Hậu trường
Cái giá của ‘khe ngực’ ở showbiz Việt!
Khe ngực có vai trò gì ở chốn showbiz Việt?

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Người nhấp nhổm "nhảy việc", kẻ ngay ngáy lo mất việc
06/02/2012 14:20 (GMT +7)
Ra Tết là một thời điểm khá đặc biệt của công sở khi người thì nhấp nhổm tìm việc mới, kẻ lại ngay ngáy lo mất việc.
 
Trăm nghìn lý do để "nhảy" việc

Mỗi người có một lý do riêng để quyết định lựa chọn cho mình một công việc mới. Lương, thưởng, địa điểm, môi trường làm việc là những lý do phổ biến nhất. Tuy vậy, cũng có nhiều lý do khá bất ngờ và độc đáo.

Chị Mai Loan (nhân viên hành chính) cho biết: “Mình bắt chồng rục rịch tìm chỗ làm mới từ trước Tết. Có chỗ nào tạm ổn một chút là phải ‘nhảy’ ngay. Lương thấp hơn một chút không vấn đề gì. Chứ cứ ở mãi công ty này, mình chỉ sợ gần mực thì đen. Phòng thiết kế có 6 người thì 3 người có bồ thường xuyên, 2 người thỉnh thoảng ‘bóc bánh trả tiền’. Chẳng yên tâm chút nào khi để chồng mình thường xuyên tiếp xúc thân thiết với những người như thế. Tính tốt thì khó học chứ thói xấu lây lan nhanh lắm”.

Tương tự như chồng chị Loan, anh Mạnh Cường (kỹ sư xây dựng) cũng bị vợ bắt đổi việc vì không thích môi trường làm việc của chồng. Anh chia sẻ:

Văn phòng mình một tuần 3 bữa nhậu. Trước thì vợ cũng chỉ hơi khó chịu chút thôi nhưng từ khi một anh đồng nghiệp mới ngoài 40 tuổi phát hiện ra bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và một hai người khác cũng có vấn đề về gan thì bà xã mới phát sốt lên như thế. Bà xã sợ nhậu nhẹt nhiều không tốt, muốn tìm môi trường làm việc ‘trong lành’ hơn. Mặc dù rất quý các anh em đồng nghiệp nhưng thấy ý kiến của vợ cũng hợp lý nên làm theo thôi”.

Mỗi người có một lý do riêng để quyết định lựa chọn cho mình một công việc mới

Đa số những người ‘nhảy việc’ là những người trẻ, còn nhiều thời gian để ‘phiêu lưu’ và phấn đấu. Hồng Anh (một sinh viên mới ra trường) cho biết:

Em vừa xin nghỉ làm ở một vị trí khá ổn mà nhiều bạn sinh viên mới ra trường như em đều mơ ước. Không phải em ngông nghênh, chơi trội hay tìm được công việc quá tốt nào khác. Thậm chí giờ em cũng chưa biết mình sẽ làm ở đâu. Nhưng cứ thất nghiệp ắt phải quyết tâm tìm việc. Em thích được thay đổi, được thử sức, được đặt mình vào những vị trí khác nhau, làm thử những công việc mình đam mê và cho là có khả năng. Em đã xin bố mẹ 2 năm đầu để bay nhảy và được bố mẹ đồng ý. Nếu có thiếu thốn về kinh tế bố mẹ sẽ ủng hộ phần nào”.

Thuận lợi đủ đường

Ra Tết được coi là thời điểm ‘thuận lợi đủ đường’ để bắt đầu một công việc mới. Nhiều người đã ‘nung nấu’ ý định ‘nhảy việc’ từ lâu nhưng phải chờ đến thời điểm này mới thực hiện. Lý do chủ yếu là: tiền thưởng Tết. Anh Hoàng Tuấn (kiến trúc sư) cười nói:

Từ năm ngoái, ở công ty mình cũng nhiều người có ý định bỏ việc nhưng ai cũng cố gắng bám trụ. Đơn giản vì đi làm, hàng tháng bọn mình chỉ có tiền lương. Các khoản thưởng đều dành đến Tết âm lịch mới quyết toán và quy vào thưởng Tết. Ai bỏ sớm coi như bao công sức cả năm làm lụng đổ xuống sông xuống biển. Chỉ có cơ hội nào tốt quá, buộc phải nắm bắt ngay thì mới chấp nhận bỏ ngang tiền thưởng cuối năm thôi. Còn bình thường, ra giêng một cái là mọi người ‘tếch’ ngay. Mình cũng đã ướm được một công việc khá phù hợp ở một công ty mới”.

