Ứa nước mắt nhìn cảnh bé gái 6 tuổi chăm sóc cho người cha bại liệt

6 tuổi, thay vì được vui chơi, được mẹ cha chăm sóc, em phải hàng ngày chăm cha bại liệt để mẹ yên tâm đi làm xa kiếm tiền...

 6 tuổi, thay vì được vui chơi, được mẹ cha chăm sóc, em phải hàng ngày chăm cha bại liệt để mẹ yên tâm đi làm xa kiếm tiền...

Cha em không may bị tai nạn lao động nên phải chịu cảnh tàn phế suốt đời, mất đi người lao động chính, mẹ em trở thành trụ cột gia đình, phải đi làm xa kiếm tiền nuôi 2 cha con. Do đó, cô bé 6 tuổi thay vì được vui chơi như đám bạn cùng trang lứa thì cả ngày phải chăm sóc cho cha, vệ sinh cho cha, đút cho cha ăn uống và xoa bóp tay chân. Nhìn thân hình bé nhỏ gầy gò điều khiển máy móc để đỡ cha dậy, thay ga trải giường, khéo léo thay tấm lót sạch cho cha nằm, khéo léo không kém người lớn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Vietnamnet


tai nạn lao động

Bình luận