Người nổi tiếngQua khúc quanh rồi chảy bình yên
Người nổi tiếngKylie Eastwood, sống tại bang Victoria của Australia, đã bị Tòa sơ thẩm Latrobe Valley phạt 5 tháng tù giam vì ép cậu con trai 5 tuổi uống rượu đến say mềm.
Tuy nhiên sau khi xem xét hoàn
cảnh của bà mẹ này, tòa đã chuyển thành 2 năm tù treo.
Tờ "Herald Sun" cho biết Kylie Eastwood, 33 tuổi, là một phụ nữ nghiện rượu nặng,
mỗi ngày cô "nốc" hàng lít rượu mạnh.
Một ngày nọ, cô nổi hứng "truyền nghề" cho cậu con trai chưa vào lớp 1 khiến cậu
bé bị say bí tỉ đến mức không thể đi lại hay nói năng được. Chú bé bị ngộ độc
nhưng đã may mắn qua khỏi nhờ được đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ rửa ruột
kịp thời.
Công tác điều tra cho biết cô Eastwood đã cho con trai uống từ 4 đến 5 ly rượu
44 độ sản xuất tại nhà bằng phương pháp thủ công. Kết quả thử máu cho thấy nồng
độ cồn trong máu cậu bé là 0.09.
Giải thích với cảnh sát khi bị bắt, cô Eastwood tỏ ý chỉ muốn uống với con vì "thằng
nhỏ cũng thích rượu".
|
|
|
Người mẹ nghiện rượu
Kylie Eastwood (Ảnh:
Darren Tindale)
|
Theo luật pháp Australia, sai phạm của Eastwood có thể bị kết án tối đa 5 năm tù
giam vì tội gây thương tích nguy hiểm và 12 tháng tù giam cho tội không bảo vệ
trẻ em trước các mối đe dọa. Do vậy, cô có thể chịu án tối đa 6 năm tù giam.
Tuy nhiên, thẩm phán của phiên tòa trên đã niệm tình cho cô Eastwood lần ưu ái
cuối cùng,.
Tuy mới ngoài 30 tuổi nhưng cô Eastwood đã có nhiều tiền án liên quan đến tật
nghiện rượu.
Tháng 7/2008, trong lúc đang thọ án 5 tháng tù treo vì bỏ con dưới 10 tuổi ở nhà
một mình để đi nhậu với bạn, cô Eastwood lại bị truy tố ra tòa vì cho cậu con
trai nói trên uống "grapa", một loại rượu mạnh của Italy, được chưng cất từ bã
nho trong quá trình sản xuất rượu vang. Lúc đó, tòa án cũng khoan hồng và cô
Eastwood chỉ bị án treo.
Trước nữa, vào năm 2005, cô đã bị cảnh sát tước bằng lái vì say rượu trong khi
đang lái xe.
Phe đối lập lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bản án trên, cho rằng thủ hiến bang
Victoria John Brumby quá mềm mỏng với tội phạm. Theo ông, nếu cái gì cũng "án
treo" thì có ngày tiểu bang Victoria cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Theo Đoàn Hùng

Một cơ sở sản xuất ở California, Mỹ vừa giới thiệu loại kẹo có nhân là những con côn trùng như dế, bò cạp, sâu... có tên gọi Hotlix.
Theo DK
![]()
(04/12/2009)
Công viên vô cùng đặc biệt này có tên là “Đế chế của những người lùn”, nơi có khoảng hơn 100 người lùn sinh sống và làm việc. "Đế chế của những người lùn" là tên một công viên ở Kunming, thuộc tỉnh Hồ Nam, tây nam Trung Quốc.
Một em bé 7 tuổi có 4 chân mọc ra từ bụng đã gây xôn xao làng Buxar thuộc huyện Bihar, miền Đông Ấn Độ suốt thời gian qua.
Các hãng thông tấn Trung Quốc hôm nay (2/3) đưa tin, một em bé gái ở khu Diêm Hồ, thành phố Vận Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) có cân nặng vượt quá chỉ số cho phép mà không rõ nguyên nhân.
Hổ - “Chúa sơn lâm”, còn được gọi là “cọp”, “hùm”, “ông ba mươi”... là động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), là một loại thú dữ ăn thịt sống.
Rất nhiều đàn ông thời kỳ đó tỏ ra ngưỡng mộ cô với khả năng “chiều lòng” các quý ông bằng cả hai cơ quan sinh dục phía dưới của mình…
Cô gái 16 tuổi ở thành phố Newry (Bắc Ailen) “rao bán" trinh tiết trên trang web Gumtree mới đây không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng làm vậy. Việc này đang được các teen nữ “phát huy” triệt để với nhiều lí do biện minh và các quý ông thì hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên một trào lưu hết sức nguy hiểm trong giới trẻ.
Người đàn ông mang bầu thứ hai trên thế giới đang hạnh phúc chuẩn bị đón chào bé trai sắp ra đời vào tháng tới.
Savitri Jindal, nữ tỉ phú giàu nhất Ấn Độ
Triệt phá tội phạm
Một “nô lệ tình dục” gốc Việt tại Mỹ lên tiếng
Carlos Slim, người soán ngôi
Trung Quốc “phản pháo” Mỹ về nhân quyền
Vụ ly hôn trị giá 5 tỷ bảng Anh
Ung Chính: Lạm dụng đan dược
Vợ cũ Nelson Mandela hai mặt
Những trang phục cưới trên thế giới
20 trẻ mẫu giáo bị kẻ lạ đánh điên cuồng bằng búa