Cát Phượng ca vọng cổ siêu ngọt còn Kiều Minh Tuấn chẳng khác nào 'thảm họa'

NSƯT Thoại Mỹ, Cát Phượng hát vọng cổ siêu ngọt còn giọng hát Kiều Minh Tuấn chỉ "đáng 10 nghìn".

NSƯT Thoại Mỹ, Cát Phượng hát vọng cổ siêu ngọt còn giọng hát Kiều Minh Tuấn chỉ "đáng 10 nghìn".

Trong chương trình Giọng ải giọng ai tập 11, 4 vị khách mời đã mang đến những màn song ca bất ngờ dành cho khán giả, giọng ca bí ẩn số 2 - anh chàng đánh đàn Violin cùng Thoại Mỹ song ca ca khúc Hương tóc mạ non.

Anh chàng Hoàng Thức, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Công nghệ khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi cất giọng hát dày ấm, hòa giọng vô cùng ăn ý với Thoại Mỹ.

Cuối phần trình diễn, quá mê mẩn trước giọng hát "bất chấp thời gian" của Thoại Mỹ, Đại Nghĩa và Trấn Thành đã đề nghị đàn chị hát tặng thêm 1 câu vọng cổ.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn  cũng được đề nghị "góp vui" cho chương trình. Nếu câu hát của Thoại Mỹ và Cát Phượng làm mọi người "mê mẩn" thì Kiều Minh Tuấn lại khiến Kim Tử Long phải "lắc đầu".

NSƯT đã đứng dậy móc trong túi ra 10 ngàn đồng đưa cho Kiều Minh Tuấn và "sổ" một tràng tiếng Anh "bồi" tạm dịch là "Giọng hát của anh chỉ đáng giá 10 ngàn đồng, cầm tiền và đi đi" khiến mọi người ôm bụng cười bò.

Theo Vietnamnet

 


NSƯT Thoại Mỹ

giọng ải giọng ai

Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng

Bình luận