Thứ năm, 28/8/2008, 18:09 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson  Lợi thế thuộc về những người Anh?  Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Tôi đang tìm chiếc “xương sườn” của mình"
SÀNH
Món ăn giải độc cho gan
XẢ
Sai lầm vẫn là anh
SỐNG
Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ: Chuyện không đơn giản
KHỎE
Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc
LẠ
Vô địch bơi trong đầm lầy
NGHỈ
Mong ước về con cái của bạn
XẾ
Chiếc Lamborghini “độc” giá hơn 600.000 USD
CHƠI
NHÌN
Người đẹp tạo dáng với dải voan hồng
HỒ SƠ
Mạo danh nhân viên FBI
Thứ ba, 22/7/2008, 14:32 GMT+7

Chỉ với huy hiệu cảnh sát và khẩu súng, một kẻ thất nghiệp bỗng trở thành nhân viên chống ma túy, có thể xông vào nhà người khác tra khảo, đe dọa.

maodanh.jpg
Điều tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh ấy lại là sự thật xảy ra hồi đầu năm 2008 này ở một thị trấn nhỏ của bang Missouri, nước Mỹ. Đối tượng đang phải đối mặt với 105 năm tù giam với 23 tội danh.

Trung sỹ Bill

Giống như nhiều khu vực nông thôn ở miền Trung nước Mỹ, thị trấn nhỏ Gerald, bang Missouri nhiều năm nay đau đầu về chất gây nghiện methamphetamine.

Đầu tháng 2-2008, một nhân viên điều tra liên bang xuất hiện. Thị trưởng Otis Schulte, người quản lý thị trấn Gerald có 1.171 dân này cho rằng hiểm họa về ma túy cuối cùng đã được đẩy lùi.

Bill Jakob (ảnh) lần đầu tiên đặt chân đến thị trấn Gerald để gặp Ryan McCrary, người từng phục vụ ở chiến trường Afghanistan giờ là cảnh sát trưởng. Mang theo một khẩu súng, một huy hiệu với lời giới thiệu đã từng làm nhân viên chống ma túy ở Illinois, Jakob nói đến đây để tham gia cuộc chiến chống ma túy ở Gerald.

Ban đầu, người ta có vẻ ấn tượng với phong cách làm việc của Jakob khi tác nghiệp trên đường phố. Viên cảnh sát giả này cắt tóc ngắn, mặc áo phông bó chặt có mang dòng chữ “Cảnh sát”, đi đôi bốt kiểu quân đội và đeo huy hiệu. Jakob cung cấp cho các quan chức địa phương 3 số điện thoại liên lạc: một số di động cá nhân, một số di động dùng để cung cấp thông tin về ma túy và số điện thoại của “lực lượng đa pháp lý”.

Nhưng rồi, các cuộc khám xét, bắt bớ liên tiếp xảy ra. Có một điều lạ là người tự xưng là Trung sỹ Bill đó thường khoe khoang rằng không cần phải có lệnh khám nhà bởi anh ta làm việc cho chính quyền liên bang. Mike Withington, 49 tuổi, nhớ lại: Trung sỹ Bill gõ cửa nhà anh hồi tháng 5, dựng anh dậy, còng tay lôi ra cửa trước, mặc dù trước đó Withington chưa có tiền án, tiền sự.

Một thời gian sau, Linda Trest, 51 tuổi, phóng viên của tờ The Gasconade County Republican bắt đầu nhận được những lời phàn nàn của người dân địa phương. Mở máy tính, chỉ trong vòng 1 giờ, phóng viên này có đủ tư liệu về đối tượng bất hảo Bill Jakob.

Chân dung kẻ đại bịp

Trung sỹ Bill hóa ra không phải đặc vụ liên bang mà chỉ là một tay thất nghiệp sau khi “kinh qua” các chức vụ: cựu giám đốc công ty xe tải, nhân viên bảo vệ, chủ hôn... Jakob, 37 tuổi, sống tại Washington, bang Missouri, một thị trấn nhỏ cách Gerald chừng 23 dặm.

