Thường nhật
Chuyện những “nhà ngoại cảm” hoang tưởng nhất VN
“Có lẽ tôi vận công chưa đúng” và lại tiếp tục thiền định..."
Nhịp sống trẻ
Hãi hùng tình bạn thời 2 lẻ 10
Phải nói là quá mong manh dễ vỡ...
Nhịp sống trẻ
Nữ sinh “săn đại gia” - Được và mất
Dễ gặp phải những “cơn bão cuộc đời”...

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Bảy nàng con gái của Eva
22/02/2010 08:53 (GMT +7)

Tại sao lại là bảy mà không là sáu hay là mười? Hãy nghe chuyện của các nàng, có thể bạn sẽ thấy mình từng gặp nhiều hơn hoặc ít hơn chừng ấy. Bảy nàng có thể là bảy người phụ nữ, hoặc có thể chỉ là một người duy nhất. Chính những gương mặt biến ảo thay thế nhau của các nàng đã làm nên dung nhan bí ẩn của một nửa nhân loại: Người phụ nữ!

Không biết các nàng ra đời trước sau theo thứ tự nào, chỉ biết tất cả là chị em. Người được coi như chị là do tính cách chứ không do tuổi tác. Nàng Xuân thường được kể đến đầu tiên. Khi gặp nửa kia của nhân loại - tức là cánh đàn ông - bảy nàng cũng thường đùn đẩy cho nàng Xuân ra trước. Do tính cách, nàng Xuân rất vui vẻ nhận việc này. Nàng xinh đẹp nhưng dại dột. Cái dại dột của nàng thuộc loại dại dột di truyền có tính...nhân loại, nên dạy dỗ mãi nàng cũng không khôn ra được. Nàng Xuân xinh đẹp, trẻ trung, tươi thắm, má đỏ môi hồng, dáng đi uyển chuyển nên vì thế mà nàng có tính đỏng đảnh, hơi chút làm cao, hơi chút ích kỷ. Nàng nhẹ dạ và cả tin, tin vào hoa hồng và những thứ tương tự như thế. Nàng mỏng manh và phù phiếm, thích những gì đẹp đẽ, thích những lời mật ngọt. Trái tim nàng dễ tổn thương, nên nàng cứ một lần yêu là một lần lao đao khốn khổ. Nàng hay quên, kể cả quên thật và quên giả vờ. Những thói hư tật xấu của nàng Xuân đều dễ dàng được chấp nhận, được bỏ qua, thậm chí được cho là những ưu điểm, bởi đơn giản là nàng xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Những người phụ nữ đều từng là những nàng Xuân, chỉ có điều tính hơi đỏng đảnh và chóng chán, nên một thời gian ngắn là nàng rút lui, nhường chỗ cho các chị em của nàng xuất hiện. 

Nàng tiếp theo có tên là Nổi loạn. Nàng Nổi Loạn ẩn rất sâu trong mỗi người đàn bà. Nếu vô tình các thiếu nữ phô ra đôi chút bướng bỉnh, đôi chút bất cần...thì đấy không phải là nàng, mà chỉ là một phần tính cách của người chị em - nàng Xuân. Nàng Nổi Loạn chỉ thực sự "cho đời biết tên" vào lúc mà hậu quả của sự nổi loạn của nàng có thể tính ngang ngửa với hậu quả của sóng thần hay động đất 8 độ rích-te. Những hành vi thực sự của nàng khi ồn ào, khi kín đáo, nhưng càng kín đáo càng đáng sợ. Ai đã đọc Thiên long bát bộ của Kim Dung, hẳn nhớ gia tộc họ Đoàn. Trong khi đức lang quân khét tiếng đào hoa - vương gia Đoàn Chính Thuần - có đến bốn người tình, ai cũng xinh như hoa như mộng, thì người vợ - vương phi Đao Bạch Phụng - mòn mỏi ôm mối hận lòng trong cảnh phòng không. Oán giận chồng, nàng đã một lần nổi loạn, đem thân ngàn vàng trao cho một gã ăn mày bẩn thỉu. Đoàn Chính Thuần đến chết vẫn không biết đứa con trai duy nhất mình thương yêu kỳ vọng - thái tử Đoàn Dự, tương lai của cả hoàng tộc - lại là con của gã ăn mày Đoàn Diên Khánh.

Chỉ một lần "can qua" của người vợ lặng lẽ kia đã đủ sức xoá sạch bốn thiên tình sử mà ông chồng đào hoa mê mải suốt một đời. Nàng Nổi Loạn có sức mạnh không ai lường nổi. Những thứ nàng vứt ra thì Nàng Khôn Ngoan lại cặm cụi lượm về. Cũng do biết sau mình có bà chị Khôn Ngoan dọn dẹp được phần nào, nên nàng Nổi Loạn đôi khi cũng đập phá quá đáng. Nhiều thứ qua tay nàng phải chịu cảnh "lành làm gáo, vỡ làm muôi", không thể cứu vãn. 

Ngược lại với nàng Nổi Loạn là nàng Dịu Dàng, vốn ngọt ngào và hơi giỏi chịu đựng. Nàng dễ bị lợi dụng vì bản tính nhường nhịn, ít nói. Nàng có một chuỗi ngọc vô giá, gồm những hạt ngọc long lanh tuyệt vời; hạt im lặng, hạt kiên nhẫn, hạt ngọt ngào, hạt lắng nghe... và cả hạt nước mắt. Tuy nhiên, chuỗi hạt này đôi khi lại là chiếc gông đeo cổ, vì nàng chỉ có nó là tài sản và cũng là vũ khí duy nhất . Người đàn ông nào cũng bảo yêu nàng vì chính nàng, nhưng thực ra là họ yêu chuỗi hạt của nàng hơn. Chuỗi hạt bị giành giật, bị quăng quật giày vò, nhiều khi bị thử thách trong lửa đỏ hay bị đập nát trong những cơn hung bạo, nhưng kỳ diệu thay vẫn trở về nguyên vẹn hình dạng và phẩm chất.

Nàng Dịu Dàng xung khắc tuyệt đối với nàng Nổi Loạn, nên mỗi khi có mặt nàng này thì nàng kia trốn biệt. Tuy nhiên, theo cánh đàn ông, về mặt bản chất hai nàng khăng khít đến gần như nhất quán với nhau, chỉ tạm lánh thế thôi chứ không ai bỏ ai một mình. Bằng chứng là phản ứng bất hủ của chị Dậu từng được bao nhiêu thế hệ học trò nối nhau học thuộc lòng: "Chị Dậu nghiến hai hàm răng - Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" - đó là khi nàng Nổi Loạn xông ra như vũ bão để cứu cô em Dịu Dàng của mình. Cánh đàn ông còn nhận xét, người đàn bà nào càng dịu dàng thì khi nổi loạn càng ghê gớm. Lại có những phụ nữ ghê gớm với cả chín phương thiên hạ, chỉ chừa lại mỗi một phương để dồn hết vào đó cái dịu dàng. Phúc cho anh nào được hưởng cái phương dịu dàng duy nhất đó!

Nàng Khôn Ngoan là chị của tất cả các nàng. Nàng vốn thận trọng, hay tính toán, cân nhắc nên già trước tuổi. Không nghe ai nhắc nhở gì về nhan sắc của nàng, nên hẳn nhan sắc của nàng thuộc loại...trong suốt. Nàng Khôn Ngoan thường được viện tới để cứu nguy những khi cô em Nổi Loạn quá khích, những khi nàng Xuân đỏng đảnh quá mức cần thiết. Nàng Khôn Ngoan thường xuất hiện rất sớm trước những pha gay cấn của...người khác, còn với chuyện của mình, nàng thường chậm chân hoặc cứ "mắt nhắm, mắt mở". Người đời xem thường nàng, nên vẫn nói "đàn ông nông nổi giếng khơi/ Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Trong thực tế, điều này có vẻ chẳng đúng là bao. Nàng Khôn Ngoan đã được cánh phụ nữ đầu tư khá bài bản trong vài chục thập niên gần đây: giáo dục từ nhỏ, đọc sách, học quản lý công việc và quản lý gia đình. Chúng ta hẳn đã thấy nàng càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gia đình, và cả trong cuộc sống. 

