng họ luôn cố gắng để hòa hợp với nhau, tuy nhiên thỉnh thoảng cũngcó cãi cọ, giận dỗi. Phần lớn các trường hợp là Phương giận, còn Hưng do hơn vợnhiều tuổi nên thường nhường nhịn vợ mỗi khi thấy cô “to tiếng” .

Vợ chồng lập lại hòa bình bằng... "chuyện ấy"

Ảnh minh họa


 
Hai vợ chồng còn đang son rỗi, lại ở riêng nên mỗi lần giận nhau là Phương làmmặt lạnh tanh, đi về không thèm liếc mắt nhìn chồng lấy một cái. Đến bữa, cô vẫnnấu cơm nhưng không thèm mời, không thèm xới cơm cho Hưng, cứ mặc kệ anh muốn ăngì thì ăn.

Biết tính vợ trẻ con, hay giận nhưng cũng mau quên nên Hưng cứ mặc kệ Phươnggiận cho...thoải mái. Anh cũng không mấy khi chịu mở miệng nói xin lỗi vợ nênnhiều khi làm Phương tức anh ách. Thế nhưng, Hưng lại có cách làm lành mà theoPhương thì cô luôn “kéo cờ trắng đầu hàng” trước chồng.

Mỗi lần giận chồng, khi đi ngủ,Phương nằm quay lưng về phía chồng. Hưng cũng chẳng nói chẳng rằng nhưng cứ sánđến, ôm chặt lấy vợ vào lòng âu yếm, kệ cho Phương giãy đạp, cố sức đẩy ra. Vàcuối cùng bao giờ cũng là một trận "mây mưa" đầy ấn tượng khiến Phương không thểquay lưng lại nữa.

Phương bảo vợ chồng cô chẳng mấy khi giận nhau được quá một ngày. Trừ khi mộttrong hai người đi vắng, còn không, cứ đến lúc lên giường là Hưng lại giở chiêulàm lành độc đáo đó khiến Phương chẳng thể nào giận được nữa. Đặc biệt hơn, saukhi làm "chuyện ấy" xong, dù có nói lại vấn đề gây cãi cọ lúc trước, hai ngườiđều thấy rất dễ giải quyết và hoàn toàn có thể chia sẻ được chứ không còn căngthẳng nữa.
 
Cánh đàn ông dùng sex để làm lành đã đành, ngay cả chị em cũng rất nhiều ngườivận dụng chiêu này, mà lại có phần “điêu luyện” và “nghệ thuật” hơn để xua tanbăng giá giữa hai vợ chồng. Chị Lý Thu Hà, nhân viên kế toán (đang sống tại TPHCM), cũng thường dùng sex như một phương pháp để cầu hòa với đức lang quân sau"chiến tranh". Vì nắm được điểm yếu của chồng là nhu cầu sinh lý khá cao, không“nhịn” vợ được lâu nên thay cho việc năn nỉ, xin lỗi, chị dùng cách quyến rũchồng.

Mỗi lần như thế, chị thường cố gắng đi làm về sớm, nấu ăn thật ngon, rồi còndiện những bộ váy ngủ thật mát mắt và gợi cảm, đi qua đi lại trước mặt chồng. Cólần, anh chồng vẫn cố tình tỏ vẻ “không thèm”, vẫn lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vàocái TV trước mặt chứ không chịu liếc vợ lấy một cái. Chị Hà bèn đến đứng chắntrước cái TV, ngay trước mặt chồng, giọng tỉnh bơ: “Người đẹp trước mặt thếnày vừa được xem, vừa được... sờ tận tay mà anh lại đi xem cái bóng trong TV làmgì, có phải phí của không?". Ông chồng phải phì cười và "đầu hàng" trước bộdạng vừa khiêu khích vừa đáng yêu đó của vợ.

Chị Hà bảo, sau mỗi lần giận nhau rồi lại làm lành bằng "chuyện ấy", vợ chồngchị đều thấy thỏa mãn, cảm thấy những cảm xúc dường như tươi mới, thú vị hơnnhững lần bình thường khác. Và họ cũng cảm thấy gắn bó hơn.

Thế nhưng không phải lúc nào việc dùng sex để làm lành cũng mang lại hiệu quả,thậm chí có khi còn làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng thêm.  Chị Huệ (LongBiên, Hà Nội) chia sẻ, chồng chị cũng thường dùng chuyện ấy để mong làm lành vớivợ sau mỗi cuộc cãi vã. Tuy nhiên, chị lại cảm thấy không hề thoải mái. Thế nênnhiều khi, anh cố làm chuyện ấy xong thì họ vẫn mỗi người nằm quay mộthướng. Huệ cho rằng, khi trong lòng còn chưa hết ấm ức, những khúc mắc còn chưahóa giải được mà chồng lại đòi hỏi "quan hệ" thì sẽ cảm thấy  không được tôntrọng và càng ức chế.

Giống như chị Huệ, anh Trường(thành phố Hải Dương) cũng thất bại khi định “bình thường hoá quan hệ” vớivợ bằng sex trong tình trạng hai người vừa có cuộc cãi vã ngày hôm trước.Thấy vợ có ý muốn làm lành, tỏ ra chăm sóc, dịu dàng với mình, rồi khi chuivào trong chăn vợ lại cứ “phát tín hiệu” liên tục, dù trong lòng chưa thựcsự giải tỏa hết khúc mắc nhưng Trường nghĩ, mình là đàn ông thì không nên cốchấp. Anh “chiều” vợ, nhưng dù cố hết cách vẫn không thể nào lâm trận đượcvì không thực sự thoải mái về tinh thần. Thế là vợ Trường lại tiếp tục luloa rằng anh đã chán vợ, rằng anh không còn yêu vợ nữa. Kết quả là lần ấy,phải gần một tháng sau hai người mới thực sự làm lành được.

Anh Trường cho rằng, chuyện ấy giữa hai vợ chồng phải xuất phát từ yêuthương, từ những cảm xúc thực lòng và phải đến từ cả hai phía. Nếu một tronghai người cảm thấy không thoải mái hoặc chưa sẵn sàng thì không nên cố làmgì, vì như thế không thể mang lại kết quả tốt mà ngược lại còn làm cho tìnhhình thêm trầm trọng.

Tuy nhiên, những người thành côngtrong việc làm lành bằng sex (như chị Hà và anh Hưng ở trên), lại cho rằng, thờigian giận dỗi, lạnh lùng với nhau làm cho cảm xúc thèm muốn gần gũi của vợ chồngtăng lên. Việc "yêu" trở lại khiến họ thấy như được giải tỏa những cảm xúc đónên càng tăng thêm sự hưng phấn cho hai người, từ đó cảm thấy yêu thương và gắnbó với nhau hơn, những khúc mắc cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Như vậy, việc dùng sex để giảng hoà giữa hai vợ chồng sau mỗi lần tranh cãi đemlại tác dụng là điều đã thấy rõ. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng trongtất cả mọi trường hợp. Sẽ chẳng thể đưa ra được một công thức cố định nào. Chỉcó người trong cuộc mới hiểu rõ “sự tình” và tùy theo tình hình cụ thể mà tìm ragiải pháp hợp lý cho chính mình. 

Theo Nam Thi
Vợ chồng lập lại hòa bình bằng... "chuyện ấy"

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.