Chỉ vì chút 'cơm
chẳng lanh, canh chẳng ngọt', Hải đã lao tới, dùng chân đạp nhiều lần vào đầu
người vợ đang mang thai 6 tháng khiến chị này tử vong.
TAND tỉnh Quảng
Trị vừa mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Diệp Minh Hải, trú tại thôn
Pa Công (xã Hướng Linh, Hướng Hóa) về tội Giết người. Hàng trăm người dân đã
đến theo dõi buổi xét xử.
Khoảng 6h ngày
21/3, Diệp Minh Hải đang nằm trong phòng ngủ thì nghe tiếng vợ là chị Minh từ
ngoài sân nói những lời có ý xúc phạm chồng. Bức xúc, Hải lao ra đạp vào lưng
khiến chị Minh ngã úp mặt xuống sân bê tông.

Sau khi đánh vợ dã man, Hải để mặc
chị Minh rồi vào bếp ăn cơm như
không có chuyện gì xảy ra.
Dù biết vợ đang
mang thai nhưng Hải vẫn nắm tóc dúi mạnh đầu xuống nền bê tông rồi dùng chân đạp
nhiều lần vào đầu. Chưa hết, Hải đến đống củi rút một thanh to đến quật nhiều
phát vào phần đùi rồi tiếp tục đạp nhiều lần vào phần đầu, gáy của vợ, vừa nói
to: "Tau cho mi chết". Sau đó, Hải để mặc vợ nằm sấp như vậy rồi vào bếp lấy cơm
ăn như không có chuyện gì.
Lúc ăn xong đi ra
thấy vợ vẫn nằm vị trí như cũ, Hải hoảng sợ đón xe chạy đến nhà bố đẻ là ông
Diệp Minh Hồng báo là đã đập chết vợ. Ông Hồng về nhà thấy con dâu chết nằm úp
mặt xuống sân. Sau khi đưa thi thể chị Minh vào nhà, ông Hồng đưa Hải đến UBND
xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để tự thú.
Kết quả giám
định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh kết luận chị Minh chết do chấn thương
sọ não kín, vỡ xương hộp sọ vùng trán trái, nạn nhân có thai 6 tháng.
Tại buổi xét xử,
TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Diệp Minh Hải mức án tù chung thân vì hành vi dã man
sát hại vợ và đứa con chưa kịp ra đời.
Theo
Quảng Trị Online