Kế nữa là nàng Thương, người phụ nữ phúc hậu, dịu dàng và ấm áp. Nàng thường được nhắc đến như hình mẫu một người mẹ, người chị, người nâng đỡ ta suốt con đường đời. Ai cũng ngợi ca sắc đẹp của nàng, nhưng kỳ lạ là mỗi người tả nàng đẹp một kiểu khác nhau, không ai giống ai. Dù vậy, không ai tranh cãi với nhau về việc này. Nàng vẫn đẹp tuyệt vời ngay cả khi nàng trở thành bà ngoại, bà nội. Nàng Thương được cầu viện đến mọi nơi mọi lúc. Nàng đưa những đứa con lầm lạc trở về con đường sáng. Nàng cưu mang những kẻ cơ nhỡ. Nàng an ủi, động viên những kẻ bần cùng. Khi nàng là mẹ , tất cả những đứa con của nàng đều là thiên tài, đều đáng yêu nhất thế giới. Khi nàng là vợ, mùi hôi chân của chồng nàng cũng khiến nàng tự trách mình không tìm đúng loại xà phòng giặt vớ. Đôi khi nàng cũng trở nên mù quáng. Bà chị Khôn Ngoan thỉnh thoảng càu nhàu nàng tình cảm đặt không đúng chỗ, nhưng bản chất của nàng là vậy, không suy xét nhiều. Vì thế, có lúc nàng cũng bị lừa gạt, dối trá, hoặc nhầm lẫn. Nhưng nói chung, nàng luôn được mọi người trân trọng quý mến. Người ta từng khẳng định, nếu không có nàng, thế giới sẽ diệt vong. 

Nàng Đam Mê là một người đàn bà kỳ lạ vì thoắt ẩn hiện vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất, chẳng ai đoán trước được. Thuở xưa, nàng Đam Mê cũng từng có mặt trong những sinh hoạt hàng ngày của cả bảy chị em. Nhưng, cuộc sống tẻ nhạt với những sự kiện thường nhật khiến nàng mòn mỏi dần, rồi lặng lẽ biến mất. Đến khi nhận ra sự thiếu vắng Đam Mê, người ta hốt hoảng thông báo, tìm kiếm... nhưng làm cách gì nàng vẫn không trở lại. Thế rồi, vào lúc bất ngờ nhất, nàng bỗng dưng xuất hiện. Nàng được hình dung như một ngọn lửa, sống bằng một năng lượng kỳ lạ, hơi thất thường, đồng bóng và bất kham. Những thứ mà nàng yêu thương gắn bó cũng là một mối lo lắng lớn. Nếu nàng gắn bó với quyền lực thì thật là khủng khiếp. Lịch sử còn để lại một Võ Tắc Thiên lệnh cho muôn hoa phải nở trong giá băng, mà đất trời phải cúi đầu vâng mệnh, chỉ mỗi mẫu đơn kháng mệnh nên phải chịu đày viễn xứ. Khi nàng gắn bó với những thứ như xác thịt hay bài bạc thì xem như tan cửa nát nhà. Đam Mê có khi kéo theo cả nàng Nổi Loạn làm rối tung những đường kim mũi chỉ trên tấm áo gia đình mà nàng Khôn Ngoan, nàng Dịu Dàng, nàng Giỏi đã cùng nhau dệt nên. Tuy nhiên, nàng Đam Mê cũng nhiều khi làm được những việc lớn. 

