Hậu trườngNgười đẹp chưa kịp nổi đã vội cởi áo
Hậu trườngTháng Tư tiết trời châu Âu bắt đầu vào xuân. Dịp này rất nên ghé thăm Amsterdam - thành phố vốn được coi là Venice của phương Bắc và ghé công viên hoa Keukenhof có một không hai trên thế giới với những cánh đồng bạt ngàn hoa đủ màu sắc và hương thơm.
Hà Lan là quốc gia nằm ở vùng đất thấp hầu như không có đồi núi, xe đạp được sử dụng rất phổ biến. Xe đạp nhiều đến nỗi chúng tôi cứ ngỡ như mình lạc về Việt Nam vào những năm 80 của thế kỷ trước. Khắp nơi là xe đạp, trên cầu, dọc hai bờ kênh và đặc biệt gần nhà ga có một gara ba, bốn tầng để toàn xe đạp chứa cùng lúc hàng chục ngàn chiếc.
![]() |
Sau ngày đầu đi bộ đến rạc cẳng, chúng tôi thuê hai chiếc xe đạp để vi vu lang thang trên phố. Amsterdam là thành phố với rất nhiều bảo tàng thú vị. Không thể bỏ qua bảo tàng Rijksmuseum với bộ sưu tập đồ sộ của danh hoạ Rembrandt, người đã để lại cho nhân loại hàng trăm bức tranh quý giá. Bảo tàng Van Gogh cũng là địa chỉ của những người mê trường phái của ông, tuy phần lớn những bức nổi tiếng nhất của Van Gogh không nằm trong bảo tàng này. Muốn thăm những người nổi tiếng và chụp ảnh cùng họ mời bạn vào Madame Tussaud. Muốn biết thêm về nỗi khổ của người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai thì vào nhà tưởng niệm mang tên Anne Frank.
Trước khi đến Amsterdam, chúng tôi cũng biết nơi này có nhiều kênh rạch nhưng không hình dung được trên thực tế lại nhiều đến vậy, từ phố này bước ngang sang phố khác đã gặp một kênh đào khác. Hệ thống kênh rạch (gracht) ở đây gồm tất cả 165 kênh, trong đó có bốn dòng kênh chính là Singel, Heren, Keizer và Prinsengracht với tổng cộng hơn 2.500 cây cầu đủ màu sắc và phong cách khác nhau. Cũng vì vậy, ở Amsterdam khách du lịch có thể du ngoạn bằng nhiều loại tàu thuyền thăm thành phố từ trên các dòng kênh.
![]() |
Những ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm sơn bên ngoài đủ màu được nhìn từ dưới kênh có độ nghiêng kỳ lạ, tưởng như sắp đổ cả dãy theo hiệu ứng domino. Mặt tiền nhà hẹp, xây cao 4 – 5 tầng, chót gần mái đều có mấu chìa ra là để luồn ròng rọc, vốn là cách chuyển hàng hoá và đồ dùng từ dưới kênh hoặc dưới phố lên do cầu thang ở đây quá chật hẹp, không thể mang vác trong nhà.
Amsterdam là một thành phố “tự do” trên nhiều phương diện. Con người ở đây cũng rất thân thiện và yêu tự do. Du khách đến Amsterdam ai cũng một lần muốn đến thăm khu đèn đỏ lớn nhất và phóng khoáng nhất châu Âu. Khu này luôn luôn đông khách du lịch lượn qua lượn lại “ngó” các cô gái ăn vận mát mẻ đứng ngồi trong những ô cửa kính màu, cũng tạo một phần không khí nhộn nhịp như ngày hội ở ngay trung tâm thành phố này.
Hà Lan còn cho phép dùng một số chất gây ảo giác nhẹ như marijuana, chỉ cần vào bất kỳ một coffeeshop nào trong số 750 cửa hàng ở Amsterdam và xem menu để chọn. Hút tại quán thì đúng luật, nhưng không được phép mua bán trao đổi và nhất là tuyệt đối không mang ra khỏi biên giới nhập cảnh nước châu Âu khác, bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
Ngoài ra, ở Amsterdam du khách có thể vào thăm trực tiếp các cửa hàng làm kim cương và mua đồ trang sức ngay tại nơi sản xuất. Dạo chơi trong khu trung tâm du khách dễ dàng nhận ra những danh lam thắng cảnh như nhà thờ Oude Kerk hay Royal Palace. Cần một bầu không khí thoáng đãng mời các bạn đến với công viên Vondelpark hay tới khu Beijinghof
Dịp tháng tư, tháng năm là thời gian mở cửa công viên hoa ngoài trời lớn nhất Hà Lan tại Keukenhof. Từ Amsterdam đi tàu đến Leiden và từ đó lên xe buýt đến công viên hoa Keukenhof. Trên đường đi nhìn qua kính cửa xe ai nấy đã xốn xang khi ngắm nhìn những cánh đồng hoa bất tận nhiều màu và chỉ mong tới nơi nhanh nhanh mà sà xuống từng luống hoa.
Công viên hoa Keukenhof rộng đến 80ha, đi cả ngày chẳng hết, có rất nhiều loại hoa nhưng chủ yếu là loại hoa củ như tulip, thuỷ tiên và hoa hyacinth thơm lừng. Hoa ngoài trời, hoa trong pavillon, hoa rợp cả cánh đồng. Hoa, hoa và hoa, hoa ngút ngàn con mắt, bạn như lạc vào thế giới hoa. Những người làm vườn tài ba đã sáng tạo ra những màu và dáng hoa hiếm lạ chúng tôi chưa từng thấy bao giờ.
