Người nổi tiếng'Người yêu tôi không bao giờ tặng hoa hay sô-cô-la'
Người nổi tiếngĐến hẹn lại lên, mặc dù kế hoạch
tuyển sinh đầu cấp chưa được công bố song thời điểm này, cuộc chạy đua vào lớp 1
tại TP HCM đang trở nên cực kỳ nóng bỏng.
Tan trường, chui vào… “lò” luyện chữ
Gần 16h ngày 10/3, vừa vội vã kéo con ra bãi xe của trường Mầm non Vàng Anh, chị Ngọc, nhân viên bưu điện quận 5 vừa hối hả giục “khẩn trương, về nhà tắm rửa, uống sữa rồi còn đi học”. Chị Mỹ, chủ một shop thời trang trên đường Cao Thắng, có con học lớp lá trường Mầm non 4, đường Điện Biên Phủ, quận 3, chia sẻ: “Từ sau tết tới giờ, chiều nào cũng đúng 16h là tôi đóng cửa để kịp giờ đón con, cho ăn uống, rồi đưa đi học tiếng Anh. Tôi đang tìm lớp luyện chữ đẹp cho con”.
![]() |
| Trẻ học luyện chữ tại nhà một giáo viên ở quận 10, TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy |
Những phụ huynh có con đang học lớp lá sốt sắng lo nhồi nhét kiến thức cho con trước khi vào lớp 1 như chị Ngọc, chị Mỹ hiện rất phổ biến. Theo ghi nhận của PV, thời điểm này, các lò luyện chữ, các cơ sở dạy thêm cho trẻ lớp lá của nhiều giáo viên bắt đầu “nóng”.
Đơn cử, từ sau Tết tới giờ, cứ 17-16h, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, chung cư Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình… bắt đầu rộn ràng tiếng trẻ mẫu giáo học bài tại nhà riêng của các cô giáo mở lớp dạy kèm. “Nhìn nhiều gia đình có con học lớp lá chộn rộn cho các bé đi học, tôi cũng thấy sốt ruột vì có con cùng độ tuổi”, anh Quý, sống tại chung cư này tâm sự. Anh cũng tỏ ra lo lắng khi chứng kiến con một người bạn năm ngoái trở thành học sinh… cá biệt khi vào lớp 1, do không đi học trước, nên đuối hơn các bạn.
Bà Phạm Hoàng Ly, giáo viên luyện chữ trên đường Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, quận 10, cho biết: Từ sau Tết, rất đông phụ huynh có con đang học lớp chồi cũng xin gửi con tới học chữ. Tuy nhiên, trung tâm đã từ chối vì các bé còn quá nhỏ.
Nhấp nhổm “chạy” trường
Dù mới trung tuần tháng 3, nhưng nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đã chộn rộn tìm trường. Một phụ huynh có con đang học trường Mầm non Vàng Anh, quận 5 giãi bày: “Tôi đang đau đầu không biết cho con học ở quận nào vì nhà thì ở quận 3, nhưng hộ khẩu hai vợ chồng lại ở quận 10. Nếu cho con học đúng tuyến thì không tiện đưa đón, còn muốn xin vào quận 3 thì phải chuyển hộ khẩu”.
Tại quận Gò Vấp, nhiều phụ huynh
có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng chưa thoát khỏi “ám ảnh” về tình trạng “trường
tiểu học có hơn 100 lớp” tại quận này trong mùa tuyển sinh năm ngoái.
Vì thế, ngay từ cuối năm 2009 vừa rồi đã lo đổi hộ khẩu cho con sang phường khác
hy vọng vào được trường có cơ sở vật chất tốt hơn. Một phụ huynh ở phường 8,
quận Gò Vấp bật mí: “Sẽ ráng “chạy” cho con vào Tiểu học Lương Thế Vinh, phường
13, vì trường mới xây, cơ sở vật chất tốt, có tổ chức bán trú”.
Tại quận 1, các phường Đa Kao,
Bến Nghé, Nguyễn Cư Trinh tiếp tục được xem là “điểm nóng” của những vụ chạy
trường “lùm xùm’. Năm 2009, nhiều phụ huynh đã chạy hộ khẩu cho con sang phường
Đa Kao, khiến trẻ cư trú trên địa bàn quận 1 bỗng dưng tăng đột biến đến hơn
1.000 bé.
Trưởng phòng Giáo dục quận 1, ông Đinh Thiện Căn cũng dự báo các điểm nóng
“chạy” trường này năm nay sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Phòng Giáo dục quận này đã
chuẩn bị phương án tăng cường kiểm soát, siết chặt ở các phường, chỉ đạo các
trường tiểu học tư vấn cho phụ huynh.
Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Tiểu học, Sở GD-ĐT TP HCM cũng cho biết đã yêu cầu Phòng GD các quận, huyện siết chặt việc “chạy trường chạy lớp”. “Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, Sở sẽ yêu cầu các trường mầm non đưa phụ huynh và học sinh lớp lá tham quan các trường tiểu học”, ông Điệp cho biết.
Theo Nguyễn Thủy

Sốc: Họp UB phường đầu năm với lắc ngực, ngoáy mông
10 scandal đình đám nhất làng thể thao thể giới 2011
Trong tù, Lê Văn Luyện kể chuyện tình đơn phương
Tuổi thơ dữ dội của "bà lão" ở Hội An
Thai phụ bị đâm 95 nhát và bi kịch của tình yêu tuổi teen
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
Cảnh sát đột kích động lắc "khủng" Hà Nội
Điểm thi môn sử thấp không ngờ: Lỗi từ cách dạy
Bé 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi toàn thân
Tôi thật không dám hình dung trong vài ngày nữa, khuôn mặt ngây thơ bé bỏng kia sẽ chống chọi ra sao với lưỡi hái hung ác của tử thần.
Vì sao công an bị hành hung?
“Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền” - đó là cách suy nghĩ vẫn còn tồn tại ở một số cha mẹ trong thời đại “kỹ thuật số” này.
Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS-TSKH Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về văn hóa tặng quà và nhận quà ngày 20/11.
Lúc 12h55 hôm nay (giờ Hà Nội), tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ, bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ đã trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho GS Ngô Bảo Châu. ()
Nắng nóng, ô nhiễm khiến sức khỏe của các sĩ tử đợt cao điểm thi bị đe dọa trầm trọng. (Ảnh: Ngọc Anh- Đất Việt)
Ăn theo mùa tuyển sinh, nhiều chủ nhà gần các điểm thi ĐH - CĐ đã tận dụng từng m2 nhà để cho thí sinh thuê với giá “trên trời”, thậm chí có nhiều hộ còn dẹp cả quán cà phê, karaoke để chuyển sang cho thuê chỗ trọ. (Ảnh Đất Việt)
Mặc dù kì thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc được gần 1 tuần nhưng lượng sĩ tử đỗ về Hà Nội luyện thi khá “đìu hiu”. Có lẽ biết trước được xu hướng này nên rất ít các trung tâm mở ra các lò luyện thi cấp tốc. (Ảnh: Dân trí)