Vợ cứ ra đường là... hở

Cũng phải công nhận vợ anh mặc rất đẹp, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể đều hiện ra rõ mồn một làm nhân vật chính của buổi tiệc bị lu mờ hoàn toàn.

Cũng phải công nhận vợ anh mặc rất đẹp, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể đều hiện ra rõ mồn một làm nhân vật chính của buổi tiệc bị lu mờ hoàn toàn.

"May cho anh là tôi ra đường mới hở đấy!"

Ai cũng khen anh Hữu Thành (Hàng Thiếc, Hà Nội) may mắn khi cưới được một cô vợ xinh lung linh như thế này. Anh tự hào lắm, nhất là trong đám cưới của mình, “thằng bạn nào cũng phải lác mắt, dòm theo dáng nàng”. 

Vân Anh – vợ Thành là một cô nàng xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy thế, nữ công gia chánh, cái gì nàng cũng biết. Bảo sao mẹ và chị chồng của chị dù “không ưa cũng chẳng làm được gì”. 

Anh chị quen nhau bên trời Tây, anh thì đi công tác qua còn chị lúc đó là sinh viên năm cuối. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp hiện đại có gì pha chút hoang dã của nàng. Khi Vân Anh kết thúc khóa học về nước, anh chị quyết định “cưới liền tay”. 

Sau khi cưới, mấy người bạn thân cứ bảo: “Đưa vợ ra mắt đi, bây giờ còn chưa con cái, sau thì làm sao tụ tập được”. 

Nhân dịp sinh nhật cô bạn thân, anh đưa vợ đi cùng coi như tiện thể ra mắt luôn. Hôm đó, vợ mặc váy siêu ngắn. Cũng phải công nhận vợ anh mặc rất đẹp, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể đều hiện ra rõ mồn một làm nhân vật chính của buổi tiệc bị lu mờ hoàn toàn. 

Thế nhưng, chị càng tự tin bao nhiêu thì anh Thành càng hoảng hốt bấy nhiêu, “có bao nhiêu cú suýt lộ hàng làm tôi đứng tim, mồ hôi đầm đìa mặc dù trời lạnh nhé”, anh chia sẻ. Tối đó anh chị về sớm hơn mọi người. 

Một lần, anh đang đi làm về, trên đường thì thấy vợ mình đang tung tăng đi chợ, sà vào định đưa vợ về, chưa kịp mở lời anh đã thấy vợ trong bộ dạng rất khiêu khích. Thân hình chị khá nảy nở nên khi không mặc áo lót rất lộ liễu. 

Vợ cứ ra đường là... hở 1
Cũng phải công nhận vợ anh mặc rất đẹp, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể đều hiện ra rõ  mồn một làm “nhân vật chính” của buổi tiệc bị lu mờ hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Về tới nhà, anh bị mẹ lôi ngay vào phòng giáo huấn một bài dài ngoẵng về việc “con dâu quá Tây”. Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện: “Mẹ ơi, bây giờ đàn bà con gái đâu chẳng thế, mẹ nhìn xung quanh mà xem, so với "mặt bằng hở" của mọi người thì vợ con là vét đĩa nhá, không nghiêm trọng đâu”. 

Mẹ anh liếc xéo: “Thế con chị anh, lúc nào cũng kín cổng cao tường thì sao?”

“Thế nên chị con mới ế chỏng chơ thế này, chồng con đâu có”. Thấy không phân bua được với con, bà lại quay ra đọc báo tiếp. Dù nói vậy nhưng suốt mấy ngày sau đó, anh khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên. 

Một lần, có một bữa tiệc với đối tác, anh đưa vợ đi cùng. Hôm đó, chị tiếp tục mặc rất đẹp nhưng lại quá kiệm vải, toàn bộ khoảng lưng trần cùng với đằng trước theo xu hướng cổ đổ, bao nhiêu "tài nguyên khoáng sản" lấp ló, gần như phơi ra hết.

Suốt cả bữa ăn đó, chồng cứ sốt ruột nhìn khách, lại nhìn vợ. Khách về, anh đã nhắc khéo, nhưng vợ tự ái: “Đẹp thế này mà anh còn chê. Ai mà thèm để ý, có mỗi kiểu người vô duyên, tủn mủn như anh mới thấy thế là không đẹp thôi”. 

Anh nói thẳng với vợ thì chị giải thích: “Em làm về thời trang, em có gu riêng của mình. Em tôn trọng anh chán đấy vì ra đường em mới hở, chứ bình thường không thế đâu. Thêm vào đó, anh phải thấy em yêu anh, em mới thế này, em luôn muốn đẹp trong mắt anh”.

Anh bùi ngùi chia sẻ: “Mình trở thành một thằng đàn ông tủn mủn mất rồi nhưng thật quá khó khi bảo phải quen với hình ảnh nóng bóng của vợ trước những cặp mắt soi mói của thiên hạ”. 

Khi vợ vừa sexy vừa lẳng lơ

Tệ hơn là trường hợp của Việt Tiến, anh "vớ" phải Ngọc - một cô vợ vừa sexy vừa lẳng lơ. Tuy vợ anh không quá đảm đang nội trợ nhưng anh đánh giá cô rất có khả năng trong “chuyện ấy”, và điều này khiến anh càng ngày càng chết mệt cô vợ xinh đẹp. 

Ngay từ ngày cưới, anh đã phải nêu cao tinh thần cảnh giác vì vây quanh cô vợ mình là hàng tá vệ tinh to có, bé có. Vấn đề là cô ấy rất dễ tính, “ai tặng gì cũng nhận, ai rủ đi café, xem phim cũng đi”… 

Những tưởng sau khi lấy nhau xong, chị sẽ thay đổi, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Dù có chồng vậy mà điện thoại lúc nào cũng rung lên bần bật bởi những tin nhắn rủ rê, chém gió của bọn đàn ông. 

Thêm vào đó, mỗi lần ra đường thể nào anh chị cũng bắt đầu bằng một tràng cãi nhau. Đơn giản chỉ bởi Ngọc ăn mặc lòe loẹt thiếu vải, váy thì ngắn chừng gang tay, áo thì lộ nguyên cả nửa ngực. Tóm lại, dù nóng hay lạnh nhưng châm ngôn của vợ lúc nào cũng là “thời trang phang thời tiết”.

Anh biết, vợ rất yêu mình, đến thời điểm hiện tại thì anh chắc chắn vợ không ngoại tình, không vấn vương ai khác ngoài chồng, nhưng khổ nỗi, vợ có cái tính không từ chối lời mời của ai, và ăn mặc cực đẹp, cực sexy để ai cũng phải ngợi khen thời trang thời thượng của vợ. 

Thêm vào đó, vì công ty Ngọc rất thoải mái trong cách ăn mặc nên chị càng được dịp thả cửa. Nhớ lại, hồi mới yêu, anh cũng “sốt xình xịch” với gu ăn mặc nóng bỏng của vợ nhưng “thanh niên thì thế, giờ mình khác rồi, thêm vào đó mình là chồng cô ấy”. 

Rồi chị có bầu, anh tủm tỉm hy vọng chị sẽ thay đổi thế nhưng sau khi sinh, chị còn “khoe hàng” ác liệt hơn. 

Theo TTVN

Bình luận