Vì thế, các chị em thống nhất giao cho nàng Khôn Ngoan phải luôn canh chừng cô em gái bất trị này, nhưng nàng Khôn Ngoan thường đến chậm, khiến việc đời trở nên lắm nỗi đa đoan. 

Nàng Giỏi như tên của mình, có thể quán xuyến mọi việc trên dưới trong nhà. Nàng Giỏi ngày xưa chỉ có một tài sản ít ỏi là Công (ghi chép đầy đủ là Nữ Công), nhưng ngày nay, tài sản của nàng đã tăng thêm với mức độ chóng mặt. Phẩm chất của nàng cũng được đánh giá cao tương đương với khối lượng công việc nàng có thể đảm đương: kinh doanh, quản lý, ngoại giao, học tập, nghiên cứu khoa học, nuôi dạy con cái, chăm sóc nhà cửa... Nàng Giỏi có số vất vả. Ra ngoài, nàng gánh vác công việc cũng ngang với đàn ông, về nhà, nàng lại một mình đảm đương việc gia đình. Nàng Giỏi làm việc ngày đêm, tự nguyện, quên mình, không quan tâm đến sức khoẻ, sắc đẹp và thường bị nàng Xuân trêu trọc: "Làm cho lắm cũng mắm với cà, làm tà tà cũng cà với mắm!". Nàng Nổi Loạn thường tự giữ mình cách xa nàng Giỏi, bởi biết mình thỉnh thoảng lại phá tan hoang công sức của chị. 

Đến đây có một bậc mày râu vừa tự hào vừa run rẩy đứng ra nhận: bảy nàng đều là Vợ mình...

Theo Hoàng Mai

 

