Đôi vợ chồng Hoàng Lê Vi - Trương Lê Sơn từ lâu đã gắn liền như một cặp bài trùng hiếm hoi của làng nhạc Việt. Và câu chuyện của chúng tôi với riêng Lê Vi, dù không cố ý cũng vẫn không thể thiếu hình bóng người chồng nhạc sỹ đứng sau những bài hát của cô.
 |
 |
|
Ca sĩ Hoàng Lê Vi trên sân khấu |
- Chị sở hữu một giọng hát khỏe, một ngoại hình khá ưa nhìn, lại có một bệ phóng khá vững - những nhân tố mà nhiều ca sĩ trẻ thèm muốn để có thể vụt lên nhanh chóng. Nhưng dường như chị chưa làm được điều đó?
- Có nhiều cái không thể nào trả lời được tại sao lại như vậy hay như kia. Nhiều nguyên nhân nhỏ làm thành một tại sao lớn. Tôi cũng thấy mình có cái này cái kia để có thể phát triển con đường ca hát của mình nhưng đến giờ nhiều nhà báo vẫn còn quá lạ lẫm với tôi đến nỗi câu đầu tiên họ hỏi tôi là ai. Nghĩ lại thấy buồn quá trong khi tôi hát hà rầm chỗ này chỗ kia và tôi ra album thứ tư rồi chớ.
Tuy nhiên, cái khái niệm nổi theo tôi là một khái niệm rỗng tuếch, vì nó được thổi phồng như bánh tôm một cách nhanh chóng bởi giới truyền thông rồi sau đó có thể bị xìu ngay như khi vừa gặp nước mưa. Có lẽ tôi thuộc loại bánh tôm lì bột nên không phồng được nhưng nó chắc chắn không xìu.
 |
|
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trương Lê Sơn và Hoàng Lê Vi |
- Nói theo cách của chị thì giới truyền thông vẫn còn để chị đi lòng vòng ven thành phố Sài Gòn. Chị có định thay đổi tình hình hay vẫn chẳng cần quan tâm tới điều đó?
- Làm nghệ thuật ai mà không muốn mình được báo chí quan tâm, PR, nhưng kỳ thực vợ chồng tôi sống rất khép kín, ít giao du nên thành ra bị bỏ lỏng. Anh biết không, mỗi lần họp báo nản lòng lắm, cứ như thể mình là người mới toanh, lạ lẫm. Nhiều khi nản đến nỗi cũng chẳng muốn họp nữa, nếu thế chẳng lẽ cứ gửi CD thẳng đến tay người ta.
Chồng tôi (nhạc sỹ Trương Lê Sơn) cứ bảo vàng thật không sợ lửa, mình cứ làm theo cách của mình, cũng không nên làm rùm beng PR này nọ. Nhưng sắp tới tôi sẽ tham gia vào một công ty quản lý để công việc được thuận lợi và chỉn chu hơn, không ôm hết mọi việc vào người nữa, còn phải để dành sức mà lo cho con chứ.
 |
 |
|
Vợ chồng Trương Lê Sơn và Hoàng Lê Vi |
- Một câu hỏi không mới về Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi: chồng sáng tác, vợ hát đóng đinh, đó là lẽ tất nhiên, nhưng có vẻ nhiều người lại không ủng hộ anh chị trong chuyện này lắm. Chị có thể lý giải không?
- Nhiều người hỏi câu này, nhiều đến mức chồng tôi tự ái. Nhân đây tôi cũng chia sẻ luôn: thú thật, lúc đầu bước vào nghề còn khó khăn như tôi, có nhiều tiền đâu để mua bài của các nhạc sỹ. Vậy thì tại sao lại "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" trong khi chồng tôi mất 10 năm học và làm nhạc mà không để cho tôi hát. Suy nghĩ ban đầu của tôi là thế.
Vả lại không ai hiểu tôi bằng anh ấy cho nên việc anh ấy đo ni đóng giày cho từng âm vực của tôi cũng rất dễ. Cộng thêm vào đó là cảm xúc tình yêu, vậy là bài hát thăng hoa thôi.
Từ những bài đầu tiên cho đến sau này, tôi chỉ muốn hát nhạc của anh ấy như một cách chia sẻ tình cảm và hơn nữa chỉ có nhạc của anh ấy mới khiến tôi có cảm giác sống thực nhất. Ẩn bên trong cái hình thức gồ ghề, anh ấy lại có một tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Hơn ai hết tôi hiểu điều đó và cảm với anh được trong các sáng tác. Có lẽ cũng vì thế mà chúng tôi yêu nhau. Khán giả phần lớn hoan nghênh sự hợp tác này của chúng tôi, số ít còn lại tôi không quan tâm lắm. Làm sao vừa lòng hết tất cả được.
 |
|
"Tôi không có gì phải tiếc cả. Người phụ nữ mỗi giai đoạn có một cái đẹp riêng, máu lửa và điên riêng, nhất là với nghệ sỹ. Có thể tôi lấy chồng sớm nhưng đó là tình yêu đẹp đẽ" |
- Đặt giả thiết: anh Sơn không sáng tác nữa thì chị cũng sẽ ngừng hát chăng?
