Bị la mắng vì mất 30 triệu đồng vào trò lô đề, trong lúc mất bình tĩnh, Nhi ôm đứa con gái mới 6 tuổi nhảy sông tự tử.
Vụ việc gây xôn xao dư luận trong vùng, người
dân vừa thương vừa trách người mẹ u mê đã cướp đi mạng sống của đứa con,
khiến hai bên nội ngoại không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
Cây cà - rem từ giã cuộc đời cho đứa bé vô tội
Sáng 11/8 người dân ấp Long Hòa bàng hoàng phát hiện
hai xác chết quấn vào nhau nổi trên sông Phụng Hiệp, hướng chảy xuống
tỉnh Cà Mau. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Nhi (41 tuổi, ngụ ấp
Long Hậu, thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu) cùng đứa con gái 6
tuổi, nơi phát hiện xác chết cách nhà nạn nhân khoảng hơn 1 km.
Khi được vớt lên, người ta thấy đứa con gái được
buộc chặt vào bụng người mẹ bằng chiếc khăn vải màu trắng, nút thắt ở
bên nách trái. Đứng trước hiện trường vụ án, nhiều người dự đoán có thể
đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, vì nếu muốn tự tử thì người mẹ sẽ
chết một mình chứ ai lại để con gái chết cùng?
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã nhanh chóng vào cuộc. Qua xem xét
hiện trường và khám nghiệm tử thi, cảnh sát không phát hiện có dấu hiệu
hình sự, hai nạn nhân chết là do ngạt nước. Từ kết quả này các trinh sát
đã mở hướng điều tra mới để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương
tâm này của hai mẹ con. Qua lời khai của người nhà nạn nhân, người ta
mới tìm ra sự thật đau lòng: Hai mẹ con tìm đến cái chết là do mâu thuẫn
gia đình.

Bàn thờ và di ảnh hai mẹ con xấu số
Chị Nhi được hàng xóm đánh giá là người sống thật
thà, chăm chỉ, yêu chồng, thương con, từ trước đến nay chưa để mất lòng
những người sống xung quanh. Tuy nhiên, chị có một tật xấu là ngày nào
cũng đánh lô đề. Ban đầu người ghi số đề đến tận nhà, nhưng dần dần chị
trở thành khách quen nên chỉ cần “alô” qua điện thoại là có thể chơi bao
nhiêu tiền tùy thích. Dù là phụ nữ nhưng cách thiếu phụ này vung tiền
ra “nướng” vào lô đề cũng khiến các đại gia địa phương giật mình, khi có
thể đặt cược hàng chục triệu cho mỗi lần “xuống tay”.
Trưởng ấp Long Hậu, đồng thời là hàng xóm thân cận
của nạn nhân, ông Đoàn Văn Điều cho biết, bản thân ông biết chị Nhi mải
mê lô đề cách đây khoảng hơn một năm. Nhiều lần ông cũng định nhắc nhở,
nhưng vì người hàng xóm thường báo lô đề qua điện thoại nên ông chưa tìm
ra bằng chứng. Người nhà chị Nhi cũng cho biết, từ nhiều ngày trước đó
đã phát hiện số tiền của gia đình mỗi ngày bị “thâm hụt” từ 700 ngàn - 1
triệu do chị Nhi “rút ruột” đi đánh lô đề nhưng chưa ai nói gì.
Chỉ đến vài ngày trước khi xảy ra vụ án, do thiếu phụ
này đem số tiền gần 30 triệu đồng ném vào trò đỏ đen, mâu thuẫn gia
đình mới nổ ra. Cụ thể là khoảng một tuần trước vụ tự tử, người chồng
đang đi thu mua lúa thóc thì hết vốn nên quay về nhà lấy tiền. Khi mở tủ
ra, anh bàng hoàng nhận ra số tiền gần 30 triệu đồng mình mới để trước
đó đã “không cánh mà bay”.
Vặn vẹo hỏi vợ một lúc, chị khai nhận đã “nướng” hết
vào lô đề. Thông tin này ngay sau đó được cả gia đình biết. Đang là thời
điểm làm ăn khó khăn, vậy mà thiếu phụ lại phung phí tiền cho trò vô
bổ, bởi vậy không chỉ chồng mà các anh chị, các cháu trong gia đình đều
góp ý, có những lời nhẹ nhàng, có những lời nặng nề. Rồi trong thời gian
cả tuần sau đó, cả nhà tỏ thái độ ghẻ lạnh, nhìn thiếu phụ mê cờ bạc
bằng con mắt không thiện cảm.