TIN MỚI:
Nhớ Trung Thu (09/09/2010)
Mấy năm gần đây, cứ gần đến “Tết trẻ con”, người lớn lại dự đoán kỷ lục bánh Trung thu siêu đắt (với mấy triệu đồng một chiếc) năm nay sẽ bị “phá sâu” bao nhiêu. Liệu ai còn nhớ đến những chiếc bánh Trung thu và trò chơi Trung thu thuần khiết thuở nào...
Khi được xướng tên là một nhu cầu (29/08/2010)
Nói đến chuyện xướng tên, hay vinh danh, vào thời điểm này, người ta hiểu ngay lập tức rằng Huân chương Fields, giải thưởng được coi là “Nobel toán học” của giáo sư Ngô Bảo Châu chính là cái đầu tiên và đương nhiên hơn mọi thứ cần phải nói.
Lợn tai xanh, rùa tai đỏ (25/08/2010)
Người nào trót nghe về cái tai đỏ của rùa, loài rùa tai đỏ - đứng đầu danh sách những con vật gây hại môi trường - thì tuần này lo phát sốt trước việc các bà các cô ở Huế, ở Hà Nộ...
TIN ĐÃ ĐƯA:
Nhớ Trung Thu (09/09/2010)
Mấy năm gần đây, cứ gần đến “Tết trẻ con”, người lớn lại dự đoán kỷ lục bánh Trung thu siêu đắt (với mấy triệu đồng một chiếc) năm nay sẽ bị “phá sâu” bao nhiêu. Liệu ai còn nhớ đến những chiếc bánh Trung thu và trò chơi Trung thu thuần khiết thuở nào...
Khi được xướng tên là một nhu cầu (29/08/2010)
Nói đến chuyện xướng tên, hay vinh danh, vào thời điểm này, người ta hiểu ngay lập tức rằng Huân chương Fields, giải thưởng được coi là “Nobel toán học” của giáo sư Ngô Bảo Châu chính là cái đầu tiên và đương nhiên hơn mọi thứ cần phải nói.
Lợn tai xanh, rùa tai đỏ (25/08/2010)
Người nào trót nghe về cái tai đỏ của rùa, loài rùa tai đỏ - đứng đầu danh sách những con vật gây hại môi trường - thì tuần này lo phát sốt trước việc các bà các cô ở Huế, ở Hà Nộ...
Khi cái đẹp lên giá (17/08/2010)
Thông tin gây choáng cho nhiều người khi biết kinh phí đầu tư riêng cho phần sân khấu biểu diễn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, diễn ra đêm 14/8 tại Tuần Châu - Quảng Ninh, lên đến 7 tỷ đồng.
Nhân chuyện trải thảm đỏ (16/08/2010)
Ai cũng biết, Việt Nam coi trọng nhân tài, mấy ngày nay, chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu được mời về nước làm việc là chuyện nóng trên nhiều trang báo.
Bảo vệ nhà báo và bảo vệ tiếng Việt (10/08/2010)
Có những báo cáo làm người ta... ngượng, dù nó đúng đắn (mà đúng đắn thì mới đáng ngượng), chẳng hạn như cái báo cáo Tình hình chính tả văn bản tiếng Việt do Viện Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Hà Nội và Công ty VieGrid công bố cuối tháng Bảy vừa rồi.
Đám cưới trăm mâm (02/08/2010)
Báo chí thế giới vừa có nhiều thông tin về ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ B. Clinton lấy chồng, với lễ cưới có nhiều dấu ấn, và dĩ nhiên là sẽ rất sang trọng rồi. Nhưng tôi chú ý đến một chi tiết: có gần 500 khách được mời dự lễ.
Kẻ đàng hoàng và tình yêu mù quáng (23/07/2010)
Những khi rỗi, cầm tờ báo trên tay, tôi thường xem các mục giải đáp tâm tình, nhỏ to tâm sự, gỡ rối tơ lòng… do các chuyên gia tâm lý và tình yêu phụ trách, hòng bù đắp cho những lỗ hổng kiến thức khổng lồ của mình về lĩnh vực này.
Tháng tám đừng mưa... (14/07/2010)
Sau nắng nóng đỉnh điểm là trận mưa lớn nhất trong năm. Khi nhiệt độ trong nhà có lúc lên tới 45 độ C, ngoài trời giữa trưa lên tới 68 độ C thì điện vẫn luôn phiên mất tại nhiều khu vực.
Khi người ta trẻ, mà buồn... (12/07/2010)
Tuần trước, bọn trẻ sụt sùi vì chuyện anh chàng Park Yong Ha, nam diễn viên Hàn Quốc điển trai đã từng làm vô số khán giả châu Á, tất nhiên cả khán giả Việt Nam (cả mấy bà nội trợ vừa nấu cơm vừa xem phim truyền hình dài tập, không riêng bọn trẻ)....

Đang nắng nóng, mất điện, người đủ cả hoa quả nước khoáng rượu bia cũng rũ ra huống gì cây cỏ mùa khô hạn, thì nghe có cái hội thảo tên là Quốc hoa Việt Nam: Sự cần thiết tôn vinh và Tiêu chí lựa chọn.

Ngày giải phóng miền Nam cách đây 35 năm, hàng đoàn quân chiến thắng trở về, biết bao gia đình trùng phùng sum họp thì gia đình bà lại bao trùm cảnh biệt ly. Bởi tin báo tử của chồng bà cũng vừa về tới nơi. Nhìn thấy các con đang ôm nhau khóc, đầu chít khăn tang, bà cũng quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng.

Ừ thì Tết không rộn ràng, háo hức như ngày xưa. Ừ thì truyền thống đang bị hiện đại với những quay cuồng công việc lấn lướt. Ừ thì con trẻ chả còn thiết tha với áo mới, lũ teen teen có khi quên cả đi thăm ông bà ngày đầu năm chỉ vì mải tour xuyên Việt.

Mùa đông Hà Nội, dù ai yêu ai ghét nhưng vẫn luôn là cái gì rất riêng của Hà Nội. Chỉ cần ra sân bay ở Hà Nội và TP. HCM thôi, sẽ thấy thú vị vô cùng.