- Tôi khẳng định rằng tôi sẽ vẫn cứ hát. Bôn ba bao nhiêu buồn tủi để được hát, được công nhận nên bằng mọi giá cũng phải hát để thỏa nguyện chứ. Anh không sáng tác thì tôi sáng tác, tôi hát bài mà tôi thích thôi. Thật ra trong các album vừa rồi, tôi cũng có hát một vài bài của các nhạc sỹ khác mà tôi thích đấy thôi. Tuy nhiên, có anh ấy, ở bên anh ấy hay đơn thuần chỉ hát nhạc của anh Sơn thì tôi cũng thấy tự tin hẳn lên.
- Album ra đều đều, bán được, các bài hát cũng khá, nhưng chưa bài nào nổi hẳn lên được, theo chị vì sao?
- Chủ quan mà nói, trong album của tôi bài nào cũng nghe được, cũng hay. Có nghe được thì người ta mới mua cái thứ hai về nghe tiếp, để tôi có vốn làm tới cái thứ tư, thứ năm chứ. Bài nào cũng ở cao trào như thế thành ra có một mặt bằng nhạc tươm tất, không cái nào tầm tầm để bật cái kia lên. Tôi tự đánh giá đó là sự làm việc có trách nhiệm, chỉn chu và nghiêm túc, đáng để tự hào.
Có lần anh Sơn bảo tôi, thôi cứ để một hai bài gì đó đúng chất nhạc tôi thôi, còn mấy bài kia thị trường chút đi, dễ dãi một chút. Tôi cũng định làm thế nhưng rồi lại nghĩ con người ai cũng muốn mình tốt hơn ngày hôm qua, giỏi hơn ngày hôm kia, chẳng lẽ mình đi thụt lùi? Có đáng vì đồng tiền bát gạo mà đánh đổi như thế không?
 |
|
Hoàng Lê Vi và con gái nhỏ |
- Hồi trước chị hát cả nhạc đám cưới để mưu sinh, giờ lại sợ cái gọi là nhạc thị trường hóa. Thời thế thay đổi nhanh quá phải không chị?
- Hồi trước, tôi cứ đi ngang qua phòng trà M&Tôi là thèm phát điên, mơ đến khi nào tên mình được gắn trên bảng. Lập nhóm hát, tan rã, rồi đi sinh hoạt ở Nhà Văn hóa Thanh Niên, tôi còn phải hát đám cưới để mưu sinh. Cơ cực và chênh vênh lắm. Cái thuở hàn vi ấy dạy cho tôi nhiều thứ: dạy tôi sống, dạy tôi đường vào nghề gai góc chứ không như bây giờ làm ca sỹ dễ quá.
Mà cũng phải có ngày ấy mới có hôm nay chứ. Tôi không làm album ăn xổi với kiểu nhạc dễ dãi được vì sau bao lâu gây dựng tên tuổi giờ lại đâm đầu vào đường cũ à? Không thể gọi đấy là thời thế mà là quy luật phát triển của xã hội thôi.
- Sanh con xong, chị gây một cú shock về hình ảnh với mái tóc tém cụt ngủn. Có vẻ như chị muốn đoạn tuyệt với cái vẻ hiền lành hồi mới bắt đầu hát lại những bài hit của Mỹ Tâm?
- Sanh xong tôi khác lắm, xấu xí và xuống sức nhưng bù lại hạnh phúc thì khỏi nói. Để trở lại tôi thay đổi hình tượng cho khỏe khoắn bằng mái tóc cụt ngủn. Tôi muốn gột rửa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để mọi người thấy một Hoàng Lê Vi mới, khác và nhiều lửa hơn. Giờ tôi lại để tóc dài cho đằm hơn, cho con gái Yumi nhận ra mẹ chứ.
- Ca sĩ nữ sau khi yên bề gia thất thì dường như mất cái máu lửa và bon chen nghề ít nhiều mai một. Còn chị thì sao?
- Tôi không có gì phải tiếc cả. Người phụ nữ mỗi giai đoạn có một cái đẹp riêng, máu lửa và điên riêng, nhất là với nghệ sỹ. Có thể tôi lấy chồng sớm nhưng đó là tình yêu đẹp đẽ và rất nhiều cảm xúc âm nhạc. Mà thị trường nhạc bây giờ đào thải nhanh lắm, khắc nghiệt một cách thầm lặng, không nuôi lửa thì không sống được đâu anh.
Ảnh: blog Trương Lê Sơn
Theo Koo