Trước đó, ở tuổi 22, Jakob từng bị cảnh sát Illinois cảnh cáo về tội lạm dụng tình dục đối với một trẻ vị thành niên. Năm 2003, Jakob và vợ đã làm hồ sơ phá sản, tổng số nợ lên tới 180.000 USD.

Năm 2007, một thẩm phán tuyên Jakob phải có trách nhiệm bồi thường 600.000 USD trong cái chết của một cậu bé 6 tuổi chạy băng qua đường bị xe tải của Jakob húc phải. Sau khi chống án, Jakob và gia đình nạn nhân đạt thỏa thuận bồi thường 50.000 USD.

Làm thế nào mà Jakob lùng sục khắp thị trấn khiến cho viên Thị trưởng và tất cả mọi người đều nghĩ đây là nhân viên điều tra liên bang được cử từ Washington tới để truy quét tệ nạn ma túy ở Gerald?

Joel Schwartz, luật sư của Jakob cho rằng những gì xảy ra ở Gerald không phải là mưu đồ xấu mà bắt nguồn từ “lỗi trong hệ thống pháp lý”. Ông Schwartz tin rằng ít nhất 3 nhân viên cảnh sát, trong đó có cả chỉ huy biết người này là giả mạo. Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Trung sỹ Bill đã dẫn đến việc sa thải 3 trong số 5 nhân viên cảnh sát của thị trấn vì đã trợ giúp tên này.

Cả thị trấn từ kinh ngạc đi đến phẫn nộ khi sự thật được phơi bày. Jakob và lãnh đạo thị trấn đã bị 17 nạn nhân đâm đơn kiện và có thể đối mặt với tội ngược đãi cũng như cướp của rất nhiều người trong số các vụ bắt bớ.

Trong số này có một phụ nữ lớn tuổi đã buộc phải vào viện tâm thần do không hợp tác với cảnh sát và một người khác nói Jakob đã chĩa súng vào đầu anh ngay trước mặt những đứa con.

“Không chỉ đột kích vào nhà, đe dọa giết mọi người và vi phạm quyền công dân, bọn họ còn đánh cắp tiền và sở hữu vũ khí trái phép. Thật điên rồ khi điều này lại xảy ra ở năm 2008”, Dan Briegel, luật sư của một nguyên đơn nói.

Theo Yến Chi
anninhthudo.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Cái chết thảm của một kỹ sư gốc Việt   (28/08/2008)
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm   (27/08/2008)
Vì sao Chủ tịch đảng Dân chủ ở bang Arkansas bị ám sát?   (27/08/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Cái chết thảm của một kỹ sư gốc Việt
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
Vì sao Chủ tịch đảng Dân chủ ở bang Arkansas bị ám sát?
Vụ mất tích của nhà triệu phú Steve Fossett
Kẻ giết người manh động
Cuộc sống đời thường của Fidel Castro
Cục tình báo đối nội DCRI một "FBI" theo kiểu Pháp
Sự thật về "đơn vị 40" của Tình báo Anh
Mỹ từng lên kế hoạch xâm chiếm Canada vào năm 1936?
Argentina: Cựu tư lệnh quân đội lĩnh án chung thân
TOP
XÃ HỘI
Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...
KINH TẾ
Cần một quỹ mua - bán nợ bất động sản
VĂN HÓA
Nghệ thuật thời ăn xổi
THỂ THAO
Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson
THẾ GIỚI
Nhân viên cứu trợ Nhật bị hành quyết ở Afghanistan
CUỘC SỐNG SỐ
Virus máy tính lây lên... trạm vũ trụ ISS
KHÁM PHÁ
Khỉ cũng có lòng trắc ẩn
HỒ SƠ
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com
© 2007 VIETNAMNET MEDIA GROUP - Trung tâm VietNamNet Links