![]() |
Nếu muốn học cách cắm hoa hay mua những giò phong lan hoặc củ tulip cho những bông hoa muôn màu muôn vẻ để về tự trồng du khách có thể đến với những pavillon được đặt tên theo các nhân vật của hoàng gia nằm ngay trong khuôn viên. Ở đó luôn tấp nập khách du lịch vừa ngắm vừa chụp ảnh hoa, trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên và sự sáng tạo của con người.
Thế giới hoa ở Keukenhof thật kỳ diệu, nó làm say lòng không những nam thanh nữ tú mà còn quyến rũ cả ông già bà cả và những em bé đang nô đùa bên những luống hoa đang đua nhau trổ bông. Cảm ơn những bàn tay lao động miệt mài của các nhà khoa học đã tạo nên những giống hoa mới đặc sắc, cảm ơn những người nông dân đã bỏ nhiều công sức lao động để vun xới cho những vườn hoa đang ngày đêm khoe sắc cho du khách được hưởng những giờ phút thư giãn tuyệt vời bên những bông hoa tươi thắm.
![]() |
Mọi thứ đều tràn đầy ở Amsterdam, xe đạp nhiều vô kể, kênh rạch chi chít, cầu nhỏ cầu to dày đặc, bảo tàng khắp nơi, phố đèn đỏ giăng giăng, các quán coffeeshops đông đúc đầy ắp tiếng cười tiếng chạm ly, phó mát căng tròn ngập trên giá, guốc mộc xâu hàng dây dài, hoa tươi phủ khắp bancông, khoe sắc khắp vườn; Amsterdam hồn hậu hào phóng ban cho khách thăm mọi thứ đang có và cuốn người khách vào cuộc sống vui tươi phóng khoáng của mình. Để rồi lữ khách mãi mới dứt ra được sức hút ấy và lại hẹn một mùa xuân sang.
Theo Nam Vinh – Vi
Bằng
![]()
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Khi tô bún mới được bưng ra, thực khách có thể hơi ái ngại bởi độ "đậm đà" của mùi vị, sợ mùi sẽ ám vào hơi thở, nhưng đây lại chính là điều khiến những món ăn này "ghi điểm" với mọi người.
Những món quà bình dị, thân thương được làm thủ công dần lép vế trước các loại kẹo nhập khẩu, kẹo sản xuất hàng loạt. Bỗng một ngày ta bắt gặp chiếc kẹo mầm ngọt ngon khiến ta không thể không thưởng thức.
Mãn nhãn ngắm hoa tulip đua sắc
Gặp lại những sao truyền hình từng làm điêu đứng thế hệ 8x Việt
"Khán giả sẽ xem sướng mắt, nghe sướng tai"
Nước mắt rơi cùng Cánh đồng bất tận
10 điểm du lịch lý tưởng dịp Đại lễ 1000 năm
Bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Phải tiếp tục chỉnh sửa
Các chương trình nghệ thuật được săn đón nhất trong dịp Đại lễ
Không phù hợp phát sóng vào dịp lễ
Cánh đồng bất tận tranh giải New Currents tại LHP quốc tế Pusan
Chưa có kết luận - Đường tới thành Thăng Long rối tít mù
Nếu đã chọn Cao Bằng là điểm đến cho hành trình du lịch, ngay cả khi bạn đã biết rất nhiều thác, ghềnh nổi tiếng, thì thác Bản Giốc với vẻ đẹp nguyên sơ lộng lẫy vẫn chinh phục bạn với trọn vẹn cảm xúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, từng sống và làm việc ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Những nơi đó ngày nay đã thành những điểm tham quan hấp dẫn, là nơi lý tưởng để giáo dục đạo đức cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các thế hệ mai sau.
Suối Đổ nằm ở phía Tây dãy núi Hoàng Ngưu, thuộc địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp với suối reo, thác đổ và màu xanh bạt ngàn của cây lá.
Từ đỉnh Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cao 1.541m quanh năm mây phủ có con suối Khuổi Tẳng, tiếng địa phương mang nghĩa dòng suối dựng đứng.
Tháng Tư tiết trời châu Âu bắt đầu vào xuân. Dịp này rất nên ghé thăm Amsterdam - thành phố vốn được coi là Venice của phương Bắc và ghé công viên hoa Keukenhof có một không hai trên thế giới với những cánh đồng bạt ngàn hoa đủ màu sắc và hương thơm.
Nhìn từ trên cầu xuống dưới là khoảng không bao la với dòng sông Avon xinh đẹp uốn mình giữa những bình nguyên Clifton và Durdham. Ngước lên cao có thể thấy ngọn đồi có đài quan sát thiên văn Bristol. Buổi tối, từ trên đồi nhìn xuống, cầu treo Clifton được chiếu sáng bằng đèn vàng như một báu vật lấp lánh giữa trời đêm.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Những món quà bình dị, thân thương được làm thủ công dần lép vế trước các loại kẹo nhập khẩu, kẹo sản xuất hàng loạt. Bỗng một ngày ta bắt gặp chiếc kẹo mầm ngọt ngon khiến ta không thể không thưởng thức.
Khi tô bún mới được bưng ra, thực khách có thể hơi ái ngại bởi độ "đậm đà" của mùi vị, sợ mùi sẽ ám vào hơi thở, nhưng đây lại chính là điều khiến những món ăn này "ghi điểm" với mọi người.
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Những món quà bình dị, thân thương được làm thủ công dần lép vế trước các loại kẹo nhập khẩu, kẹo sản xuất hàng loạt. Bỗng một ngày ta bắt gặp chiếc kẹo mầm ngọt ngon khiến ta không thể không thưởng thức.
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…