- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa chạm mặt, chàng trai Sài Gòn "bị khớp" quên luôn tên cô gái hẹn hò
Có lẽ vì quá hồi hộp mà cả 2 bên đều quên tên đối phương ngay khi tấm rèm ngăn cách họ được kéo lên.
2 nhân vật chính được nhắc tới trong số tuần này là anh chàng Phạm Trường Nhân (28 tuổi) hiện đang công tác tại công ty quảng cáo và cô giáo mầm non Trần Thị Kim Ngân (24 tuổi). Ngay khi cả 2 bước lên sân khấu, khán giả của Bạn muốn hẹn hò đều phải trầm trồ khen ngợi, xét về ngoại hình thì họ thực sự rất xứng đôi vừa lứa.
Trước khi đến với chương trình cả Trường Nhân và Kim Ngân đều đã trải qua một mối tình và kết thúc từ cách đây khá lâu, 3-4 năm nên họ đã rất sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, nghiêm túc.
Là một giáo viên mầm non, Kim Ngân tự nhận điểm mạnh của bản thân là nấu ăn ngon, biết chăm lo cho gia đình, còn điểm yếu là hát không hay, vẽ không đẹp, sống nội tâm.
Trong khi đó anh chàng Trường Nhân thì có điểm mạnh ở các bộ môn thể thao, là người hòa đồng còn điểm yếu là thiếu quyết đoán trong một vấn đề cụ thể nào đó.
Anh chàng Trường Nhân là một người hòa đồng, vui vẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Kim Ngân mong muốn tìm được một người bạn trai cao trên 1m70, biết chăm lo cho gia đình không ăn chơi đàn đúm, không hút thuốc, nhậu được nhưng biết điểm dừng và đặc biệt là không thích những anh chàng gia trưởng, ở dơ.
Nghe đến đây, Trường Nhân có chút chột dạ và phải quay sang thú nhận nhỏ với MC Quyền Linh là mình có ở dở, nhưng ở mức độ vừa phải có thể chấp nhận được...
Kim Ngân không thích những anh chàng gia trưởng và ở dơ. (Ảnh chụp màn hình)
Dù có lệch tiêu chuẩn Kim Ngân đưa ra có một chút xíu về mẫu người bạn trai lý tưởng, nhưng Trương Nhân vẫn là anh chàng rất phù hợp với cô, thậm chí em trai của cô cũng cho rằng anh chàng Sài Gòn này tương thích, phù hợp tới 90%.
Vào giây phút quan trọng nhất khi mặt đối mặt, cả 2 lại bối rối tới mức quên luôn cả tên của đối phương và phải giới thiệu lại một lần nữa. Tuy nhiên sự cố hy hữu này lại chẳng phải là vật cản quyết định của họ, cuối cùng cả hai vẫn ấn nút đồng ý hẹn hò, tự mở ra cơ hội cho chính mình.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu10 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.