Vận động viên thoát khỏi quan tài bay

Một vận động viên biểu diễn mạo hiểm vừa tiếp đất an toàn sau khi rơi từ độ cao 4,4 km với tay bị còng trong một chiếc quan tài.

Một vận động viên biểu diễn mạo hiểm vừa tiếp đất an toàn sau khi rơi từ độ cao 4,4 km với tay bị còng trong một chiếc quan tài.

Hôm 6/8, ông Anthony Martin (47 tuổi) bị nhốt trong quan tài với tư thế hai tay bị còng với thắt lưng, trong khi tay phải bị buộc chặt với quan tài. Với dù ở trên nóc, quan tài rơi khỏi máy bay ở độ cao 4,4 m và rơi xuống với tốc độ 209 km/h.

Vài động viên nhảy dù hỗ trợ Martin trong quá trình biểu diễn.  Họ bay cùng và giữ chặt quan tài, giúp nó không chao đảo trong không trung. Martin thoát khỏi chiếc hòm đang lắc lư ở độ cao khoảng 1.000 m.

Sau khi đáp xuống đất an toàn, ông vẫy tay chào đón đám đông chứng kiến màn biểu diễn thót tim ở một cánh đồng ở Serena, Illinois, cách Chicago khoảng 100 km. Tất cả nhóm tham gia màn biểu diễn cũng hạ cánh an toàn và không có ai bị thương nặng, mặc dù một vận động viên nhảy dù đã đâm sầm vào cánh cửa máy bay khi nhảy khiến tay sưng vù.

Theo Tri Thức

Bình luận