Chua xót cảnh đám thanh niên vẫy gọi ‘tôn sùng’ Luyện

Rời tòa trong ngày xét xử thứnhất của phiên sơ thẩm vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp của, Luyện được “tônsùng” làm “đại ca” và được ngưỡng mộ…

 

  Cỡ chữ

Rời tòa trong ngày xét xử thứ nhất của phiên sơ thẩm vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp của, Luyện được “tôn sùng” làm “đại ca” và được ngưỡng mộ…

Khi Luyện được đưa ra xe để về trại tạm giam, giữa những tiếng gào thét đòi tên Lê Văn Luyện phải đền mạng của ngưởi nhà nạn nhân thì xen vào đó là những tiếng gọi thảm thiết: “anh Luyện!, anh Luyện” của các chàng trai, cô gái trạc tuổi Luyện. Lúc này Luyện như không còn là một kẻ sát nhân dã man nữa mà là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong “vòng vây người hâm mộ”.
 

Theo GDVN

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.