Ba mẹ đã định cư tại Mỹ nên đối với Nhật Tinh Anh thì gia đình ở Việt Nam chính là Công ty Nhạc Xanh, nơi anh đang đầu quân làm ca sĩ độc quyền. Sang năm mới, chàng ca sĩ của nhóm 1088 ngày nào có rất nhiều mơ ước nhưng anh hy vọng năm nay sẽ tìm thấy một tình yêu đẹp.
- Cái Tết nào khiến anh nhớ nhất?
- Đó là cái Tết đầu tiên ba mẹ tôi sang Mỹ định cư, chỉ còn tôi ở lại Việt Nam. Năm ấy, tôi ra Bắc diễn, đúng đêm giao thừa, tôi điện thoại sang Mỹ cho mẹ, vừa nhắc máy lên chẳng nói được gì thì nước mắt đã trào ra, mẹ tôi cũng vậy. Đó là cái Tết tôi không bao giờ quên, thấm thía được sự cô đơn khi không có ba mẹ ở bên mình.
- Năm nay, anh sẽ đón Tết như thế nào?
- Gia đình của tôi ở Việt Nam là Công ty Nhạc Xanh, chúng tôi sẽ đón giao thừa ở các tỉnh miền Tây. Khi còn nhỏ, tôi thích Tết vì có tiếng pháo nổ, được xem gói bánh chưng, bây giờ thì bánh chưng, dưa hành ngày thường đều có thể mua và thưởng thức được.
Hình như mỗi năm thêm một tuổi suy nghĩ của mình cũng khác, sự háo hức của mình đối với Tết cũng có khác hơn. Tôi thích được gặp gỡ bạn bè trong những ngày Tết cùng mọi người vui chơi sau một năm làm việc miệt mài. Nhưng tôi thích những ngày trước Tết hơn, ra đường thấy mọi người nhộn nhịp mua sắm, Sài Gòn rực một màu vàng của hoa mai thấy thành phố đẹp hơn ngày thường.
- Nhìn lại một năm qua anh thấy mình đã làm được những gì trong sự nghiệp?
- Năm qua, tôi có vẻ chìm lắng hơn trên mặt báo nhưng thực ra là một năm mãn nguyện trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi được làm việc không mệt mỏi, đi diễn rất nhiều nơi, đặc biệt là chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ, đó là dịp tôi được gặp ba mẹ. Đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ của tôi trong năm qua.
- Anh mơ ước điều gì khi năm mới đã đến?
- Mong rằng tiếng hát của mình vẫn được khán giả yêu mến và mong rằng duyên mới sẽ đến với một người con gái biết thông cảm và chia sẻ với sự nghiệp của tôi.
- Nhưng nhiều fan cho rằng anh và ca sĩ hát chung Khánh Ngọc đã thành một cặp, anh thấy sao?
- Cũng có lúc chúng tôi nghĩ rằng có một điều gì đó hơn cả tình bạn giữa hai đứa nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã qua.
Theo Huyền My
