Anh mệt lắm rồi, mình chia tay nhé
Thứ năm, 07/12/2017 20:17
Lúc yêu em anh có thể chấp nhận em lười, thích mua sắm, anh hạnh phúc khi được phục vụ em. Nhưng anh cũng biết mệt chứ.
Lúc yêu em anh có thể chấp nhận em lười, thích mua sắm, anh hạnh phúc khi được phục vụ em. Nhưng anh cũng biết mệt chứ.
Đàn ông cũng có lúc mệt mỏi, cũng cần hỏi han, chăm sóc, cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc ốm đau. Là người yêu, anh có thể làm mọi việc vì em, nhưng nếu là vợ, điều đó sẽ làm anh kiệt sức.
Đàn ông cũng có lúc mệt mỏi, cũng cần hỏi han, chăm sóc, cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc ốm đau. Là người yêu, anh có thể làm mọi việc vì em, nhưng nếu là vợ, điều đó sẽ làm anh kiệt sức.
Theo VietNamNet
Bình luận