Chuyện hy hữu trăm năm bây giờ đã thấy. Người dân Hà Nội đi bộ qua đáy sông Hồng. Và người ta trồng rau, đỗ, ngô và lạc, và cả dâu, nếu muốn, ở đáy sông, nơi mà hàng ngàn năm nay là nơi cư ngụ bình yên của Long vương.

Không thể phủ nhận thành tích của người đẹp Việt Nam trong thời gian gần đây khi tham gia những cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự dài dòng trong phần thi ứng xử và giới thiệu mình trước khán giả đã làm họ đôi khi mất điểm.

Xưa nay đàn ông mới lắm bồ bịch chứ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm cũng chỉ yêu được một lúc năm bảy anh là cùng, đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn. Thế thôi.



 
"Quay chậm" đoạn băng gây scandal Siu Black - Sơn Lâm
Cuối cùng, mỗi độc giả đã có thể tìm cho mình một lời giải đáp từ vụ scandal không đáng có và kéo dài khá lâu mang tên Sơn Lâm – Siu Black ở vòng thi Audition của Vietnam Idol.
  • Vì sao phim lịch sử "đẻ" khó?
    Phim về đề tài lịch sử vốn là thể loại khó nhằn với các nhà làm phim trong hoàn cảnh kinh phí luôn ở tình trạng "giật gấu vá vai". Chẳng cứ gì phim truyền hình, ngay phim điện ảnh cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện đề tài lịch sử.
  • Khi “dung” tỉ lệ nghịch với “ngôn”
    Nếu ai đó có giây phút “bất chợt” ghé thăm blog cá nhân hoặc facebook của Hoa hậu Thu Thuỷ, chắc sẽ giật mình trước những phát ngôn của người đẹp.

Hoa Hậu Diễm Hương thăm Văn Miếu
Sáng 8/9, sau hai ngày hoạt động từ thiện ở Hà Tĩnh, HHTGNV Diễm Hương đã lần đầu tiên được đến thăm Văn Miếu, Hà Nội. Người đẹp thướt tha áo dài trắng đi dạo trong khuôn viên trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
  • Mai Phương Thúy sexy với style Lady Gaga
    Trong những bộ trang phục lấy cảm hứng sáng tạo từ "hiện tượng" Lady Gaga của nhà thiết kế Anh Vương, Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện trở lại với hình ảnh khá mới mẻ. Phong cách thời trang ấn tượng giúp cô khoe được vẻ gợi cảm lẫn nét cá tính riêng.
  • 10 phụ nữ đẹp nhất thế kỷ XX
    Jolie và Aniston - hai người phụ nữ của nam tài tử Brad Pitt cùng được bình chọn vào danh sách 10 người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ XX.

Bức thư chưa bao giờ được gửi
Có những bức thư trong thời chiến tranh chưa bao giờ được gửi đi nhưng cuối cùng nó cũng đến đúng địa chỉ cần thiết. Đó chính là bức thư của Liệt sĩ Lê Binh Chủng.
  • Mẹ vẫn đợi con về
    "Mẹ vẫn ra ga, vẫn đợi tàu. Thư con viết ngày trước, thi thoảng mẹ vẫn đọc và những ước nguyện của con mẹ vẫn giữ vẹn tròn. Con chưa về, đồng đội con chưa về...Mẹ vẫn đợi...vẫn đợi".
  • Những pha "cười vỡ bụng" của Vietnam Idol
    Sau vòng loại, cuộc thi tìm kiếm Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 xuất hiện nhiều gương mặt thí sinh với các màn trình diễn hài hước khiến khán giả không nhịn được cười. Cùng xem clip các thí sinh "trổ tài" trước ban giám khảo.