Đến tối 10/8, vợ chồng thiếu phụ xảy ra cuộc cãi vã
kịch liệt. Khoảng 19h30, chị bỏ nhà ra đi, chở thêm đứa con gái trên
chiếc xe đạp. Ra ngoài đường, nghe đứa con nói thèm ăn cà - rem, chị
dừng lại mua cho con hai que rồi đạp xe đi tiếp. Đến khoảng 22h mà chưa
thấy hai mẹ con về, lại không liên lạc được điện thoại nên cả gia đình
mới cuống cuồng đi tìm; nhưng tất cả những nơi chị Nhi có thể đến, từ
nhà họ hàng, bà con đến khắp các nhà nghỉ trong thị trấn mà không một
manh mối.
Rạng sáng 11/8, gia đình báo tin lên cơ quan công an
về việc hai mẹ con mất tích và đến sáng hôm sau thì người dân phát hiện
hai xác chết trên con sông Phụng Hiệp. “Khi thấy xác vợ và con gái, anh
chồng xỉu lên xỉu xuống mấy lần”, ông trưởng ấp nhớ lại.
Quá khứ hạnh phúc
Khoảng 14 năm về trước, người dân địa phương chứng
kiến đám cưới hạnh phúc của chị Nhi và anh Lâm Minh Thanh Liêm (42
tuổi). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng sống chung với gia đình, làm nghề
chuyên đi thu mua thóc lúa ở các vùng xung quanh, xây hẳn một nhà máy
xay xát gạo ở gần nhà.
Vì công việc nhiều, gia đình này thuê gần 10 công
nhân làm công. Người dân trong vùng ai cũng khen hai vợ chồng sống hạnh
phúc, biết cách làm ăn. Công việc hàng ngày của chị Nhi là ở nhà giặt
giũ quần áo, nấu cơm cho công nhân và thu tiền bán gạo. Chính công việc
này làm cho chị được cầm nhiều tiền, từ đó mà chị sa ngã vào trò lô đề
rồi dẫn đến bi kịch ôm con tự vẫn.
Theo nhận xét của vị trưởng ấp cũng như nhiều hàng
xóm, những thành viên gia đình chị Nhi đều là những người hiền lành, làm
ăn lương thiện và thương yêu nhau. Từ khi sự việc đau lòng xảy ra, cảnh
ảm đạm, tang thương phủ khắp gia đình này. Công việc xay xát lúa gạo
tấp nập mọi ngày giờ cũng đình hoãn lại. Sau những ngày mệt mỏi, người
ta thường thấy anh Liêm, chồng chị Nhi mắc võng ngủ thiếp đi trước bàn
thờ và di ảnh vợ và con gái. Tiếp chuyện khách đến nhà chia buồn và thắp
nén nhang cho hai mẹ con xấu số, người chồng âu sầu: “Không ngờ hai mẹ
con lại ra đi thương tâm như vậy”.
Khi nhắc đến đứa con gái, anh nghẹn ngào. Anh cho
biết, cháu đã chuẩn bị đầy đủ sách bút để bắt đầu vào học lớp một. “Mấy
ngày trước đó, cháu lúc nào cũng hỏi tôi là “Ba ơi, con sắp được đi học
chưa? Con thích được đi học chữ, học hát lắm”. Chưa thực hiện được ước
mơ cắp sách tung tăng đi học với bè bạn thì cháu đã ra đi mãi mãi rồi”,
người cha ngậm ngùi.
Cháu bé được đánh giá là ngoan ngoãn, thông minh,
lanh lợi, đặc biệt là cách nói chuyện và suy nghĩ rất “người lớn”. Cứ
mỗi khi thấy bố mẹ to tiếng với nhau, thường thì bé khóc lặng một mình
mà không nói gì. Kỷ vật về đứa con với người cha này là bức tường nhà
treo đầy phiếu bé ngoan ngày con còn học mẫu giáo, mỗi khi liếc lên bức
tường là anh lại khóc. Người chồng cho biết thêm, bình thường vợ anh là
một phụ nữ đảm đang, biết lo lắng cho gia đình, chỉ vì cờ bạc mà xảy ra
thảm cảnh như vậy.
Dư luận địa phương ai cũng thương tiếc cho hai mẹ
con, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình không giải quyết được mà thiếu
phụ này tìm đến cái chết. Điều đáng trách hơn là người mẹ này kéo luôn
cả đứa con mình yêu quý chết cùng.
“Bị cả gia đình mắng mỏ, lại thua nhiều tiền nên
người mẹ này đã nghĩ quẩn, tìm đến cái chết. Cũng vì thương con quá,
không muốn xa con mà dại dột buộc cả đứa con vào bụng trước khi trẫm
mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Giá như người mẹ này tỉnh táo hơn, gia
đình này có cách khuyên răn tốt hơn khi người trong gia đình mắc lỗi thì
có thể đã tránh được bi kịch này”, vị trưởng ấp thở dài.
Theo PLVN