Không chỉ liên quan đến tiền thưởng Tết năm cũ mà việc đổi chỗ làm ngay đầu năm cũng tạo một tiền đề rất tốt cho thưởng Tết của năm mới. Chị Thanh Hương (nhân viên marketing) chia sẻ:

Có công ty tính thưởng bằng mốc 6 tháng. Ai làm dưới 6 tháng tính ½ tiền thưởng mức trung bình. Ai làm trên 6 tháng được tính cả 100%. Nhưng cũng có công ty tính thưởng trung bình chia 12 tháng rồi nhân số tháng, hoặc tính theo mốc 1 năm = 12 tháng. Bởi vậy, đây là thời điểm thuận lợi nhất để bắt đầu. Mình đã phỏng vấn một công việc mới từ trước Tết và mùng 8 âm lịch vừa rồi đã đi làm ngày đầu tiên ở công ty mới rồi”.

Rục rịch tăng lương và hứa tăng lương

Biết trước tình trạng ‘nhảy việc’ sau Tết của rất nhiều dân công sở, nhiều đơn vị, công ty rục rịch tăng lương và hứa tăng lương để giữ chân người "hiền tài".

Chị Thu An (nhân viên kế toán) băn khoăn: “Mình đang định nghỉ việc thì sếp thông báo sắp tăng lương cho mình. Như vậy mức lương nhận được sẽ chỉ kém mức lương ở công ty mới mình định chuyển khoảng 1 triệu đồng. Đang băn khoăn quá, số tiền chênh lệch không quá nhiều. Công việc ở đây mình đã quen rồi nên sẽ nhàn, không phải bắt đầu lại. Sếp lại khá dễ tính và mình rất quý. Nhưng bên công ty kia lại có điều kiện để phát triển hơn. Mấy hôm nay đau hết cả đầu”.

Tương tự như chị An, anh Tuấn Khang (kỹ sư phần mềm) cũng đang bối rối giữa việc đi hay ở: “Thấy được sự thay đổi của mình, hình như sếp đã đoán ra nên hẹn tháng sau sẽ tăng lương. Rồi như cảm thấy lương chưa đủ để xoay chuyển, sếp còn rủ đi café, nhậu nhẹt để hàn huyên về "những ngày khó khăn của anh em mình", nhắc lại những kỷ niệm vui buồn, sự thân thiết. Chiêu tâm lý này khiến mình bị choáng nặng và phân vân vô cùng”.

Ngay ngáy nỗi lo mất việc

Bên cạnh những người đang "nhấp nhổm" tìm cho mình công việc mới thì cũng có rất nhiều người khác đang vừa làm... vừa lo mất việc.

Chị Phương Quyên (nhân viên bán hàng) thở dài cho biết: "Nghe nói kinh tế năm 2012 sẽ khó khăn hơn cả năm 2011. Chỗ mình mọi người cũng đang đồn đại chuyện sắp sa thải một phần nhân viên. Mình lo lắm. Vì có gì bộ phận mình sẽ là bộ phận bị giảm tải đầu tiên. Thời buổi khó khăn này, biết tìm đâu ra công việc mới trong khi trình độ mình lại không cao".

Tháng giêng là tháng ăn chơi. Với nhiều cơ quan, doanh nghiệp đây là thời điểm nhàn nhã nhất. Nhưng cũng có nhiều người từ ra Tết đến giờ đang gồng mình làm việc để "chứng minh năng lực với sếp". Anh Phạm Quang (kỹ sư điện máy) chia sẻ:

"Năm nay công ty mình sẽ giảm số lượng nhân viên. Mình thật sự sốt ruột vì không biết phải làm thế nào. Ngành nghề mình tìm việc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Năm nay vợ lại có bầu nên không thể có chuyện nghỉ việc một thời gian rồi tính. Suốt từ ra Tết đến giờ mình đều phải gồng mình làm việc, cố chứng minh năng lực mong sếp nhận thấy".
 
Theo PL&XH
TIN MỚI:
Gái công sở mê ‘tình một đêm’ (13/05/2012)
Không cần sự gắn kết về mặt tiền bạc hay tình cảm, “tàu nhanh một đêm” đang trở thành lựa chọn của không ít chị em phụ nữ có cách sống hiện đại. Lý do thật đơn giản: chỉ để thỏa mãn nhu cầu!
Ác mộng mang tên “điều hòa” chốn công sở (03/05/2012)
Tình trạng điều hòa yếu, hoặc bị cắt bất chợt ở các tòa nhà văn phòng đã trở thành “vấn nạn” quá quen thuộc, khiến mỗi khi hè sang, dân công sở lại phải kêu trời vì “mang tiếng ngồi điều hòa mà… nóng quá!”.
Khi sếp "điên" với nhân viên lười (01/05/2012)
Nắm quyền "sinh sát" trong tay, nhưng không ít vị sếp ở ngồi vị trí quản lý, điều hành hàng ngày vẫn phải đau đầu "đối phó" với nhân viên dưới quyền.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Gái công sở mê ‘tình một đêm’ (13/05/2012)
Không cần sự gắn kết về mặt tiền bạc hay tình cảm, “tàu nhanh một đêm” đang trở thành lựa chọn của không ít chị em phụ nữ có cách sống hiện đại. Lý do thật đơn giản: chỉ để thỏa mãn nhu cầu!
Ác mộng mang tên “điều hòa” chốn công sở (03/05/2012)
Tình trạng điều hòa yếu, hoặc bị cắt bất chợt ở các tòa nhà văn phòng đã trở thành “vấn nạn” quá quen thuộc, khiến mỗi khi hè sang, dân công sở lại phải kêu trời vì “mang tiếng ngồi điều hòa mà… nóng quá!”.
“Gạ gẫm” sếp, chuốc họa vào thân
Nhiều phụ nữ muốn thăng tiến hay đơn giản chỉ là có chút lợi lộc trong công việc đã mong muốn được sếp “để mắt” đến.
Những vụ gạ tình trơ trẽn của sếp
Sếp đưa Liên ra khỏi xe, ôm chặt rồi bế vào nhà nghỉ mặc cô vùng vẫy chống cự. Ông giải thích với nhân viên nhà nghỉ là người yêu đang giận dỗi, rồi nhận chìa khóa phòng, và bế cô thẳng lên tầng...

“Yêu râu xanh” hoành hành nơi công sở
Sự “cởi mở” hơn của chị em trong cách ăn mặc, cư xử cũng góp phần không nhỏ khiến số lượng “yêu râu xanh” ở công sở ngày càng tăng.
Ngoại tình công sở: Dữ dội và... hối hận
Chốn công sở là nơi dễ gặp những cảm xúc đẹp đẽ, êm dịu nhưng có nhiều cám dỗ và đôi khi phải đánh đổi bằng sự rạn nứt, thậm chí là tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Dân công sở méo mặt với “sếp bà”
Hàng ngày đi làm, chị em phải đối diện với hàng đống áp lực. Và đôi khi, có những áp lực không nhỏ đến từ phía “sếp bà”.
Dân công sở mải vui chùa chiền đầu năm
"Mấy ngày vừa rồi chỉ đến khai xuân, rồi kéo nhau tới từng nhà chúc Tết, liên hoan vì trong năm ai cũng bận về quê, đầu tuần sau thì cơ quan tổ chức đi lễ, thăm đền chùa", chị Trúc kể về "lịch làm việc" đầu xuân của mình.

Sau Tết, công sở lại "khổ sở" giảm cân
Hơn một tuần chỉ có ăn, ngủ và chơi khiến ra giêng, dân công sở không khỏi chóng mặt khi nhìn thấy chiếc cân. Lại một chiến dịch "vật vã" giảm cân bắt đầu...
Chuyện nóng nhất công sở dịp cuối năm
Công sở những ngày cuối năm xôn xao chuyện thưởng Tết, chi tiêu Tết ra sao, sắm những gì cho cha mẹ và người thân,… Không khí Tết đến gần khiến nhiều chị em “xao nhãng” công việc để tập trung lo cho Tết.

Đi Tết sếp, "hàng nóng" cho nhanh
“Hàng nóng cho nhanh”, câu trả lời của anh Hợp, kĩ sư vận hành máy, ở Mỹ Đình, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Anh Hợp chia sẻ, “hàng nóng” ở đây là tiền mặt. “Sếp tôi chắc không thiếu gì, nên cứ tiền mặt mà đi, vừa nhanh vừa nóng”.
Công sở đau đầu lo quà Tết cuối năm
Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nên dân công sở đang vội vã chuẩn bị quà tết cuối năm. Chỉ xung quanh câu chuyện: "mua gì? biếu gì? bao nhiêu?" cũng khiến không ít người đau đầu.


“Ngắn, trống vắng và cởi mở” là xu hướng ăn mặc của không ít nữ nhân viên văn phòng hiện nay. Môi trường làm việc thoải mái đã biến không ít công ty thành sàn catwalk cho những nữ nhân viên thích “khoe hàng”.

