- Anh có ngại ngần không khi nói về giai đoạn khó khăn lúc với vào nghề?
Khi đã đam mê thì mình phải chấp nhận tất cả để theo đuổi, thậm chí ăn rau, ăn muối. Tôi từng đi làm bồi bàn... để theo nghề. Hiện nay tôi không phải lo lắng về vấn đề kinh tế, nên cũng đỡ. Gia đình ở quê cũng mở khách sạn, karaoke nên tôi toàn tâm toàn ý lo cho nghề.
- Lúc thấy con mình cực quá, bố mẹ anh có khuyên can gì không?
Tôi vất vả nhưng giấu kỹ. Bởi vậy, khi ba mẹ biết những việc tôi làm thêm để theo nghề diễn thì cũng cho rằng con mình cần phải làm để biết giá trị cuộc sống.
- 10 năm bám trụ ở Sài Gòn, nghe nói anh vừa tậu được căn hộ rất đẹp?
Tôi mua căn hộ chung cư ở quận 4 nhưng vẫn thích về quê ở Vĩnh Long có khu vườn, trồng cây cảnh, nuôi cá.
- Anh có tự ái khi từng bị một đạo diễn khá nổi tiếng chê là diễn xuất bằng mắt không tốt?
Đạo diễn Quốc Hưng đã góp ý cho tôi rằng, có mắt cương nghị nhưng tại sao không phát huy, mà hay chớp mắt. Sau đó tôi thay đổi cách diễn xuất của mình. Diễn viên giỏi phải học hỏi lắng nghe dù quả thật vượt qua bản thân là khó khăn.
- Nhiều người trong nghề nói do anh quá thẳng tính nên đôi lúc không được lòng?
Tính tôi có chuyện gì không ưa thì nói thẳng, người nào hiểu mới chơi được. Người nào không hiểu thì nói là ngạo mạn, cà chớn. Mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu chỉ nói dối thì còn tệ hại hơn.
- Hình như anh quá bận bịu với việc làm MC cho Sức sống mới và Siêu thị may mắn, mới đây lại ra album với MC Thanh Mai, nên đã quên phim ảnh?
MC là lĩnh vực tôi mới là và muốn thử sức. Nhưng tôi vẫn dành tình cảm nhiều hơn cho phim ảnh. Tới đây, khán giả sẽ gặp lại tôi qua vai tướng Nguyễn Bình trong phim truyền hình Vó ngựa trời nam dài 37 tập.