 
Nhớ Trung Thu
Mấy năm gần đây, cứ gần đến “Tết trẻ con”, người lớn lại dự đoán kỷ lục bánh Trung thu siêu đắt (với mấy triệu đồng một chiếc) năm nay sẽ bị “phá sâu” bao nhiêu. Liệu ai còn nhớ đến những chiếc bánh Trung thu và trò chơi Trung thu thuần khiết thuở nào...
Nhớ Trung Thu (0)
Mấy năm gần đây, cứ gần đến “Tết trẻ con”, người lớn lại dự đoán kỷ lục bánh Trung thu siêu đắt (với mấy triệu đồng một chiếc) năm nay sẽ bị “phá sâu” bao nhiêu. Liệu ai còn nhớ đến những chiếc bánh Trung thu và trò chơi Trung thu thuần khiết thuở nào...
Nhớ Trung Thu
Mấy năm gần đây, cứ gần đến “Tết trẻ con”, người lớn lại dự đoán kỷ lục bánh Trung thu siêu đắt (với mấy triệu đồng một chiếc) năm nay sẽ bị “phá sâu” bao nhiêu. Liệu ai còn nhớ đến những chiếc bánh Trung thu và trò chơi Trung thu thuần khiết thuở nào...
Lợn tai xanh, rùa tai đỏ
Người nào trót nghe về cái tai đỏ của rùa, loài rùa tai đỏ - đứng đầu danh sách những con vật gây hại môi trường - thì tuần này lo phát sốt trước việc các bà các cô ở Huế, ở Hà Nộ...

Khi cái đẹp lên giá
Thông tin gây choáng cho nhiều người khi biết kinh phí đầu tư riêng cho phần sân khấu biểu diễn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, diễn ra đêm 14/8 tại Tuần Châu - Quảng Ninh, lên đến 7 tỷ đồng.
Nhân chuyện trải thảm đỏ
Ai cũng biết, Việt Nam coi trọng nhân tài, mấy ngày nay, chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu được mời về nước làm việc là chuyện nóng trên nhiều trang báo.

Tháng tám đừng mưa...
Sau nắng nóng đỉnh điểm là trận mưa lớn nhất trong năm. Khi nhiệt độ trong nhà có lúc lên tới 45 độ C, ngoài trời giữa trưa lên tới 68 độ C thì điện vẫn luôn phiên mất tại nhiều khu vực.
Khi người ta trẻ, mà buồn...
Tuần trước, bọn trẻ sụt sùi vì chuyện anh chàng Park Yong Ha, nam diễn viên Hàn Quốc điển trai đã từng làm vô số khán giả châu Á, tất nhiên cả khán giả Việt Nam (cả mấy bà nội trợ vừa nấu cơm vừa xem phim truyền hình dài tập, không riêng bọn trẻ)....

Chuyện vặt ở đám tắc đường
Tắc đường cũng hệt như tắc một cái cống nước. Dòng người đang “chảy” từ từ trên đường, như một thứ chất lỏng mà càng đến gần giờ tan tầm càng đặc sánh lại.
Mệt!
Đang nắng nóng, mất điện, người đủ cả hoa quả nước khoáng rượu bia cũng rũ ra huống gì cây cỏ mùa khô hạn, thì nghe có cái hội thảo tên là Quốc hoa Việt Nam: Sự cần thiết tôn vinh và Tiêu chí lựa chọn.

Nhật ký ngày mất điện
17h40: Đứng dậy khỏi bàn làm việc. Thế là cũng gửi xong cái báo cáo cho “Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất miền Bắc”. Tháng Bảy này sẽ phát điện, mong nó đóng góp chút sản lượng cho dân tình đỡ… thiếu điện…
Bỗng dưng thấy... dốt
Xưa nay, tôi vẫn tự biết mình không thông minh lắm. Chỉ biết tư duy kiểu nhỏ lẻ loanh quanh, như là mấy hôm trước, cứ thầm ao ước bằng cách nào đó có được chút xíu trong số tiền tỷ khổng lồ của dự án đường sắt cao tốc, để làm cái cầu bắc qua sông Pô Kô cho bà con vùng sâu vùng xa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, đỡ cảnh bắt buộc du lịch mạo hiểm mỗi ngày.