Thanh niên thiếu ngủ nhất năm, dựng xe nằm giữa đường

Chẳng rõ là do buồn ngủ quá hay vướng chuyện gì mà nam thanh niên này lại bất chấp hiểm nguy, dựng xe và nằm trên đường.

Chẳng rõ là do buồn ngủ quá hay vướng chuyện gì mà nam thanh niên này lại bất chấp hiểm nguy, dựng xe và nằm trên đường.

>>
Căm phẫn cảnh giáo viên mầm non đánh tới tấp một bé 3 tuổi trong giờ ngủ trưa ở trường

Một điều mà bất kỳ ai cũng biết, đường là để đi, không phải là nơi để nằm ngủ. Đó là điều hiển nhiên, vì rằng nằm giữa đường thực sự rất nguy hiểm, chỉ dành cho những người muốn đánh cược với mạng sống bản thân.

Vậy mà mới đây, đã có một thanh niên bất chấp mọi hiểm nguy, dựng xe nằm vắt tay lên trán ngủ ngay giữa đường. Xung quanh, dòng người vẫn cứ tấp nập đi lại và ngó nhìn anh ta với ánh mắt đầy thắc mắc.

Theo ghi nhận từ camera hành trình, hình ảnh này được ghi lại trên đoạn đường Chùa Bộc - Hà Nội.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận