Có nhiều ca sỹ đã lấn sân sang phim ảnh và dần quên mất công việc ca hát. Hỏi Nguyên Vũ điều đó, vì anh là ca sỹ được các đạo diễn mời chào nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh, anh chỉ cười. Không còn là MC Vietnam Idol 2008, Nguyên Vũ cũng không buồn.
 |
| Ca sĩ Nguyên Vũ |
Nguyên Vũ vẫn tiếp tục ca hát và tham gia vào bộ phim truyền hình dài tập mới mang tên “Những cuộc tình trắng đen”. Anh tâm sự:
- Đây là bộ phim truyền hình thứ 5. Còn nếu cộng thêm hai bộ phim nhựa thì là bộ phim thứ 7 rồi. Bộ phim này kéo dài khoảng 2 tháng, 30 tập. Ngày nào cũng phải quay, bỏ gần hết toàn bộ những kế hoạch khác, chỉ để dành cho phim ảnh thôi. Khi Vũ tham gia bộ phim thứ hai, lúc đầu cảm giác là dạo chơi thôi, coi điện ảnh như thế nào. Không ngờ khi tham gia mình thấy ghiền, đam mê không cưỡng lại được. Mình được sống nhân vật khác không phải là mình. Khi gặp được một vai hay mà mình thích, nhận luôn, không nghĩ đến tiền catse. Thực sự catse hiện nay chỉ có vài trăm nghìn cho một phân đoạn.
Nhiều khi đi đóng phim mình phải móc tiền túi bù thêm vào. Nhưng để có một tác phẩm mình ngồi chiêm nghiệm lại mới thấy thú vị, nó đáng để mình hy sinh như thế. “Những chuyện tình trắng đen” nói về một cậu bé ở quê lên thành phố với ước mộng làm ca sỹ và cậu ấy đã phải vượt qua nhiều khó khăn, cạm bẫy. Nói chung làm về ca sỹ thì cũng có cái gần với mình.
- Bộ phim về nghề ca sỹ, kể như một thuận lợi. Nhưng anh có nghĩ rằng, khi vai diễn không đạt chính là lúc anh giết chết cả vai trò ca sỹ và diễn viên trong cái tên Nguyên Vũ?
- Bản thân mình là một ca sỹ nên mỗi vai diễn, mỗi kịch bản mình phải coi mình đóng thế nào để mình làm sao hình ảnh đó không làm ảnh hưởng con đường ca hát của mình. Nó giống con dao hai lưỡi, hoặc đóng tốt thì được khen và sẽ thành công ở hai lĩnh vực luôn.
Mình đóng không tốt sẽ bị chê và ảnh hưởng rất lớn đến công việc ca hát của mình. Tại sao những vai phản diện mà Vũ dám nhận đóng, mình không sợ ảnh hưởng đến con đường ca hát. Tại vì mỗi vai phản diện mình đưa đến cho công chúng xem một điều gì đó từ vai diễn của mình, chẳng hạn như phim “Chuông reo là bắn”. Vũ rất ghét nhân vật đó, nhân vật đó chuyên hại người khác, ghép hình này, hình kia để tung lên mạng.
Đó là những nhân vật có thực trong cuộc sống. Mình thể hiện sự ghét của mình vào nhân vật đó để người khác coi luôn và ghét nhân vật đó luôn. Khi họ coi phim họ chỉ ghét nhân vật đó thôi. Vũ biết điều đó nên thường xuyên tập trung công sức để làm cho nhân vật sống động, làm sao để khi người ta coi sẽ không thấy ca sỹ trong nhân vật đó.
- Anh tham gia ca hát và đóng phim, vậy anh thấy nghề nào… cực hơn?
- Nghề nào cũng có cái cực riêng. Khi tham gia đóng phim rồi, Vũ nghiệm ra một điều, một diễn viên nếu không có sự đam mê sẽ không theo nghề được lâu như vậy! Vũ cảm phục những người diễn viên, vì họ có thể sống được với nghề của họ.
Bộ máy làm việc không hiện đại, tiền catse cũng thấp vậy mà họ có thể sống hết lòng như vậy mình cũng rất thắc mắc. Khi làm việc với nhau, sống trong đoàn làm phim như một gia đình lớn. Họ nương tựa với nhau như anh em trong nhà, không có sự ganh tị, đua tranh trong đó. Họ có thể ngồi bàn với nhau, nâng nhau cùng diễn từ diễn viên ngôi sao đến diễn viên quần chúng.
- Có thể tiết lộ thêm một chút về hậu trường của “Những chuyện tình trắng đen”?
- Hiện tại thì bối cảnh phim đang ở Sài Gòn, liên quan đến cô bé nhân vật chính nhiều hơn. Cô kia từ Đài Loan trốn về Sài Gòn làm việc. Còn anh chàng này ở tại một khách sạn. Kịch bản là Vũ luôn luôn yêu cô nhà nghèo, không bao giờ bị sa đà vào cô nhà giàu. Hai người rất quyết chí. Anh bỏ hết tất cả vào Sài Gòn lập nghiệp, anh yêu ca hát nhưng rõ ràng không thành công.
Trước đây Vũ đã có nhiều vai diễn, còn vai này là một vai tình cảm nhẹ nhàng. Người diễn xuất phải thể hiện nội tâm hơn là hình thức bên ngoài. Có một điểm giống Vũ là anh chàng này cũng cự lại gia đình để vào Sài Gòn lập nghiệp, còn Vũ là trốn gia đình để vào Sài Gòn ca hát.
- Đến giờ thì gia đình anh nhìn thành công của anh như thế nào?
- Cả mẹ và gia đình đều ủng hộ. Thậm chí mẹ còn tình nguyện nấu những món ăn thật ngon khi Vũ đi đâu xa về. Có thể trước đây Vũ đã trốn gia đình, con đường 10 năm hoạt động ca hát có nhiều chông gai, nhưng rõ ràng khán giả đã ủng hộ mình cho đến giờ phút này, đó là một hạnh phúc lớn. Vì thế mình không tiếc gì việc mình trốn cả. Mỗi người có một cách chọn con đường để vào đời, Vũ đã chọn nghiệp ca hát và may mắn là khán giả đã đón nhận Vũ. Thực sự nếu Vũ không được đón nhận thật nhiều thì sẽ có sự hối tiếc về sự bỏ học, trốn gia đình đi theo ca hát.
- Anh tham gia MC nhiều chương trình, nhưng anh đã không thực sự thành công, và Vietnam Idol là một ví dụ. Anh có thấy buồn khi MC lần tới của Vietnam Idol là Sỹ Luân chứ không phải Nguyên Vũ?
- Cũng có thể là khán giả đã hy vọng quá nhiều về MC Nguyên Vũ nên thất vọng. Vũ cũng buồn chứ. Nhưng thực sự, với một người khác làm MC mà không phải là Vũ thì chắc chắn sẽ không bị “soi” kỹ thế đâu. Khi Vũ nhận lời làm MC, họ quá kỳ vọng vào Vũ, tạo cho Vũ nhiều áp lực. Thứ hai là thời điểm này không thích hợp cho Vũ làm Vietnam Idol, vì trước kia làm từ tháng 4 đến tháng 10, còn lần này làm muộn quá. Vũ còn quá nhiều kế hoạch dành cho album nữa.
- Khi nhận được những lời chê có làm cho anh thấy buồn và chùn bước không?
- Khi mọi người chỉ trích mình, mình cũng hỏi tại sao mọi người lại phản ứng như vậy khi mình đã cố gắng hết mình rồi. Mình cũng có đánh dấu hỏi, có thể mình làm không được. Và mình cũng quyết tâm cải tiến hình ảnh MC, không đơn thuần, phải chia cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Thậm chí bây giờ có vài chương trình MC cũng đi theo những hướng như vậy rồi.
- Ở nước ngoài có một quy luật thế này, ngay cả ở châu Á thôi. Khi một ca sỹ đi dẫn chương trình, cô ấy, anh ấy nghiễm nhiên sẽ nổi tiếng cả hai lĩnh vực. Nhưng ở Việt Nam khi ca sỹ đi làm MC thì rất dễ bị khán giả phản ứng. Họ chỉ thích nghe ca sỹ hát thôi còn không muốn nghe ca sỹ nói?
- Mới đầu mọi người hay nghĩ rằng, ca sỹ thì không bao giờ nói được cả. Khán giả Việt Nam dễ thì thật dễ mà khắt khe cũng thật khắt khe. Khi người ta đã bỏ ra một thời gian dài tiếp nhận hình ảnh đó họ mới bằng lòng được. Ngay từ đầu bắt họ tiếp nhận hình ảnh đó liền thì hơi bị khó. Có thể do phong tục tập quán. Ví dụ người ca sỹ họ yêu mến giọng hát rồi, họ chỉ yêu giọng hát đó thôi, họ không thích cô ấy nói. Nó thành thói quen rồi, những gì mới mới họ không chấp nhận được.
- Hình như dạo này anh ít ca hát và có vẻ bi quan với nghề hát. Tại sao vậy?
- Mỗi thời điểm nó sẽ có những chuyển hưởng mà mình không thể nói trước được. Thời điểm này Vũ đang tính đến việc kinh doanh vì hát ai cũng có thể hát hết nhưng phải có điểm dừng và phải biết điểm dừng của mình ở độ vinh quang, chứ đừng để nó quá tệ. Vũ cũng xác định điều đó và bao nhiêu năm nữa mình sẽ dừng.
- Cảm ơn Nguyên Vũ!
Theo Phi Phan
