Thứ năm, 20/11/2008, 07:09 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Hàng không giữ nguyên giá vé dịp Tết  Bất động sản vẫn trong giới hạn an toàn  Người nước ngoài chết bên lề đường  “Vứt” xe ôtô ngay dưới biển cấm đỗ  Những "thân gái" nhảy xe
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Tôi từng là một học trò ngỗ ngược"
SÀNH
Sắc đỏ của giọt dầu gấc
XẢ
Khi chồng có con riêng với bồ
SỐNG
Cay nghiệt và oan trái
KHỎE
Đậu nành và những điều chưa biết
LẠ
Thay mắt bằng… webcam
NGHỈ
Thứ tư (19/11) của bạn
XẾ
Ford xác nhận muốn bán 20% cổ phần Mazda
CHƠI
NHÌN
Khi động vật .... phát phì
BUÔN
Nhật Tinh Anh:
Thăng hoa dưới ánh đèn, lặng lẽ sau sân khấu
Thứ tư, 27/8/2008, 15:43 GMT+7

"Có một lần, nhóm 1088 chúng tôi cúp cua tiết học thanh nhạc chạy lên Suối Tiên chơi. Hai năm sau cũng chính tại đây, nhóm Vinh dự nhận được giải thưởng Mai Vàng của báo Người Lao động cho nhóm nhạc được yêu thích nhất. Lúc 1088 tan rã, cảm xúc của tôi và các thành viên trong nhóm thật là buồn. Nhưng sau khi bình tâm lại, chúng tôi nghĩ có lẽ là một bước ngoặt mới để mỗi thành viên có thể tự đứng trên đôi chân của mình, phát triển và có được một thương hiệu riêng như ngày hôm nay" - Cựu thành viên của nhóm 1088 Nhật Tinh Anh nhớ lại.

nhattinhanh7.jpg
Ca sĩ Nhật Tinh Anh

Có thể nói “Vầng trăng khóc” là bài hit lớn nhất cho đến ngày hôm nay trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Khi phát hành các album mới, có rất nhiều bài hát luôn được khán giả hát theo như “Cơn mưa bắt đầu tình yêu”, “Anh sẽ đến bên em”, “Giọt lệ đài trang”, “Bản tình cuối”, “Kiếp đam mê”, “Giấc mơ ngọt ngào”, “Tình yêu diệu kỳ”… nhưng vẫn phải nhường lại ngôi vị đầu bảng cho “Vầng trăng khóc”. Dù vậy, với những bài hát được yêu thích hiện nay, tôi vẫn có thể hạnh phúc xuất hiện ở bất cứ chương trình lớn, phòng trà hay chương trình dành cho sinh viên, học sinh. Đặc biệt, tôi luôn được các lời mời từ khán giả hải ngoại.

Tôi đã bước lên sân khấu từ khi học trường… mầm non. Kỷ niệm đầu tiên với âm nhạc là một lần đứng hát bài “Con chim non” cho cả lớp nghe trong tình trạng bị sổ mũi, cô giáo phải cài khăn tay trên ngực để lâu lâu tôi quẹt một cái. Cuối bài hát, tôi đã được một cô bé học cùng lớp tặng một chiếc bong bóng màu đỏ thật dễ thương. Càng lớn lên, tôi càng nhận thấy có lẽ niềm đam mê âm nhạc đã ăn vào máu thịt tôi rồi, ăn cái gì cũng có thể hát được. Ca hát đối với tôi như việc phải hít thở mỗi ngày.

nhattinhanh3.jpg
"Ca hát đối với tôi như việc phải hít thở mỗi ngày"

Có thể nói cho đến ngày hôm nay anh Khánh Nguyễn cùng công ty Nhạc Xanh là người đã dẫn dắt, đào tạo cũng như phát triển cho tôi có được một sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Anh em chúng tôi như có một cái duyên để gặp nhau trong liveshow của một người bạn thân, khi đó tôi đang là ca sĩ tự do. Sau đó khi biết được nguyện vọng của tôi là mong muốn được làm việc với một ekip chuyên nghiệp, anh Khánh đã chính thức mời tôi làm ca sĩ độc quyền của công ty.

Mỗi dòng nhạc đều có một lượng khán giả riêng. Tiêu chí của Nhạc Xanh là ca sỹ phải hát được nhiều thể loại nhạc để tiếng hát của mình có thể bay xa hơn. Thời gian qua công ty cùng tôi đã ra song song cùng hai thể loại nhạc, là album nhạc tiền chiến một thời vang bóng và album nhạc trẻ. Có thể tôi hơi “tham lam” một chút, đó là luôn mong muốn tiếng hát của mình có thể chinh phục được giới trẻ và cả lớp khán giả trung niên.

nhattinhanh6.jpg nhattinhanh5.jpg
Nhật Tinh Anh luôn mong muốn tiếng hát của mình có thể chinh phục được giới trẻ và cả lớp khán giả trung niên

Khi bài viết này đến tay độc giả thì tôi đang thực hiện chuyến lưu diễn các tỉnh miền Trung. Khi trở về tôi sẽ thu âm và hoàn thành các bài hát trong album Vol 6 chủ đề Si Mê. Tôi tin album này sẽ là dấu ấn mới tôi để lại trong lòng khán giả trong thể loại nhạc R&B – dance – hiphop và phong cách thật mạnh mẽ hiện đại. Và một live show thật hoành tráng kỷ niệm 8 năm ca hát vào sinh nhật của tôi.

