Bài viết của học sinh Phạm Nhật Minh (Lớp 11A, Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương) đã xâu chuỗi thực tế và khơi khợi nhiều vấn đề người lớn phải suy ngẫm....
Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, cán bộ coi thi đã phát hiện một trường hợp thi hộ tại Hội đồng thi Chúc Động, huyện Chương Mỹ.
Nhiều thí sinh Hà Nội cho biết bị 'lệch tủ' vì đề Văn sáng nay.
Cảm nhận đoạn thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, có học sinh "hồn nhiên" viết rằng: "Đất nước là nơi chứng kiến mối tình vụng trộm của lứa đôi"…
So với mức giá năm trước, giá luyện thi cấp tốc năm nay tăng từ 1 đến 1,3 triệu đồng/khóa lên 1,5-1,7 triệu đồng/khóa.
Chuyện thật như đùa nhưng lại diễn ra ngay tại một lò thi đại học môn Văn giữa thủ đô Hà Nội.
Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Thừa Thiên-Huế thuộc về học sinh Nguyễn Ngô Bảo Ngọc với số điểm ấn tượng là 59 điểm. Đặc biệt, học sinh này đạt điểm tuyệt đối 5 môn thi, còn môn văn đạt 9 điểm.
Theo thông tin mới nhất, nữ sinh trường THPT Quốc học Huế - Nguyễn Ngô Bảo Ngọc đã xuất sắc đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT với 59 điểm.
Hôm nay 17/6, hàng loạt tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt công bố điểm thi và tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013.
Chiều 13.6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố quyết định xử lý các giám thị để học sinh ở điểm thi THPT Quang Trung chép bài nhau, khiển trách đối với Chủ tịch Hội đồng, Thanh tra viên, phê bình lãnh đạo hội đồng thi.
Việc một sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã “ra tay” hành hung thầy giáo hết sức dã man, để tìm hiểu rõ động cơ của đối tượng, sáng cùng ngày, phóng viên Báo ANTĐ đã đến ngôi trường này.
Quần áo phụ nữ, trẻ con giăng đầy trước và sau trụ sở, trẻ con chạy vào ra khi phiên tòa đang diễn ra, tiếng dao băm thịt của một phụ nữ át tiếng chủ tọa phiên tòa...?Đó là thực trạng đang diễn ra tại TAND huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh.
Trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 100 tỷ đồng, nhưng hiện nay mới có khoảng 60 học viên đăng ký học.
Nhiều giáo viên chấm thi tốt nghiệp trong cả nước khi chấm tới câu nghị luận xã hội về cậu học trò Nguyễn Văn Nam đã không khỏi rơi lệ, các giáo viên cho biết, nhiều học sinh viết câu này quá xúc động, một hành động nghĩa cử cao đẹp trong lòng học sinh.
Kỳ tuyển sinh 2013-2014, để có một suất vào trường mầm non công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đang phải lo lắng, “chạy vạy” khắp nơi bởi chỉ tiêu thì ít, trong khi nhu cầu học lại gấp cả chục lần.
Theo nhiều giám khảo chấm thi môn văn, đề văn mở đã giúp nhiều thí sinh cải thiện điểm số. Trong quá trình chấm thi, một số giáo viên không cầm được nước mắt khi đọc những dòng trong trẻo, hồn nhiên, chứa chan tình cảm.
Chỉ còn nửa tháng nữa là các trường tiểu học bắt đầu nhận hồ sơ, trong khi đó Hà Nội tăng 11.000 học sinh so với năm ngoái khiến các bậc phụ huynh như phát sốt.
Học sinh cạo trọc đánh thầy, trò tát giáo viên chỉ vì nhắc nhở quy định nhà trường và mới đây là nam sinh đánh thầy giáo trọng thương trong nhà vệ sinh.
Ở câu hỏi nghị luận bàn về hành động hy sinh tính mạng cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam, trong đáp án và hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT ghi rõ “Không cho điểm những bài làm có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực”.
Viết bài thi bằng chân phải kết hợp với những ngón tay yếu mềm do bị chứng bại liệt từ nhỏ; tự tin làm bài thi dù bị tai nạn cụt mất 4 ngón tay phải; làm bài trên xe lăn... là những hình ảnh đáng nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khiến độc giả xúc động.