Có rất nhiều lý do để một người dù có gia đình nhưng vẫn có mối quan hệ "ngoài luồng". Nhưng dù thế nào đi nữa, hậu quả của nó thì rất lớn...

Thời trang công sở luôn là một đề tài được chị em quan tâm. Thế nhưng, thay vì chọn những bộ trang phục trẻ trung, lịch sự thì nhiều chị em lại làm nổi mình với những bộ đồ "không giống ai" để chứng tỏ "đẳng cấp" sành điệu.

Nhờ có Trang "hộ giá", sếp thoát nạn bị vợ bắt tại trận đang hú hí với bồ. Biết ơn Trang, bao giờ ông cũng ưu ái cô hơn những người khác.

Một người sếp trẻ tuổi năng động sẽ mang đến luồng không khí mới và là động lực tích cực cho công việc của bạn. Để giữ mối quan hệ đúng mức và hòa thuận với sếp dưới đây là 6 điều bạn cần chú ý.

Nếu như tháng trước bạn thử việc ở công ty A nhưng tháng này lại "vác" hồ sơ phỏng vấn tại doanh nghiệp B, có thể bạn đang chạy theo mốt.

Trong thời gian dài vừa qua bạn đã làm việc rất tích cực, hiệu quả công việc bạn mang lại thực sự rất đáng được nhìn nhận. Tuy nhiên lại không có một quyết định nào đáng kể liên quan đến mức thu nhập của bạn. Vậy phải làm gì để thay đổi điều đó?



 
9 bộ váy chưa vừa mắt tại ĐH Chân Dài
Thực tế cho thấy không hẳn người đẹp nào cũng có lựa chọn may mắn và phù hợp.

Chồng làm, vợ theo sau dọn
‘Đang cho con bú, mình nhờ ‘lão’ chồng tranh thủ bấm móng tay cho con. ‘Lão’ cắt được cho con cái móng ở ngón tay trỏ thì con giãy nên ‘lão’ vứt toẹt cái bấm móng xuống sàn. Mình nhắc ‘lão’ cất gọn thì ‘lão’ nhăn nhó rồi đá cái bấm móng vào chân bàn. Gai mắt quá nên mình phải vừa bế con vừa dọn cho ‘lão’’ – Nguyên than thở về anh chồng ‘chỉ quen bầy, không quen dọn’ của mình.
  • Đừng bắt anh làm... chuột bạch
    Tổ ấm là nơi chứa đựng mọi sự chăm sóc, thương yêu dành cho nhau của đôi vợ chồng. Nhưng đôi khi đó cũng là phòng thí nghiệm để con người ta dùng những phép thử khiến bạn đời phải dở khóc, dở cười.
  • Khốn khổ chuyện vợ "yêu" theo giờ để sinh con trai
    Thảo nào, mấy hôm liên tiếp, anh “nhấm nhẳng” rủ rê vợ mà nàng liên tục ngúng nguẩy từ chối. Hóa ra nguyên nhân là đây.

Vợ đau đớn nằm viện, chồng hò hẹn nhân tình
Tôi đau đớn khi phải dứt bỏ đứa con của mình trong viện thì chồng lại vui vẻ bên nhân tình.

Mưa lạ (Blog của Hoa tygon)
"Cơn mưa trái mùa chợt đến , rồi chợt đi , lạnh giá và khô cằn....mội lần đi rồi lại đến , để lại đây chút dư vị của cái nóng khô cằn đặc trưng của khí hậu phương nam."
  • Hạnh phúc ở dưới chân (Blog của Sad_angel81)
    "Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…"
  • Sống thật với chính mình (Blog của Chipsvit )
    "Có một tác giả đã nói rằng: "... Cuộc sống là một quá trình cho và nhận. Nếu bạn càng cố gắng giữ lại một... cái gì đó bạn sẽ chẳng được gì. Nếu bạn cho đi bạn sẽ được rất nhiều từ xung quanh và từ chính bạn...""

Lưu ý khi “yêu” 3 tháng cuối thai kỳ
3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu có nên tiếp tục làm “chuyện ấy”? – Đó là vấn đề được rất nhiều chị em bầu quan tâm.
  • 9 tháng, bé làm gì trong bụng mẹ?
    Thông thường từ tuần 15-20 thai kỳ, mẹ bầu sẽ cảm nhận được những chuyển động của thai nhi nhưng em bé đã biết nghịch ngợm từ sớm hơn thời gian đó rất nhiều.
  • Kiêng sau sinh: Đúng và sai
    Giữa trăm thứ phải kiêng sau sinh, bà đẻ nên nghe theo điều gì cho hợp lý?

 

SỰ KIỆN