nhattinhanh8.jpg
Nhật Tinh Anh trên sân khấu ca nhạc

Có lẽ mẹ là người phụ nữ tôi yêu thương nhất. Mẹ đã vất vả và hy sinh vì gia đình nhiều. Người luôn yêu thương dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc khi các con làm sai. Nhưng mẹ hiền lắm, bởi cái hiền mà mẹ luôn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Vì tôi ở xa gia đình nên tình yêu thương dành cho mẹ càng đầy. Hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến mái ấm là một bữa cơm gia đình. Một gia đình có hạnh phúc hay không thể hiện ngay ra ở bữa cơm. Khi sang Mỹ lưu diễn và thăm gia đình, tôi mới có lại được cảm xúc ở những bữa cơm đầm ấm, có bà ngoại, bố, mẹ và em trai. Điều tưởng chừng đơn giản, nhưng với tôi là vô cùng hạnh phúc.

Người đàn ông đích thực là người là người đàn ông sống có nghị lực, nhân hậu và phóng khoáng. Sống và làm việc có tình có lý. Tình yêu đích thực là tình yêu luôn có sự tôn trọng và yêu nhau thật lòng.

nhattinhanh11.jpg
nhattinhanh9.jpg nhattinhanh10.jpg

Nhật Tinh Anh tại Mỹ

Một tôi vui đùa như trẻ thơ, một tôi trầm ngâm như ông cụ non. Một tôi lúc thì khó tính khủng khiếp, một tôi lúc thì xuề xòa chuyện gì cũng dễ như không. Một tôi tưởng chừng rất cẩn thận nhưng mà lại vô cùng hậu đậu hay làm rớt chén bể ly… Nhưng tôi nghĩ đấy chỉ là một mảng nhỏ trong cuộc sống nội tâm của mình.

Tôi biết từ bản chất, tôi sống nội tâm, hết lòng vì người khác, rõ ràng trong công việc và luôn thanh thản trong tâm hồn, đặc biệt hình như tôi có giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn sâu và thấu hiểu người đối diện. Trên sân khấu khán giả đồng điệu với một tôi luôn tươi tắn, nồng nhiệt và bùng nổ trong âm nhạc. Ngoài đời, nhiều khán giả nhận xét tôi trầm tính, lãng mạn, nhẹ nhàng, thường chiêm nghiệm về cuộc sống và tình cảm.

nhattinhanh1.jpg
 Sống với đam mê và quyết tâm, vì đó gia đình tôi yên tâm về đứa con của mình và cũng chính là “món quà” tôi muốn tặng người ấy sau này.

Cô đơn dường như là đặc ân mà cũng là “hình phạt” ông trời dành phần nhiều cho người làm nghệ thuật. Thăng hoa dưới ánh đèn và lặng lẽ sau sân khấu. Tôi chọn ở lại Việt Nam một mình xa gia đình cũng đồng nghĩa tôi phải hằng ngày vượt qua hai chữ cô đơn thường trực để đánh đổi với niềm đam mê ca hát của mình. Sống với đam mê và quyết tâm, vì đó gia đình tôi yên tâm về đứa con của mình và cũng chính là “món quà” tôi muốn tặng người ấy sau này.

Hạnh phúc với tôi là làm được những gì mình mơ ước và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Hiện tại, tôi ổn định trong công việc và có rất nhiều dự định lớn như chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Mỹ vào cuối năm nay, tôi biểu diễn xa lại có thể thăm gia đình. Và có được những người bạn tri kỉ để tôi tâm sự những lúc vui buồn trong cuộc sống. Đó có thể gọi là hạnh phúc.

Ảnh: blog Nhật Tinh Anh
Theo
Hồng Thu
danong-moi.jpg

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
"Tôi từng là một học trò ngỗ ngược"   (19/11/2008)
Sắp trình chiếu phim tài liệu về cuộc sống của Britney   (19/11/2008)
Đức Tiến - Bình Phương sang năm sẽ cưới?   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
HH Thùy Dung: Đường đời đâu chỉ có màu hồng
Không dùng chuyện tình cảm để PR bản thân
"Sự chuyên nghiệp là phong cách của chính tôi"
Diệu Hương: "Tôi vẫn là kẻ thất bại với tình yêu"
Hồ Hoài Anh: "Đã có lúc tôi nghĩ đến đám cưới..."
NSƯT Minh Hòa: "Nghệ sĩ thì thường hay cô đơn..."
Việt Trinh: Có những quá khứ cần phải quên...
Lê Hiếu đã qua thời mê chân dài
Thiên Lý và những bí mật được mẹ “bật mí”
Á hậu Thiên Lý và những tâm sự trước giờ “bay”
TOP
XÃ HỘI
Kẻ hành hung thầy Khoa có thể bị tù giam 6 tháng
KINH TẾ
Bất động sản vẫn trong giới hạn an toàn
VĂN HÓA
Phim truyền hình có bắt được nhịp của cuộc sống?
THỂ THAO
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
THẾ GIỚI
Cướp biển gia tăng là do chính phủ bất lực
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft sắp miễn phí phần mềm bảo mật
KHÁM PHÁ
Loài linh trưởng siêu nhỏ tái xuất sau 80 năm... tuyệt chủng
HỒ SƠ
CIA dính líu trong vụ đắm tàu trên sông Thames năm 1964?
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn